@tuluan
Mình vẫn đạp mỗi ngày cả chục năm nay, và vẫn ổn đó thôi. Lí thuyết là nếu mọi người đều đạp xe thì làm gì còn khói bụi, mỗi ngày bớt được hàng triệu ống bô xả khói thì nhiệt độ chắc cũng giảm được vài độ.
Nói thì kêu này nọ chứ nhìn cái hình méo có tí thiện cảm,
Đi thì ko đội nón, con cũng ko cho đội nón,
ngồi cái kiểu đó hy vọng ko phát sinh gì đi. "Có gì đâu" cho đến khi nó có gì rồi thì mọi chuyện đã trễ.
Làm truyền thông chia sẻ thì nên chuẩn mực, tuyên truyền cái tích cực an toàn và đẹp đẻ đến mọi người.
Bé gái cưng dễ sợ! Gắn cái baga sau (thêm đệm, gác chân) là tha hồ mà chở bé đi khắp nơi.
Mình tháng rồi mới tham gia giải đạp xe do Vnexpress tổ chức, cự ly 2000km/21 ngày, 16 ngày là mình hoàn thành rồi, 21 ngày đạp tổng cộng 2333km. Bạn vào trang vrace của Vnexpress sẽ thấy. Lúc đầu bạn bè rủ mình tham gia đại thôi, đăng kí xong rồi mới phát hiện mỗi ngày phải đạp ít nhất 100km, áp lực kinh khủng. Đợt đó mỗi ngày mình xuất phát lúc 3-4h sáng để kịp 9h vô công ty làm nửa.