@_vphlinh_
Trước mình có thời gian ở nước ngoài, việc qua một đêm mà tuyết rơi dày ngập mắt cá chân là rất bình thường. Thậm chí người ta còn phải dùng máy xúc để dọn tuyết trên sân trường vào mỗi buổi sáng.
Nhìn cái số 16 lại nhớ cách đây 2 hôm, khi dẫn bé nhà mình đi khám để chữa bàn chân bẹt. Vừa vào phòng khám, mình bắt tay bác sĩ và nhanh nhảu giới thiệu với con “this is Mr. Shoemaker. He will measure your feet and make you a new shoes for your birthday (kèm theo là 1 cái nháy mắt với bác sĩ)”. Ông bác sĩ “bắt sóng” được ngay, cởi phăng áo blouse trắng ra và nói: “I’m Grandpa of Ben 10, do you know him?”. Và buổi khám diễn ra như một cuộc nói chuyện về các nhân vật hoạt hình 😆.