5 giờ sáng nay lọ mọ dậy háo hức đi xếp hàng ở University Village mua iPad. Đợi dài cổ trong cái lạnh như cắt da với gió cứ thốc vào từng cơn tê cứng. Thế mà khi mình đến thì hàng đã có khoảng cả 70 người đợi, trong đó người đầu tiên đã đợi từ 7h tối hôm trước. Phải nói đó là một chuyện phi thường vì tối hôm trước nhiệt độ chỉ vào khoảng 3 độ C và trời thì đang giông bão. 9 giờ cửa hàng mở cửa từng người từng người háo hức vào, một lần chỉ khoảng 3 4 người vào. Cuối cùng lúc 10h30 mình cũng được vào sau mấy tiếng đồng hồ đứng lạnh run người. Và sau đây là một số hình ảnh thành quả chia vui cùng mọi người.
Mình đang ở thư viện trường chứ chưa về nhà nênn mấy hình dưới này chụp bằng điện thoại có hơi xấu. Khi nào về mình sẽ update video và hình rõ hơn.^^!
Đầu tiên là cái túi Apple cho để dễ sách và quảng cáo luôn cho hãng
Tiếp theo là hình hộp của iPad
Mình đang ở thư viện trường chứ chưa về nhà nênn mấy hình dưới này chụp bằng điện thoại có hơi xấu. Khi nào về mình sẽ update video và hình rõ hơn.^^!
Đầu tiên là cái túi Apple cho để dễ sách và quảng cáo luôn cho hãng
Tiếp theo là hình hộp của iPad
Sau đây là một số phụ kiện đi kèm máy Sạc, Dây kết nối USB, và cuốn guide
Tiếp theo là phụ kiện đi kèm Case của iPad
Hộp ngoài của Case
Quảng cáo
Tư thế đứng làm khung ảnh
Tư thế nằm thao tác bàn phím
Cuối cùng là một số ứng dụng:
iBook với thiên long bát bộ
Safari và tinh tế
Quảng cáo