[Tour de Asean 2017] Đạp lòng vòng VN - Lào - Thái - Myanmar - Malaysia - Sing

teentozero
4/9/2017 23:55Phản hồi: 84
84 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]DSC01225 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01225 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01229 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là con thác chính, độ cao hơn 30m

[​IMG]DSC01230 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01231 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01224 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01233 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc đi ra thì mình thấy có 1 con gấu đang nằm phè ra ngủ thì 1 đám khựa tới chỉ trỏ la hét như kiểu muốn kêu nó dậy. Con gấu kệ mẹ thái độ kiểu : Dm, Chó cứ sủa, bố cứ ngủ. Còn mình với nguyên đám tây thì nhìn tụi nó cái kiểu : Dm, trong rừng mới ra à .
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
đi chơi thác xong thì đạp về ks lấy đồ, đi về có đi ngang cái lãnh sự quán VN ở Luang

[​IMG]DSC01234 by Nam Nguyen, on Flickr

mà nghe dân VN ở đây bảo cái lãnh sự quán này nó cũng .... à mà thôi mắc công lại bị các bạn DLV bảo là pê đê

về ks lấy đồ xong xin tắm nhờ thay đồ, anh Chí và bx rất nice, mình tắm xong anh Chí nói ở đây chơi đi đến 5g rồi ra bến xe, ks cũng có chỗ ngồi, ổ cắm, wifi thoải mái, nhưng mà mình cũng hơi ngại với tiền kip cũng còn nhiều, nên chào anh chị rồi đạp đi kiếm quán cafe nào ngồi cho thoải mái, có hẹn anh Chí hôm nào về SG thì anh em ra lai rai

[​IMG]DSC01237 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01236 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01235 by Nam Nguyen, on Flickr

cẩn thận chọn 1 quán cafe to và đẹp nhất Luang, trước khi vô hỏi em tiếp viên : Chỗ mày có wifi ko ? Ẻm kêu có, nên vô ngồi, kêu 1 ly trà sữa Thái

[​IMG]DSC01238 by Nam Nguyen, on Flickr

Ly trà sữa thái 18k kip, khoảng 55k vnd, giống mấy ly trà sữa 15k bên VN ghê

Mở máy lên thì có wifi, nhưng mà dcm nó, wifi có, nhưng ko vào dc, ko load nổi cái web luôn. Gọi nhân viên đến thì ẻm gãi đầu gãi tai, mình kêu reset modem lại dùm tao thử coi, ẻm cũng đi reset, nhưng vẫn ko vào dc. Nản quá kêu tính tiền rồi chạy ngược lại ks anh Chí ngồi ké. Ảnh cười cười bảo wifi bên Lào tệ lắm .

Ngồi ở ks anh Chí chơi, nói chuyện với ảnh đến gần 5g thì mình tạm biệt ảnh lần nữa rồi chạy ra bến xe

[​IMG]DSC01239 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01240 by Nam Nguyen, on Flickr

hơi đói bụng do chưa ăn trưa, nên ghé làm tô bánh canh, tô này chỉ có 10k kip khá ngon. Nhìn chung giá ở Luang dễ thở, và nó là giá đúng ở bên Lào, chứ ko phải là giá chặt chém. Bữa giờ mình đi ở những xứ heo hút thì nó càng chặt chém

Làm mình nhớ lúc mình với anh em vô quán nước ở cái xã giữa Bù Gia Mập, đường sình lầy offroad khó đi gấp trăm lần đường vào mấy cái bản bên Lào, vì đường nó là đường nhựa, xe hơi xe tải chạy ầm ầm. Mình uống ly nước chanh có 6k, anh em uống nước ngọt có 10k. Mình cũng hỏi vận chuyển hàng khó khăn vậy, bán vậy sao lời dc chị. Chị chủ quán thật thà bảo : Bán 1 chai nước lời dc có 1k thôi ( chưa tính tiền mặt bằng, tiền công, điện nước ), nhưng bán cao thì bà con cũng đâu có tiền mua. Dcm cái xứ Lào nó chặt chém có hệ thống, vô mấy vùng xa giá tự động nhân lên gấp rưỡi

xe chạy đến 18 tiếng, mình biết mấy quán tụi nhà xe ngừng cho ăn nó sẽ chặt ko thương tiếc, nên tranh thủ ăn luôn ở Luang

[​IMG]DSC01241 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01242 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01243 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01244 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01245 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01246 by Nam Nguyen, on Flickr

ở Lào và Thái thì cứ tìm mấy chỗ bán đồ ăn cho dân địa phương như vầy, giá rẻ, mình mua 1 hộp hủ tíu xào tương 5k, 1 con cá nướng to 15k, 1 dĩa nấm xào 5k, ăn cho no để tối khỏi ăn nữa
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
và sau đây là bắt đầu 1 đoạn có những từ ngữ 18+, bạn nào ko muốn tuổi thơ bị đục khoét thì có thể bỏ qua

Lúc đầu tính đạp tới ChiangRai, nhưng cái cửa khẩu mình tính đi thì lại lạ cửa khẩu địa phương, khách quốc tế ko wa dc mà phải wa cửa khẩu HouyXay. Mà đi khẩu đó thì đến gần 600km mới tới, trong khi đi khẩu kia có 450km. Nên quyết định đi mua vé xe đi ChiangRai
Giá vé xe là 250k kip, xe đạp là 150k kip, tính ra 400k kip là 1tr2 cho đoạn đường bằng từ SG đi Nha Trang, dm các bạn Lào, các bạn kiếm tiền giỏi thế sao mà vẫn nghèo khố rách áo ôm vậy. 1tr2 mình mua dc vé máy bay từ đây ra Huế có cả xe đạp đó, dm các bạn

Lúc ra bến xe ngồi chờ mình nghe 1 ông VN cũng kiểu ta balo đang chửi nhau ở phòng vé, ổng bắt xe từ Luang đi HN, nhưng nó chia ổng ra 2 vé, 1 vé đi từ Luang tới đâu đó, 1 vé từ đâu đó tới HN, ổng chửi tụi bây làm ăn gì như xe dù vậy, ổng chửi dữ quá nên mình cũng ngại ko lại hỏi, dc 1 lúc thì ổng cũng lên xe đi

6pm xe chạy, 5g10 ra ngồi chờ đến 5g45 éo thấy cái xe nào, chạy ra phòng vé hỏi thì nó trả lời tỉnh bơ bảo xe từ đây đi ChiangRai hư rồi, giờ tao đổi cho mày 2 vé, 1 vé từ đây đi HouyXai, 1 vé từ HouyXai đi ChiangRai, dm các bạn Lào lần 2

[​IMG]DSC01247 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 6pm thì có 1 chiếc pickup đến đón mình và 1 thằng nhóc người Nhật nó cũng từ Luang đi ChiangMai và cũng bị y như mình

[​IMG]DSC01248 by Nam Nguyen, on Flickr

Xe pickup chở mình với thằng nhóc đến 1 bến xe khác, và lại ngồi đó chờ gần 1 tiếng, nó gom đủ 8 người, trong đó có 1 cặp người Pháp trong đó em gái Pháp rất xinh, thằng bồ thì lại nhìn cứ đụt đụt. Gom đủ đến 8pm nó lại chở ra 1 bến xe khác nữa, là mới có xe đi HouyXai. Đi bằng xe tuk tuk, trên xe có 4 đứa Lào và 4 đứa balo

[​IMG]DSC01249 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến đó mình tính bỏ xe đạp vào hầm xe thì thằng lơ xe đòi 100k kip. Mình móc vé ra chửi : Dm mày, tao đã trả tiền vé 400k kip cho cả người và xe, giờ mày đéo cho tao bỏ xe vào thì trả tiền lại đây tao đạp lên ChiangRai tao đéo cần đi cái xe thổ tả của mày, thằng ml.

Thằng nhóc người Nhật đứng kế bên mặt xanh lè xanh lét. Thằng lơ thấy mình làm dữ quá nên bỏ đi, mình tự bỏ xe vô hầm rồi lên xe nằm

Lúc đọc trên mạng tụi tây đã bảo có đi thì ráng kiếm mua vé của nhà xe THái, đi xe tụi Lào là kinh dị lắm. Mà kinh dị thật, xe 9pm khởi hành, chạy đến 11pm chết máy ngay giữa đèo, tối thui, dm nó sửa đến gần 12g mới đi tiếp dc .

Mà bên Lào kiếm tiền rất dễ, chỉ cần xây 1 cái toalét, ai vô thu 2k kip, vậy là giàu. Dm ngồi trên xe nó ngừng cho đi tè 3 lần, lần nào cũng tốn 2k. Dm cái đất nước làm du lịch kiếm tiền trên cứt đái. Mà toalet xịn đẹp sạch sẽ dc như mấy quán cơm ở VN cũng éo nói, toalet xây tạm bợ bằng xi măng, cái bệ ngồi xổm, cửa gỗ thì hư khóa éo đóng dc, đi xong múc nước dội

[​IMG]DSC01251 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01252 by Nam Nguyen, on Flickr

Giữa đêm nó ngừng ở 1 cái ngã 3 cho ăn tối, mình có kinh nghiệm nên lúc 5pm đã ăn 1 bụng no ở Luang, còn thằng ku người Nhật đói mốc mỏ, vô quán hỏi tô hủ tíu bao nhiu, con mẹ chủ quán hét 20k kip, thằng ku lẩm bẩm : Dm, đắt vl, xong éo ăn
Tụi Lào đứa nào cũng vô quán ăn, mua nước mua bánh, còn 4 đứa dân du lịch là thằng nhóc Nhật, 2 đứa Pháp, và mình éo có tiền ăn, đi lang thang hỏi giá. Nhỏ Pháp cầm 1 bịch Choco PN mình mua trước khi qua Lào ở Lao Bảo giá 15k vnd là khoảng 5k kip lào, hỏi nhiu tiền, con mẹ hét : 20k kip, nó lầm bầm : Dm, đắt vl, xong bỏ xuống đi luôn

Đến phiên mình cầm chai trà chanh hỏi nhiu, nó kêu 8k. Mình tính Dm, đắt vl nhưng chợt nhớ là cái chữ đắt vl nó đéo còn ý nghĩa bên Lào nữa, phải bổ xung 1 cái từ mới để diễn tả cái sự đắt vl của cái nước bạn Lào thì mới xứng dc

Thằng nhóc Nhật đói quá nên mua 1 bịch bánh gì đó ngồi gặm, mình éo ăn éo uống lên xe ngủ luôn. Nữa đêm ngủ lơ mơ nằm mơ thấy sáng hôm sau nó lôi xe mình ra gãy cốt yên, gãy potang mới vl

Đến 8g sáng thì đến HouyXai, lại nghe 2 đứa Pháp chửi nhau với tụi nhà xe, ra là tụi nó phải xuống ở 1 cái ngã 3 cách đó 96km, nhưng tụi nhà xe éo thèm gọi, nhỏ PHáp xinh mà dữ, đứng cãi nhau đòi trả tiền xe lại để tụi nó bắt xe đi ngược lại, còn thằng bồ đứng im ko nói gì. Cuối cùng tụi nhà xe quăng đồ tụi nó xuống xong cho xe chạy luôn, để 2 đứa với đồng đồ đứng giữa sân .

Đến phiên mình với thằng nhóc Nhật, cầm cái vé đi từ HouyXai đi ChiangRai lại phòng vé hỏi thì 1 con mẹ Lào mập như heo, mặt đầy phấn đi ra bảo là người của bên cty xe khách mình mua vé, bảo lát 8g30 xe đến, xong nó hỏi mày có đổi tiền Thái ko, còn kip ko đưa tao đổi cho, qua Thái ko xài kíp dc đâu. Mình nhìn là biết kiểu tính lừa gà, mình bảo Xin lỗi, cám ơn, nhưng đéo .

Đến lúc xe tới thì nó lại éo cho đem xe đạp lên, nó kêu phải đóng 150bath mới dc đem xe lên vì vé này chỉ có cho người. Mình lại nói hôm qua tao đã trả tiền cho cả người và xe thì con mẹ đó kêu tao đéo cần biết, giờ đéo đóng 150bath thì đéo cho mày đem xe lên. Mình kêu mày gọi về văn phòng ở Luang hỏi đi, hôm qua tao đã trả 400k kip trong khi vé người có 250k kip. Nó kêu tao đéo biết đứa nào để gọi cả. Mình điên máu lên hỏi tên công ty mày là gì. Nó kêu Dont understand, hỏi mấy câu nữa vẫn kêu Dont Understand. Điên lên chửi : Fuck you, Fuck your company, Understand now ? Thì nó sủa lại 1 tràng tiếng Lào, mình chửi lại tiếng Việt : Tao chửi dm mày đó con đĩ heo nái . Thằng nhóc Nhật đứng kế bên lại mặt xanh lè xanh lét

[​IMG]DSC01255 by Nam Nguyen, on Flickr

Vé nó chơi rất chó là nó ko ghi có xe đạp kèm theo

[​IMG]DSC01256 by Nam Nguyen, on Flickr

Con mẹ Lào và thằng ku người Nhật, tấm này giận quá run tay chụp out nét hết

Điên máu lên tính đạp đến ChiangRai, mà lúc đó đã 9g hơn, từ HouyXai đi CHiangRai 137km, trong khi tiền xe thì đã trả. Thằng Nhật kêu thôi mày đi xe bus mẹ nó đi, cãi với nó làm gì. Chắc nó sợ ko có mình dám lên xe tụi nó chở nó ngược về Lào bán luôn quá
Bấm bụng bỏ 150bath trả tiền xe đạp, chụp hình cái xe tính viết review chửi thì ông tài xế người Thái xua xua tay bảo là : Cty tao ko liên quan, tụi nó bên Lào nó bán vé rồi nó mua vé của tụi tao bán lại cho mày thôi. Tức là cái công ty khốn nạn bên Lào nó bán cái vé 400k kip, ghi là chạy thẳng 1 chuyên từ Luang đi ChiangRai, sau đó nó mua 2 vé, 1 vé từ Luang đi HouyXai, 1 vé từ HouyXai đi ChiangRai như kiểu xe dù bán khách ở VN hồi xưa. Tiền xe đạp thì thằng cty nó lấy đủ , nhưng nó éo đưa tiền lại cho mấy thằng ở dưới. Dm cái xứ Lào, dm dân Lào .
Lúc mới đạp qua Lào mình gặp anh Lành làm ăn ở LÀo lâu năm, ảnh có dặn mình : Dân Lào tham lắm, đừng để cho nó thấy em có tiền. Lúc đó mình cũng hơi ngạc nhiên vì toàn nghe dân Lào thật thà, hiền . Dm đi mới biết, cái xứ dân lười chảy thây, lười thì dẫn đến nghèo, nghèo dẫn đến tham và gian

Dm các bạn Lào lần 2, éo bao giờ mình bước chân qua cái xứ các bạn lần nào nữa, có qua thì chỉ đi mé đông Lào qua Nakhon, và mình sẽ mua mì gói từ VN đem theo chứ mình đéo cúng 1 xu nào cho xứ các bạn

[​IMG]DSC01254 by Nam Nguyen, on Flickr

ở Bến xe nó ghi giá vé từ HouyXai đi Luang là 145k kip

[​IMG]DSC01253 by Nam Nguyen, on Flickr

và từ HouyXai đi ChiangRai là 57k kip, tức là mua vé 2 chặng chỉ có 200kip, trong khi cái nhà xe chó má nó thu của mình 250k kip vé người, và 150k kip vé xe đạp, nó ăn hết 50k kip tiền vé người, và ăn luôn 150k kip tiền xe đạp, dcm

[​IMG]DSC01140 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là cái phòng vé đối diện bến xe Nam Luang ở Luang, nó chuyên bán vé đi từ Luang đi đến các tỉnh quốc tế, bán vé cũng là 1 con mẹ Lào mập như heo, và theo như mình biết thì nó đều chơi kiểu treo đầu dê bán thịt chó, bán vé đi thẳng, sau đó chia ra làm 2 vé, 1 vé từ Luang đến cửa khẩu Lào, và 1 vé từ cửa khẩu Lào đến tỉnh nước kia và nó ăn chênh lệch ở giữa. Như từ Luang đi ChiangRai là nó ăn dc 50k kip ngon hơn rồi đó

Xe Lào tệ hại khủng khiếp, đi thì chậm, trên xe ko có dc 1 chai nước, đoạn đường có 450km mà nó đi 12 tiếng mới tới
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]DSC01258 by Nam Nguyen, on Flickr

Kệ mẹ nó thôi lên xe cho xong. Xe qua cửa khẩu Bokeo bên Lào và cửa khẩu gì bên Thái mình ko nhớ tên, dc cái xuất cảnh khẩu này ko tốn đồng nào, ko như khẩu Thakket tốn 12k kip

Coi như đã thoát khỏi nước bạn Lào anh em, cái xứ sở tệ hại và khốn nạn nhất mình từng đi qua . Cái đất nước chỉ biết nằm chảy thây và kiếm tiền từ việc ỉa đái và chặt chém du khách. 1 cái đất nước tệ hại mà đi 1 lần ko bao giờ muốn đi lại lần 2.

Đừng nói tại vì nghèo, thằng Cam nó cũng nghèo, nó còn nghèo hơn cả thằng Lào vì nó dính vô cái diệt chủng của Khơme Đỏ ( đỏ đấy các bạn ạ ). Giá phòng bên nó đắt thật, giá đồ nhập khẩu bên nó đắt thật, nhưng vẫn éo đắt bằng cái xứ Lào mọi rợ. Và đồ ăn bên Cam thì rẻ, mình đi ăn 1 bữa chỉ tầm 4-5k ria ( 4k ria = 1$ ). Ở SiemRiep vô quán ăn thì cũng chỉ tầm 1.5$ đến 2.5$ 1 bữa ăn ngon lành, thậm chí ngay ở giữa Angkor Wat mình vẫn mua dc 1 dĩa cơm cá trê nướng cực ngon giá chỉ 1$. Dân Cam họ nghèo thật, nhưng mình thấy ngoại trừ chuyện dân Cam ko ưa dân VN, cũng như việc dân VN ko ưa dân Tàu, thì dân Cam hiền và thật thà gấp chục lần dân Lào.

[​IMG]DSC01259 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01260 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01261 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01262 by Nam Nguyen, on Flickr

Xe chạy đến gần 12 thì đến ChiangRai, từ bến xe đạp vô trung tâm thành phố khoảng 6km, vô đến trung tâm mình ghé chỗ BaanBua guesthouse này mình tìm dc trên mạng tụi tây review khá ok. Vô thì thấy ok thật, ngay giữa trung tâm thành phố ( cách chợ đêm ChiangRai có mấy trăm mét ) mà lại có 1 khu nhà nghỉ xanh mướt và yên tĩnh như vầy

[​IMG]DSC01263 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01264 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01265 by Nam Nguyen, on Flickr

Phòng quạt là 200b, phòng máy lạnh là 450b, mình chọn ở phòng quạt vì khí hậu ChiangRai rất mát mẻ, tối lạnh lạnh nên ko cần máy lạnh. Nội thất rất cơ bản chỉ có 1 cái giường, 2 cái gối với 1 cái giá treo quần áo. Chấm hết

Thật sự nếu ở phòng máy lạnh thì nên đạp ra cách trung tâm khoảng 2km có 2 cái guesthouse phòng máy lạnh 450b phòng ốc rất ok ( Target guesthouse 1 & 2 )

[​IMG]DSC01266 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01267 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01268 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01269 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01270 by Nam Nguyen, on Flickr

Tắm rửa, giặt đồ, lên fb báo cáo với vợ, post bài chửi các bạn Lào trên fb, xong mình đi ăn vì quá đói. Coi như gần 24 tiếng mình ko ăn gì ( ăn lần cuối lúc 5pm hôm qua ), đến lúc lết đi ăn đã là 3pm hôm nay. Đạp mấy trăm mét thấy có hàng gà nướng nên vào kêu luôn nửa con gà nướng, 1 phần Son Tăm, 1 hộp xôi

Gà nướng nửa con 80b, khoảng 55k, mà gà này ko ngon, gà công nghiệp thôi, phải công nhận là cái gà Lào nó ngon, nhưng dc cái nước chấm bù lại

Son Tăm thì 30b/ dĩa to, trộn rất ngon, có nhiều tôm khô ở trên, với thêm 1 hộp xôi 20b, tổng cộng 130b clà khoảng 90k cho 1 bữa ăn no căng và chất lượng. Phần giống vầy mình ăn ở Luang là 50k kip là khoảng 150k, nhưng dc cái gà bên Lào ngon hơn
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]DSC01258 by Nam Nguyen, on Flickr

Kệ mẹ nó thôi lên xe cho xong. Xe qua cửa khẩu Bokeo bên Lào và cửa khẩu gì bên Thái mình ko nhớ tên, dc cái xuất cảnh khẩu này ko tốn đồng nào, ko như khẩu Thakket tốn 12k kip

Coi như đã thoát khỏi nước bạn Lào anh em, cái xứ sở tệ hại và khốn nạn nhất mình từng đi qua . Cái đất nước chỉ biết nằm chảy thây và kiếm tiền từ việc ỉa đái và chặt chém du khách. 1 cái đất nước tệ hại mà đi 1 lần ko bao giờ muốn đi lại lần 2.

Đừng nói tại vì nghèo, thằng Cam nó cũng nghèo, nó còn nghèo hơn cả thằng Lào vì nó dính vô cái diệt chủng của Khơme Đỏ ( đỏ đấy các bạn ạ ). Giá phòng bên nó đắt thật, giá đồ nhập khẩu bên nó đắt thật, nhưng vẫn éo đắt bằng cái xứ Lào mọi rợ. Và đồ ăn bên Cam thì rẻ, mình đi ăn 1 bữa chỉ tầm 4-5k ria ( 4k ria = 1$ ). Ở SiemRiep vô quán ăn thì cũng chỉ tầm 1.5$ đến 2.5$ 1 bữa ăn ngon lành, thậm chí ngay ở giữa Angkor Wat mình vẫn mua dc 1 dĩa cơm cá trê nướng cực ngon giá chỉ 1$. Dân Cam họ nghèo thật, nhưng mình thấy ngoại trừ chuyện dân Cam ko ưa dân VN, cũng như việc dân VN ko ưa dân Tàu, thì dân Cam hiền và thật thà gấp chục lần dân Lào.

[​IMG]DSC01259 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01260 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01261 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01262 by Nam Nguyen, on Flickr

Xe chạy đến gần 12 thì đến ChiangRai, từ bến xe đạp vô trung tâm thành phố khoảng 6km, vô đến trung tâm mình ghé chỗ BaanBua guesthouse này mình tìm dc trên mạng tụi tây review khá ok. Vô thì thấy ok thật, ngay giữa trung tâm thành phố ( cách chợ đêm ChiangRai có mấy trăm mét ) mà lại có 1 khu nhà nghỉ xanh mướt và yên tĩnh như vầy

[​IMG]DSC01263 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01264 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01265 by Nam Nguyen, on Flickr

Phòng quạt là 200b, phòng máy lạnh là 450b, mình chọn ở phòng quạt vì khí hậu ChiangRai rất mát mẻ, tối lạnh lạnh nên ko cần máy lạnh. Nội thất rất cơ bản chỉ có 1 cái giường, 2 cái gối với 1 cái giá treo quần áo. Chấm hết

Thật sự nếu ở phòng máy lạnh thì nên đạp ra cách trung tâm khoảng 2km có 2 cái guesthouse phòng máy lạnh 450b phòng ốc rất ok ( Target guesthouse 1 & 2 )

[​IMG]DSC01266 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01267 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01268 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01269 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01270 by Nam Nguyen, on Flickr

Tắm rửa, giặt đồ, lên fb báo cáo với vợ, post bài chửi các bạn Lào trên fb, xong mình đi ăn vì quá đói. Coi như gần 24 tiếng mình ko ăn gì ( ăn lần cuối lúc 5pm hôm qua ), đến lúc lết đi ăn đã là 3pm hôm nay. Đạp mấy trăm mét thấy có hàng gà nướng nên vào kêu luôn nửa con gà nướng, 1 phần Son Tăm, 1 hộp xôi

Gà nướng nửa con 80b, khoảng 55k, mà gà này ko ngon, gà công nghiệp thôi, phải công nhận là cái gà Lào nó ngon, nhưng dc cái nước chấm bù lại

Son Tăm thì 30b/ dĩa to, trộn rất ngon, có nhiều tôm khô ở trên, với thêm 1 hộp xôi 20b, tổng cộng 130b clà khoảng 90k cho 1 bữa ăn no căng và chất lượng. Phần giống vầy mình ăn ở Luang là 50k kip là khoảng 150k, nhưng dc cái gà bên Lào ngon hơn
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]DSC01258 by Nam Nguyen, on Flickr

Kệ mẹ nó thôi lên xe cho xong. Xe qua cửa khẩu Bokeo bên Lào và cửa khẩu gì bên Thái mình ko nhớ tên, dc cái xuất cảnh khẩu này ko tốn đồng nào, ko như khẩu Thakket tốn 12k kip

Coi như đã thoát khỏi nước bạn Lào anh em, cái xứ sở tệ hại và khốn nạn nhất mình từng đi qua . Cái đất nước chỉ biết nằm chảy thây và kiếm tiền từ việc ỉa đái và chặt chém du khách. 1 cái đất nước tệ hại mà đi 1 lần ko bao giờ muốn đi lại lần 2.

Đừng nói tại vì nghèo, thằng Cam nó cũng nghèo, nó còn nghèo hơn cả thằng Lào vì nó dính vô cái diệt chủng của Khơme Đỏ ( đỏ đấy các bạn ạ ). Giá phòng bên nó đắt thật, giá đồ nhập khẩu bên nó đắt thật, nhưng vẫn éo đắt bằng cái xứ Lào mọi rợ. Và đồ ăn bên Cam thì rẻ, mình đi ăn 1 bữa chỉ tầm 4-5k ria ( 4k ria = 1$ ). Ở SiemRiep vô quán ăn thì cũng chỉ tầm 1.5$ đến 2.5$ 1 bữa ăn ngon lành, thậm chí ngay ở giữa Angkor Wat mình vẫn mua dc 1 dĩa cơm cá trê nướng cực ngon giá chỉ 1$. Dân Cam họ nghèo thật, nhưng mình thấy ngoại trừ chuyện dân Cam ko ưa dân VN, cũng như việc dân VN ko ưa dân Tàu, thì dân Cam hiền và thật thà gấp chục lần dân Lào.

[​IMG]DSC01259 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01260 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01261 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01262 by Nam Nguyen, on Flickr

Xe chạy đến gần 12 thì đến ChiangRai, từ bến xe đạp vô trung tâm thành phố khoảng 6km, vô đến trung tâm mình ghé chỗ BaanBua guesthouse này mình tìm dc trên mạng tụi tây review khá ok. Vô thì thấy ok thật, ngay giữa trung tâm thành phố ( cách chợ đêm ChiangRai có mấy trăm mét ) mà lại có 1 khu nhà nghỉ xanh mướt và yên tĩnh như vầy

[​IMG]DSC01263 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01264 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01265 by Nam Nguyen, on Flickr

Phòng quạt là 200b, phòng máy lạnh là 450b, mình chọn ở phòng quạt vì khí hậu ChiangRai rất mát mẻ, tối lạnh lạnh nên ko cần máy lạnh. Nội thất rất cơ bản chỉ có 1 cái giường, 2 cái gối với 1 cái giá treo quần áo. Chấm hết

Thật sự nếu ở phòng máy lạnh thì nên đạp ra cách trung tâm khoảng 2km có 2 cái guesthouse phòng máy lạnh 450b phòng ốc rất ok ( Target guesthouse 1 & 2 )

[​IMG]DSC01266 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01267 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01268 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01269 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01270 by Nam Nguyen, on Flickr

Tắm rửa, giặt đồ, lên fb báo cáo với vợ, post bài chửi các bạn Lào trên fb, xong mình đi ăn vì quá đói. Coi như gần 24 tiếng mình ko ăn gì ( ăn lần cuối lúc 5pm hôm qua ), đến lúc lết đi ăn đã là 3pm hôm nay. Đạp mấy trăm mét thấy có hàng gà nướng nên vào kêu luôn nửa con gà nướng, 1 phần Son Tăm, 1 hộp xôi

Gà nướng nửa con 80b, khoảng 55k, mà gà này ko ngon, gà công nghiệp thôi, phải công nhận là cái gà Lào nó ngon, nhưng dc cái nước chấm bù lại

Son Tăm thì 30b/ dĩa to, trộn rất ngon, có nhiều tôm khô ở trên, với thêm 1 hộp xôi 20b, tổng cộng 130b clà khoảng 90k cho 1 bữa ăn no căng và chất lượng. Phần giống vầy mình ăn ở Luang là 50k kip là khoảng 150k, nhưng dc cái gà bên Lào ngon hơn
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
ăn xong thì về phòng nằm ngủ li bì do quá mệt với cái chuyến xe kinh dị của tụi Lào

Đến tối mình ra chợ đêm ChiangRai chơi

[​IMG]DSC01271 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01272 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01273 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01274 by Nam Nguyen, on Flickr

Chợ đêm ở ChiangRai khá nhỏ, nhỏ hơn cả cái chợ đêm cuối tuần ở Nakhon, hàng hóa cũng ko có gì đặc sắc, cái mình quan tâm nhất là đồ ăn thì cũng lèo tèo vài xe đồ ăn

[​IMG]DSC01275 by Nam Nguyen, on Flickr

giá cả đều dc niêm yết rõ ràng

[​IMG]DSC01276 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01277 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01278 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01279 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01280 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01281 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng còn khá no do chiều ăn nhìu, nên mình mua 1 hộp hủ tíu xào giá 30b và 1 hộp ổi giá 20b, vô Seven-11 mua thêm 1 chai sữa 1l giá 40b với ít bánh kẹo rồi về phòng nằm coi fim xong ngủ
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
Sáng hôm sau ngủ dậy rồi mình đi ăn sáng, hôm nay dự tính sẽ tham quan 3 điểm ở ChiangRai là chùa White Temple, cánh đồng bia Singha, và 1 cái thác, tổng quãng đường đi khoảng 60km vừa đi vừa về

[​IMG]DSC01282 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01283 by Nam Nguyen, on Flickr

Tại Thái, tất cả các món ăn, sản phẩm đều dc niêm yết giá rõ ràng và thống nhất, cho dù bạn có đi nam Thái, bắc Thái, đông Thái, tây Thái giá đều như nhau . Niêm yết giá là 1 cách kinh doanh trung thực và tiện cho người bán lẫn người mua.

Mình đi ngang guesthouse nào mà có niêm yết giá ngoài bảng hiệu là mình luôn ưu tiên ghé vào xem. Cũng như mua hàng online mà ai cứ giá inbox là next, khỏi hỏi chi cho mệt, giá tốt thì chả cần phải inbox. Bởi vậy www.batshop.vn giá luôn công khai và rõ ràng, và để giá nào bán giá đó

[​IMG]DSC01285 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01286 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01287 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01288 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01289 by Nam Nguyen, on Flickr

mình vô quán cơm kêu 1 dĩa cơm cá chiên rất ngon giá 40b, thêm 1 cái trứng chiên 10b, thêm 2 phần rau giá 20b, với 1 chén chè bột báng nước dừa rất ngon, 15b, tổng cộng 85b hết hơn 60k cho 1 bữa sáng, giá này ở Lào chỉ ăn dc 1 tô hủ tíu lề đường

ăn xong thì mình đạp ra White Temple, địa điểm nỗi tiếng nhất của ChiangRai

[​IMG]DSC01290 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01291 by Nam Nguyen, on Flickr

đầu cổng chùa là 1 con Ironman tay cầm bông sen, đầu đội vương miện, WTF ???

[​IMG]DSC01292 by Nam Nguyen, on Flickr

muốn vào trong thì phải mua vé 50b

[​IMG]DSC01293 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01294 by Nam Nguyen, on Flickr

trong hồ nuôi rất nhiều cá chép trắng, con nào con nấy to hơn cái bắp chân

[​IMG]DSC01295 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01296 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01297 by Nam Nguyen, on Flickr

White Temple, hay tên Thái là Wat Rong Khun, là 1 ngôi chùa dc xây dựng từ năm 1997, tức là nó ko phải là 1 ngôi chùa cổ. Nhưng nó ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo do toàn là màu trắng, trong khi đa số chùa ở Thái đều màu vàng. Chùa cỏ vẻ như dc xây nhầm mục đích thu hút du lịch ( dùng từ kinh doanh thì chắc hơi nặng, vì mình thấy nó vẫn ko xô bồ, bát nháo buôn thần bán thánh như 1 số chùa quốc doanh ở VN ), nên trong chùa rất thoáng với đủ hết đầu của anh đội trưởng Mỹ, anh bựa Pool, anh Terminator vvv.... trong chánh điện còn có tranh tường có đủ hết từ Doremon, Nhện Nhọ, anh Neo trong Matrix, Songoku vvv.... mà trong chánh điện là nơi linh thiêng nên ko chụp hình dc

[​IMG]DSC01298 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01300 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01301 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01302 by Nam Nguyen, on Flickr

cách người Thái làm du lịch : Bạn bỏ ra 30b, khoảng 21k vnd, mua 1 lá bùa may mắn, viết điều ước lên đó và lá bùa đó sẽ dc treo lên như vầy . toalet free, nước lạnh free

Cách người Lào làm du lịch : Bán vé đi đái giá 6k kip, khoảng 18k vnd, và sẽ có 1 số lượng lớn những khách du lịch nó đái ngay vào con suối Blue Lagoon của các bạn để khỏi tốn 6k kip

[​IMG]DSC01303 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01304 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01305 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01306 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01307 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01308 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01310 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01311 by Nam Nguyen, on Flickr

Ở THái luôn có chỗ cho bạn để xe đạp
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
tính đi SingHa Park với cái thác gì đó, mà trời âm u quá lại muốn mưa, nên thôi mình đạp ngược về ChiangRai lại

[​IMG]DSC01284 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01312 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01314 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01315 by Nam Nguyen, on Flickr

Đi chợ mua 3 phần đồ ăn, mỗi phần 20b, 1 bịch cơm 10b, 1 hộp bưởi 25b, 1 hộp xoài 10b, 1 ly trà sữa thái 25b, tổng cộng cũng 130b là khoảng 90k vnd, cũng bằng 30k kip bên Lào, nhưng nó đáng tiền chứ ko phải vừa ăn vừa lầm bầm chửi : Dm, đắt vl

Ly trà sữa thái 25b là khoảng 17 18k mà pha hết gần 10p, đầu tiên ẻm lấy bột trà ra, bỏ vào 1 cái vợt, sau đó đổ nước sôi vào chờ gần 5p cho ra nước trà, rồi chắt vào 1 cái ly, sau đó cho sữa đặc vào quậy lên, rồi rót vào ly đá, rồi lại đổ thêm 1 chung sữa béo, ngồi nhìn pha mà thấy yên tâm hơn hẳn mấy cái trà sữa VN

[​IMG]DSC01316 by Nam Nguyen, on Flickr

Đi ngang bến xe mua vé về Bangkok luôn, Mua vé xe hạng 1st class từ ChiangRai về Bangkok chỉ có 540b + 200b cho xe đạp, có food coupon để tối ăn tối. Tính đi xe V.I.P nhưng xe VIP nó lại ko chịu chở xe đạp, vé VIP cũng có 640b . Tính ra là 518k cho người và xe, cho 1 hành trình dài gần 800km
Dm các bạn Lào lần thứ n, các bạn thu 1tr2, + thêm 100k phải trả thêm cho cái xe đạp ở HouyXai là 1tr3, cho 1 đoạn đường chưa đến 600km, và éo dc 1 chai nước, éo dc 1 cái khăn, đi tè thì tốn 2k kip, và các bạn bán khách hàng như xe dù ở VN thập niên 90. Dm các bạn

Hôm qua mình nằm suy nghĩ cả đêm thì thôi quyết định về, phần vì ngân sách dự trù coi bộ ko đủ, hôm ở Houyxai mình gặp 2 thằng Đức vừa từ Myanmar về nó bảo đồ ăn, khách sạn bên đó cũng đắt vãi, 1 phần ăn tầm 2-3$, 1 phòng guest house tầm 15$ trở lên, ở dorm thì 10$/ mạng. Với cái nữa là hư điện thoại, bên Myanmar ko có wifi, chỉ có cách dùng 3g. Mà hôm ở PHoukhoum có 1 hôm ko có wifi mình ko nhắn dc cho bà xã là tới nơi rồi mà bx mình tưởng mình bị gì, thức khóc nguyên đêm, rồi bx mình tìm mấy group người Việt ở Lào hỏi thì dc bảo là cái đường mình đi rất vắng vẻ và nguy hiểm, mấy năm trước còn có phỉ cầm súng ra cướp xe. Nên bx mình còn tính mua vé máy bay bay qua Luang tìm mình nữa. Nên thật sự đi mà để bx ở nhà lo vậy mình cũng áy náy và thấy có lỗi, nên thôi quyết định về sớm

Tour này năm sau đi lại, thủ theo 2 cái điện thoại, với năm sau mình tìm dc 1 thằng ku nghỉ làm dc 3 tháng đạp chung với mình, nên đi 2 người vẫn yên tâm hơn
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
Sáng hôm sau tầm 11g trưa thì mình trả phòng rồi đạp lòng vòng đi chơi trước khi ra bến xe đón xe đi Bangkok

[​IMG]DSC01317 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01318 by Nam Nguyen, on Flickr

tìm dc 1 chỗ phòng còn rẻ hơn cả hôm qua

[​IMG]DSC01319 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01320 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ăn trước cái đã, vô kêu 1 phần cơm với 2 phần đồ ăn, ăn xong bị tính 80b 😔, thấy khá cao

[​IMG]DSC01321 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01322 by Nam Nguyen, on Flickr

1 nhà thờ Hồi Giáo ở ChiangRai

[​IMG]DSC01323 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì mình đạp ra SingHa Park cách trung tâm thành phố khoảng 12km chơi. Singha là 1 cty bia rất lớn ở Thái

[​IMG]DSC01324 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01325 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01326 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01328 by Nam Nguyen, on Flickr

có cho thuê xe đạp để đạp lòng vòng trong công viên, giá từ 100 - 150b/ xe / giờ tùy loại xe

[​IMG]DSC01327 by Nam Nguyen, on Flickr

bản đồ công viên, cuối tuần buổi sáng có mục ngồi khinh khí cầu ngắm toàn cảnh ChiangRai nữa. Ah quên, vé vào công viên là miễn phí nha, chỉ có sử dụng dịch vụ như thuê xe, ăn uống, ngồi khinh khí cầu mới tốn tiền

[​IMG]DSC01329 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01330 by Nam Nguyen, on Flickr

đường dành riêng cho xe đạp, nó còn 1 đường khác dành cho xe điện nữa, xe hơi thì ko dc chạy vào, xe máy thì mình ko rõ. Nhưng vô đây thì đi bộ ko nổi đâu, nó rộng lắm

[​IMG]DSC01331 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01332 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01333 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01334 by Nam Nguyen, on Flickr

công viên tuy rộng nhưng cảnh ko có gì đặc sắc, có vẻ như mới dc xây dựng thôi còn chưa hoàn thiện vì nhiều chỗ mình thấy còn dở dang, cây cũng có vẻ là mới trồng

[​IMG]DSC01335 by Nam Nguyen, on Flickr

chô này mà ở VN chắc thành sân golf rồi chứ chả phải là cái công viên free vé

[​IMG]DSC01336 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01337 by Nam Nguyen, on Flickr
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]DSC01338 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01339 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01340 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01341 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01343 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01346 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01348 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01351 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp lòng vòng trong công viên cũng chán, khu sở thú và khu farm thì chưa xây xong nên thôi mình đạp ra bến xe luôn

[​IMG]DSC01353 by Nam Nguyen, on Flickr

ngay đầu bến xe có 1 quán trà sữa có wifi, máy lạnh, tất cả các loại nước đều đồng giá 25b là khoảng 17k vnd, mà cái hiệu trà sữa này nổi lắm, đi từ bắc Thái xuống Bangkok, đi qua Trat là đông Thái chỗ nào mình cũng thấy có mặt nó, chỗ nào cũng cùng giá là 25b, nước pha uống rất ổn

[​IMG]DSC01355 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01356 by Nam Nguyen, on Flickr

đang ngồi thì có 1 ông người Thái vô ngồi hỏi : Mày dân đạp xe à, ngồi nói chuyện thì mới biết anh này cũng là dân đạp xe thứ dữ ở Thái, đã đạp qua Luang ở Lào, Sapa ở Thái, đạp 1 góc Trung Quốc. Ở ChiangMai ổng có cái trang trại, ổng kêu năm sau có wa ChiangMai mày cứ ghé nhà tao ăn ngủ thoải mái, ổng kêu cũng muốn đi Myanmar mà ko có ai đi cùng, nên mình hẹn ổng năm sau mình wa Thái rồi hú ổng, 3 thằng cùng đạp qua Myanmar. Mình cũng mở 1 số tour mình đi bên VN cho ổng coi, ổng kêu VN cảnh đẹp vãi, có điều qua đó sao tao chỉ thấy tụi bây ăn có 1 món là Phở. Mình mở thêm mấy tour đạp ăn của bên group mình cho ổng xem, ổng kêu nhất định tao phải qua VN đạp ăn 1 chuyến 😆

Ngồi chơi đến 5g thì chia tay ổng, mình đạp vô bến xe, bỏ xe lên xe bus rồi lên xe ngồi

[​IMG]DSC01358 by Nam Nguyen, on Flickr

xe Bus bên Thái bỏ xe đạp cực sướng, dĩ nhiên là chả bị đòi thêm xu nào như bên Lào
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]DSC01359 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01361 by Nam Nguyen, on Flickr

LÊn xe ngồi, xe mình đi chỉ là 1st Class nên ko dc ngon như xe V.I.P năm ngoái đi, nhưng cũng ổn. Xe bên Thái ko có giường nằm mà chỉ có ghế có thể ngả ra phía sau, nhưng thật sự mình thấy nằm ghế như vầy thoải mái hơn cái giường nằm của xe VN. Lên xe là dc 1 hộp sữa chua, 1 chai nước, 1 bịch bánh. Tối thì dc 1 suất ăn. Đi xe VIP thì cũng dc sữa, nước, bánh, nhưng bánh dc 2 cái 1 cái bánh bông lan ngọt, 1 cái bánh kẹp xúc xích, với tối thì dc ăn buffet, ngon vãi, sáng thì lại có cafe, sữa, bánh. Nhìn chung là đi xe VIP đáng tiền

Trước khi xe chạy thì sẽ có cảnh sát lên kiểm tra ID card và hộ chiếu, cũng như kiểm tra hành lý sơ sơ, tuy nhiên cảnh sát rất nice dù bên hông đeo súng lủng lẳng. Thấy mình dân VN ông cảnh sát còn nói : Xin chào, Việt Nam bằng tiếng việt

[​IMG]DSC01362 by Nam Nguyen, on Flickr

đến 9pm thì xe ngừng cho ăn tối, quán kiểu mấy trạm dừng chân bên VN nhưng nhỏ hơn, đồ ăn thì dở tệ hại, nhưng thôi cố nuốt. Đang ăn thì có con mẹ này nó lại ngồi kế mình

[​IMG]DSC01364 by Nam Nguyen, on Flickr

xong nó nhìn mình

[​IMG]DSC01365 by Nam Nguyen, on Flickr

mình lấy tay sờ sờ nó

[​IMG]DSC01366 by Nam Nguyen, on Flickr

lấy chân rờ rờ nó

Con mẹ thấy phát tín hiệu ok, bắt đầu giở thói , nó tha chiếc giày mình chạy 1 mạch, dí theo cầm giựt lại thì nó nhất định ko nhả, phải kêu bà chủ cầm cái cây chổi lại nó mới thả ra, cái thứ gì nhây như wỉ
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ngày thứ 30 của cuộc hành trình : Bangkok - Klaeng : 300km / ngày

Sáng 4g30 thì xe tới bến xe Morchit Bangkok, lấy xe xuống, vô toalet vệ sinh đánh răng rửa mặc rồi 5g sáng bắt đầu đề pa từ Bangkok về VN. Plan hôm nay là tới ngã 3 Klaeng là 200km.

[​IMG]DSC01367 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01369 by Nam Nguyen, on Flickr

Tầm 7g thì ghé 1 cái chợ nhỏ ở dọc đường ăn sáng, ăn 1 dĩa cơm thịt gà xào lá chanh, với 1 cái trứng luộc là 45b, mình mua thêm 2 xâu thịt heo nướng 10b/ xâu, thịt heo nướng ngon cực

[​IMG]DSC01370 by Nam Nguyen, on Flickr

cái trứng vịt bên Thái ko hiểu sao lòng đỏ nó rất nhìu, dẻo và béo ngậy, ăn ngon lắm. Trứng bên mình tuy luộc lòng đào nhưng lòng đỏ nó ko đặc và dẻo như trứng Thái

[​IMG]DSC01371 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01372 by Nam Nguyen, on Flickr

mà đường trong Bangkok đúng là ác mộng dù đã có garmin. Mà con garmin cũng cùi bắp, đã chọn là Cycling mà nó toàn dẫn vô đường highway, đi lòng vòng trong Bangkok mãi đến 8g30 mới ra dc ngoại ô, thì nó lại dẫn vô cao tốc đi Chonburi, xe đạp ko dc vào, nhưng nó có cái đường nhỏ bên hông nên mình đạp theo luôn, ai ngờ dc 1/3 thì hết đường lại phải mò mẫm trong đường làng mãi mới ra dc QL3 là có đường cho xe máy và xe đạp đi dc, đếm lại thấy chạy lòng vòng mất 40km

[​IMG]DSC01373 by Nam Nguyen, on Flickr

Phía bên trái là đường cao tốc có thu phí, phía bên phải là đường xe đạp đi dc, nhưng nó chỉ dc có khoảng 12km là hết, lại phải quẹo vòng vèo vô mấy con đường làng để ra 1 cái đường QL khác song song với đường cao tốc này. Đường QL đó thì xe máy xe đạp chạy dc và ko có phí
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đường bên Thái nó cứ bằng bằng, mà phát hiện ra Bangkok nó nằm dưới cả mực nước biển, 1 số chỗ độ cao là - 20m dưới mực nước biển luôn, thấp hơn SG rất nhiều

Đường bằng, thuận gió nên mình cứ kéo tà tà 25-30kmh, đến gần 11g thì đã dc 100km nên ghé nghỉ ăn trưa

[​IMG]DSC01374 by Nam Nguyen, on Flickr

ghé vô 1 quán mì ven đường

[​IMG]DSC01375 by Nam Nguyen, on Flickr

wifi, trà đá free

[​IMG]DSC01376 by Nam Nguyen, on Flickr

mình ăn 1 tô mì vịt tiềm khá ngon, có 1 cái đùi, 1 cái cánh, giá có 40b, quá rẻ, toalet thì sạch sẽ và tắm dc luôn, ông chủ rất nice và hiếu khách. Mình vô ngồi ổng thấy mình mồ hôi mồ kê, ổng bê ngay 1 cái quạt lại để ngay sau lưng .

Quán khá mát, chỗ ngồi ok, lại có wifi, bên mình ngồi đây nghỉ trưa, kêu thêm 1 chai nước ngọt chai lớn 650ml có 15b là khoảng 10k. Ngồi đến 12g trưa thì lại tiếp tục khởi hành, với tốc độ này thì có thể tới dc chỗ nghỉ tầm 6pm

[​IMG]DSC01377 by Nam Nguyen, on Flickr

dọc đường thấy cái biển này

Đường bên Thái khá chán, cảnh chả có gì nên cũng ko có chụp gì

[​IMG]DSC01383 by Nam Nguyen, on Flickr

Mà ko hiểu sao hôm nay mình bị đổ mồ hôi muối, lâu lắm rồi mới bị. Mồ hôi ra mặn chát, dính vô mắt là phải ngừng lại lấy nước rửa mặt vì quá xót chịu ko nổi. Muối ra bám đầy áo quần, mặt thì muối khô lại bám từng mảng
Mất muối nên người cứ lả đi, uống nước thì thấy lạt nhách. Dc 1 lát thì bị chuột rút phải quăng xe vô bụi nằm nghỉ .

Bình thường 2-3 ngày đầu mình bắt đầu đạp thì mồ hôi ra rất hôi và rít, nhưng đạp dc 3 ngày là mồ hôi bắt đầu sạch, trong và ko mặn mấy, giống như chất đôc trong người nó bị đào thải ra hết rồi. Hôm nay bị chắc do mấy ngày liên tục ở Luang và ChiangMai ko có đạp gì nhiều, toàn ăn với ngủ

[​IMG]DSC01384 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến 3g30 thì thấy dc cái quán nước có máy lạnh nên chui vào luôn. Tính kiếm gì mặn mặn ăn thì quán lại toàn bánh ngọt, nên thôi kêu 1 ly cafe sữa, 1 cái bánh ngọt, ai ngờ ăn xong bị tính tiền đến 100b 😔

Mà cái đường hôm nay mình đi rất vắng, hàng quán chả có mấy
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
đạp dc 1 đoạn thì may sao thấy dc cái cây xăng, kế bên có 7-11, chui vào tính mua bánh rizt phômai ăn để bù muối, mà cái 7-11 này hàng nó cái gì cũng hết, tìm đỏ mắt chả thấy cái gì mặn, nên đành mua 2 bịch khô mực xé sợi với 1 bịch xúc xích, xúc xích mua xong sẽ dc em nhân viên bỏ vô microway hâm cho nóng rồi ăn luôn

[​IMG]DSC01385 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn 4 cây xúc xích luôn mới tỉnh tỉnh dc

Ăn xong thì lại tiếp tục đạp, hôm nay mình đã chấm trước 3 cái nhà nghỉ trên map ở gần Klaeng nên đạp đến đó xem sao

Cái đầu phòng quạt 200b, phòng air 400b nhưng nhìn phòng thấy ghê, cái thứ 2 phòng air 380b nhìn rất ok, nhưng lại cách trung tâm thị trấn đến 7km, xung quanh tối thui ko có hàng quán gì. Cái thứ 3 năm ngay thị trấn, vô hỏi thì bị hét giá 600b dù nhìn phòng rất bình thường, nên mình ko thuê, đạp tà tà theo cái QL3 kiếm phòng khác, nghĩ chắc đi tầm cao lắm 5-10km là tìm dc. Ai ngờ chạy thẳng 1 mạch 65km gần tới Chanthaburi mới tìm dc ks .

Mở đèn pin chạy xuyên đêm, lúc này đạp giống như trong vô thức vậy vì đến Klaeng là mình đã cán mốc 240km, lúc đó là 6g hơn thì phải, lê lết đạp thêm 65km mới tìm dc chỗ ngủ

[​IMG]DSC01386 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01387 by Nam Nguyen, on Flickr

thật ra là đạp dc 10km từ Klaeng ko tìm dc ks là mình tính cắm lều ngủ rồi, vô toalet ở cây xăng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới, chỉ cần vô 1 cái chòi hoặc trước sân nhà dân nào đó hạ trại là ngủ khỏe. Mà bị cái ko có wifi để nhắn cho bx là đã tới chỗ nghỉ, mình sợ bx lại lo rồi thức cả đêm nên cứ ráng đạp.

[​IMG]DSC01388 by Nam Nguyen, on Flickr

ngay cây xăng có bán xiên que các lạoi, vô làm 3 xiên ăn cho dỡ đói, 1 xiên là 10b

[​IMG]DSC01389 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn thêm 1 dĩa pad thái 40b, mà chỗ này cũng ko có wifi

Đường QL3 bên Thái rất vắng vẻ, chạy mãi ko thấy nhà nghỉ nào, hoặc nhà nghỉ nó nằm trong mấy khu dân cư, vì thị trấn thị xã bên Thái nó thường ko nằm ở QL mà sẽ có đường vào thị trấn từ QL, nên chạy thêm 65km gần đến Chanthaburi thì mới bắt đầu thấy có guesthouse

Cái đầu tiên vô hỏi bị hét giá 500b, phòng chỉ ở mức guesthouse, năm ngoái mình đi 450- 500b là ở ks ngon lành, có ăn sáng nữa. Trả giá 400b ko dc nên đạp thêm 2km tìm dc cái guesthouse này, cũng bị hét 500b nhưng mình trả dc 400b. Phòng này ngon hơn cái phòng 380b nên thôi cũng ok

[​IMG]DSC01390 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01391 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01392 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01393 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01395 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01396 by Nam Nguyen, on Flickr

nhận phòng xong tắm rửa, giặt đồ, nhắn cho bx cái rồi mình lăn ra ngủ luôn vì tới nơi cũng gần 11pm
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ngày 32 : Chanthaburi - Ban Halek 165km



Hậu quả của việc bào 300km trong 1 ngày là sáng 6g30 dậy nhưng nhấc người lên ko nổi, người nó mỏi nhừ và lờ dờ, nằm lăn qua lăn lại đến 9g mới dậy nổi, 9g30 mới đề pa, trong khi hôm nay đạp đến 165km

[​IMG]DSC01397 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01398 by Nam Nguyen, on Flickr

đạp dc 10km thì mình ghé ăn sáng, ăn 1 tô hủ tíu thịt quá trời mà có 30b, uống 1 ly nước nhãn nhục có 10b

Ăn sáng xong thì trời âm u rồi mưa suốt, mưa từ Chanthaburi cho tới Trat luôn

[​IMG]DSC01399 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01400 by Nam Nguyen, on Flickr

1 cửa hàng xe đạp ở Chanthaburi, đang có event gì đó nhưng mà mưa quá nên thấy chả có ai, vô nói chuyện thì mấy em nhân viên kêu tao có đạp qua Cam rồi, bên đó dốc nhiều lắm đó mày, mình nghe cười thầm, nghĩ mày mà qua Lào với VN chắc mày khỏi đạp, mở mắt ra đã thấy dốc

Đến 10g hơn thì lại đói bụng, ghé vô 1 quán cơm dọc đường đổ xăng tiếp

[​IMG]DSC01402 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01403 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01404 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ ăn vùng đông Thái rẻ hơn các vùng còn lại, ăn 1 dĩa cơm với thịt heo xào với tôm, thêm 1 cái trứng chiên, cứ nghĩ phần này phải 50b, vì mình ăn 1 dĩa cơm thịt gà xào lá chanh với 1 cái trứng ở Bangkok đã 45b rồi, ai ngờ cũng 40b. Cơm làm ngon cực, nhất là tôm rất tươi, giòn và ngọt, bữa giờ mới dc nếm lại vị ngọt của hải sản, toàn ăn gà với thịt heo
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đạp đến Trat thì tầm 2g hơn, vừa hết mưa lại nắng chói chang

[​IMG]DSC01410 by Nam Nguyen, on Flickr

ngay cổng chào của Trat có 1 cái nhà vệ sinh rất đẹp và sạch sẽ

[​IMG]DSC01405 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01406 by Nam Nguyen, on Flickr

2 cái biển khá là bá đạo 😁

[​IMG]DSC01407 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01408 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01409 by Nam Nguyen, on Flickr

Toalet free nhưng rất đẹp và sạch sẽ, thơm phức, chả bù với cái toalet dơ hầy thấy gớm của các bạn Lào

[​IMG]DSC01411 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01412 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Trat thì lại đói, ghé vô quán bên đường làm 1 tô Tom yum hải sản ngon cực, hải sản quá trời, có tôm, mực, ghẹ mà có 40b.

Ăn thấy ngon quá, với vô Trat thấy quán ăn nhìu mà lại hấp dẫn, với người cũng đuối nên mình tính nghỉ lại Trat 1 đêm rồi mai đi tiếp, đi lòng vòng hỏi ks với guesthouse do ko tính ở Trat nên ko chấm trước, ai ngờ phòng ks toàn từ 550b đến 850b trong khi phòng cũng bình thường như phòng 400b mình ở hôm qua, thấy đắt quá nên thôi đạp tiếp tới Ban Halek như dự tính

[​IMG]DSC01413 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01414 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đường QL bên Thái thì cứ cách khoảng 2-3km sẽ có 1 cái chòi gỗ, mát mẻ, rộng rãi, ngủ trưa cũng dc mà chăng lều ngủ tối cũng ổn, bị cái hơi ồn do nó nằm sát đường. Bởi vậy đi bên Thái ko bao giờ lo ko có chỗ nghỉ

[​IMG]DSC01415 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01416 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01417 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01418 by Nam Nguyen, on Flickr

trời nắng quá nên đến 4g mình lại phải chui vào 1 quán cafe ở kế cây xăng nghỉ, quán có wifi, máy lạnh, kế bên có toalet của cây xăng rất sạch sẽ, có cả vòi sen nên mình vào tắm rửa thay đồ luôn cho sạch rồi vô quán cafe ngồi trốn nắng đến 4g30 thì đi tiếp

32km cuối từ quán cafe đi đúng nghĩa lê lết vì trời bắt đầu tối mịt, đường ven biển vừa gió vừa dốc lên dốc xuống, đường lại ko có đèn đường.

Lê lết mãi thì cũng đến dc cái thị trấn Ban Halek là thị trấn giáp với biên giới Cam, cách cửa khẩu 20km. Đã chấm dc 1 cái guest house giá 350b nhưng dọc đường mình cũng check giá thử, cái đầu tiên bị hét 450b, phòng thấy ghê, cái thứ 2 hét 400b, phòng còn kinh hơn, tối hù và ẩm mốc, tính ra cái chỗ mình ở 350b là ổn nhất, dù so với cái phòng 400b hôm qua là thua xa

[​IMG]DSC01419 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01421 by Nam Nguyen, on Flickr

phòng thì rộng nhưng nhìn chán vãi, máy lạnh thì như từ đời nhà Tống, ko có remote để chỉnh luôn, chỉ có bật công tắc là chạy, dc cái cũng lạnh

[​IMG]DSC01422 by Nam Nguyen, on Flickr

toalet siêu nản

Thiệt tình chưa bao giờ thấy 1 cái thị trấn nào nó buồn hiu hắt như Klaeng, tắm rửa xong xách xe đi ăn, mới 8g mà thị trấn vắng hoe, coi trên map thì thấy seafood restaurant quá trời mà đi xem thì cái thì đóng cửa, cái thì ko 1 bóng ngừoi nên cũng ngại ko vào, dù để dành đến 500b để ăn hải sản tối nay .

[​IMG]DSC01424 by Nam Nguyen, on Flickr

mới 8g mà đã vắng hoe
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tính ra 7-11 mua mì gói về gặm thì linh tính mách bảo quẹo vô cái đường này thử xem, thì tìm dc 1 quán khá to, có dc 2 bàn có khách ngồi. Mình vô hỏi menu thì bà chủ kêu là Buffet. Mình hỏi How much for 1 person thì bả ko hiểu. Mình móc tờ 100b ra chỉ ý hỏi nhiu tiền thì bả gật đầu. Hỏi lại lần nữa cho chắc, chỉ vô tờ 100b xong chỉ vô mình thì bả gật nữa, nên đưa bả 100b lun cho bả khỏi đổi ý

[​IMG]DSC01425 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01426 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01427 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01428 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01429 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01430 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01431 by Nam Nguyen, on Flickr

có cả chè, hạt é, sương sáo, trái cây tráng miệng nữa mà quên chụp

Buffet lẩu nướng kiểu thái, giá có 100b làm mình cũng ngại đồ ăn ko dc ổn, nên mỗi thứ lấy có 1 miếng nướng thử, ai ngờ thịt đều tươi ngon, mà rất nhìu món chứ ko phải le que cho có, chỉ hơi bùn là trễ nên nấm lấy dc 1 tăng là hết. Tranh thù ăn thiệt nhìu rau vì bữa h chả dc ăn rau mấy. Làm 3 tăng thịt, 4 tăng rau thì bụng no căng nên buông đũa, vẫn còn ăn thêm dc tráng miệng là sương sáo hạt é.

[​IMG]DSC01432 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01433 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01435 by Nam Nguyen, on Flickr

100b là chưa tới 70k, là hơn 1 tô hủ tíu lề đường bên Lào 1 tí :|
Ăn xong đạp ra 7-11 mua 1 chai sữa chua uống cho tiêu cơm, với mì gói, bánh chuẩn bị mai qua Cam chiến đấu
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ngày thứ 33 : Ban Halek - Koh Kong

Sáng 7g mình đề pa từ nhà nghỉ ở Ban Halek, chạy ra cửa khẩu Thái để check out

Ban Halek đúng là buồn, sáng 7 đề pa mà ko thấy có hàng quán nào để ăn sáng, chạy gần 10km đến 8g mới tìm dc 1 quán ăn, làm 1 phần gà xào lá chanh với cá trê chiên hết 50b

[​IMG]DSC01438 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01439 by Nam Nguyen, on Flickr

Giá có vẻ cao, so với dĩa cơm chiên tôm hôm qua có 40b thì đúng là quá cao

Đạp tầm 12km sẽ đến cửa khẩu Thái, thủ tục check out nhanh gọn và ko tốn phí gì

[​IMG]DSC01440 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01441 by Nam Nguyen, on Flickr

Quy định đem xe máy qua cho bác nào quan tâm

Ăn xong thì đạp ra cửa khẩu, khẩu này mới mở dc vài năm thôi, thậm chí map trên garmin còn chưa cập nhật, nên khá nhỏ. Thủ tục qua khẩu cũng dễ dàng như mọi khẩu khác. Có điều khi check in vào Cam thì ông hải quan Cam kêu 100b, rồi lấy tờ giấy Arrival ghi dùm mình. Mình hỏi : Sorry, 100b for this ? I can write it for mysefl thì ổng kêu 100b for VN passport, No visa fee :|
Năm ngoái check out ở Poipet cũng tốn 100b cho các anh hải quan Cam
Biển bên Cam khá đẹp, đẹp hơn hẳn biển bên Thái. Mà vùng Klaeng cũng ngộ, nó kéo dài 1 dây 15km chiều dài, nhưng bề ngang chỉ tầm 1km - 500m, ngăn nhau bởi 1 cái núi, bên này là đất Thái, bên kia là đất Cam

[​IMG]DSC01442 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01443 by Nam Nguyen, on Flickr

Chính thức đặt chân lên đất Cam, cái bãi biển này nó nằm ngay giữa 2 cửa khẩu, rất đẹp mà sao ko thấy ai tắm

[​IMG]DSC01444 by Nam Nguyen, on Flickr

Đạp dc 1 đoạn thì phải qua 1 cái cầu rất dài, mình thấy xe máy phải ngừng lại mua vé nên cũng ngừng lại thì em trai bán vé xua xua tay nói gì đó bằng tiếng Cam, ngó qua thì thấy xe đạp và đi bộ ko phải đóng tiền. Xe máy cũng chỉ có 1.400 ria là khoảng 5-6k. Cầu dài hơn 2km bắc qua cái vịnh biển. Trong khi các bạn Lào dựng 1 cái cầu gỗ dài khoảng hơn chục mét và các bạn ấy thu xe máy 10k kip là khoảng 28k vnd, xe đạp 6k kip là khoảng 18k tỉnh bơ .

[​IMG]DSC01445 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01446 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01447 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC01449 by Nam Nguyen, on Flickr

Cây cầu dài khoảng 2km bắc qua vịnh biển
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]DSC01450 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01451 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Koh Kong thì thấy cũng đẹp, với cũng đuối, nên quyết định nghỉ lại mai đi tiếp .


[​IMG]DSC01448 by Nam Nguyen, on Flickr

Thấy cái biển ghi là 1 trong những vịnh đẹp nhất thế giới, ko biết mấy bạn Cam có chém gió ko chứ mình thấy VN nhiều vịnh đẹp hơn nhìu

Ko có dth nên k search thông tin nhà nghỉ dc, đành đi 1 vòng check giá, check hết 5 cái guest house và ks thì thấy mặt bằng chung giá là 5-7$ cho phòng quạt, 13-15$ cho phòng máy lạnh. Giá khá cao vì phòng chỉ đạt mức cơ bản. Bên Lào đồ ăn đắt đỏ, dịch vụ như hạch, nhưng phòng ốc tính ra lại ổn hơn so với Thái và Cam . Cuối cùng mình ở chỗ Retreat guesthosue, thấy tụi tây ở khá nhiều, mà coi bộ mình ở còn sang hơn tây, tụi tây toàn ở phòng quạt, 2 đứa / phòng, có mình mình ở phòng máy lạnh, 1 mình 1 phòng

[​IMG]DSC01452 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01453 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01455 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01454 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01457 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC01456 by Nam Nguyen, on Flickr

Có ban công nhìn ra biển, tối tụi tây ra đây ngồi uống bia, phì phèo thuốc lá nhìu lắm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019