Như tôi đã trao đổi trong bài trước về việc nên liên tục trau dồi quan điểm nghệ thuật bằng cách coi / nghe trực tiếp những chương trình nghệ thuật,Múa đương đại Chạm tay vào quá khứ này là một phần trong việc nâng cao kiến thức mỹ thuật hàn lâm cho các bạn trẻ và hoàn toàn miễn phí. Vé phát tại Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên - 33 Nguyen Thi Minh Khai Q1 TPHCM ĐT
Địa điểm: Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh - số 7 Công trường Lam Sơn (Nguyễn Huệ - Lê Lợi)
Thời gian: 19h30 29/7/2013
Tuy nhiên Dr. Thanh đã lấy trước được 30 vé sẵn sàng cho thành viên Camera Tinh Tế muốn tham gia. Ai nhanh tay đăng ký sẽ được, Đăng ký thoải mái ở đây và nhận tại Cafe Tinh Tế - gặp chị Dung - nói nick là xong.
(Hình minh họa múa đương đại, không phải tác phẩm này, các bạn nên mang máy ảnh để thử sức với kỹ thuật chụp chuyển động thiếu sáng)
Giới thiệu về tác phẩm này:
“Cuộc sống xô bồ cuốn chúng ta đi, một ngày nọ vô tình chạm phải kỷ niệm cũ, có bao giờ bạn tự hỏi: Cuộc sống là gì?”
Vẫn biết để tồn tại, phải có ước mơ, và khao khát. Những cái đang có là chưa đủ, càng đạt được, càng muốn có nhiều hơn. Đó là lòng tham ??? Không phải...Là cuộc sống là phải phấn đấu! Nhưng...sẽ không vì những cái đó mà quên đi những gì mình đã từng có.
Hiện tại là phần ảnh hưởng nhất của cuộc sống bởi những gì ta làm trong hiện tại không quyết định những gì còn sót lại của hồi ức – như một phần của quá khứ, mà còn quyết định tương lai của chúng ta nữa.
Hãy cùng nhìn lại quá khứ trong một khoảnh khắc để yêu quí hơn hiện tại của chúng ta, biết đâu, một lúc nào đó chúng ta lại có thể "Chạm tay vào quá khứ"
Quảng cáo