App My Parking là app thu phí đỗ xe dùng cho các bãi xe thuộc quản lý của TP.HCM, mình thấy tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm, Q1, Q3.
Chạy tới, móc app ra đặt chỗ, có thể chọn giờ theo ý muốn, thanh toán bằng ví điện tử, xong, nhanh gọn lẹ. Anh em lưu ý là không trả tiền mặt cho bất kì ai. Chỉ trả tiền qua app.
Giá là 25.000 đồng / giờ, buổi khuya hay tối có vẻ là có giá khác. Trước khi đến chỗ đỗ, anh em cũng có thể xem bãi xe còn chỗ hay không.
Mình luôn cài sẵn app này, cần là móc ra xài ngay.
Hà Nội có iParking từ nhiều năm rồi nhưng mình thấy không hiệu quả, chắc vì người trông xe vì lý do nào đó chỉ thích thu tiền mặt (giống BOT). Tính năng mình thích nhất của iParking là bạn biết gần điểm mình đến có những bãi xe nào và còn chỗ không. Nhưng thực tế không sử dụng được vì người ta toàn thu tiền mặt.
Không biết khi nào Vn mới có mấy cái parking rộng như parking bên Mỹ, ở Mỹ nhiều cái mall hay bất cứ khu gì thì cái bãi đậu xe nó rộng bạt ngàn gấp mấy lần thậm chí hơn chục lần diện tích của cái mall hay toà nhà đó đi muốn mỏi chân.
Còn ở VN cả SG hay HN không có bãi đậu xe nào ra hồn hết
Mình thì không quan trọng là người thu hay phần mềm hay máy tự động. Mình chỉ quan tâm nhất là mở đường ra cho đỗ. Nhiều khi đường thì to rộng cũng cắm biển cấm dừng cấm đỗ tìm chỗ đỗ đến khổ. Mình ở HN.
Cái app này hay, tiện khi đỗ xe ở quận trung tâm. Khuyết điểm là app trên android chạy hay bị treo, phải chờ khá lâu nó mới phản hồi, hoặc thoát app vào lại mới chạy được.
xưa còn có người đứng thu, bây h tự thanh toán qua app, mà có mấy ông đỗ ko thèm trả app, do ko ai quản lý, thấy chỗ trống 50/50 mà quá trời xe đậu. Có mỗi mình trả tiền 😂
Đã dùng 1 lần và chưa dùng lần 2... ở Hùng Vương thì có ng ra hướng dẫn tải và sử dụng App, Ai không biết đóng cửa xe đi luôn là ngay lập tức đội công an bên kia đường chạy qua niêm phong.... :d. Cảm giác như là một cách để kiếm thu nhập cho thành phố thôi, kiểu kẹt lắm mới phải dùng...
Trả tiền đỗ xe tiện lợi qua app My Parking tại TP.HCM
App My Parking là app thu phí đỗ xe dùng cho các bãi xe thuộc quản lý của TP.HCM, mình thấy tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm, Q1, Q3.
Chạy tới, móc app ra đặt chỗ, có thể chọn giờ theo ý muốn, thanh toán bằng ví điện tử, xong, nhanh gọn lẹ. Anh em lưu ý là không trả tiền mặt cho bất kì ai. Chỉ trả tiền qua app.
Giá là 25.000 đồng / giờ, buổi khuya hay tối có vẻ là có giá khác. Trước khi đến chỗ đỗ, anh em cũng có thể xem bãi xe còn chỗ hay không.
Mình luôn cài sẵn app này, cần là móc ra xài ngay.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
App My Parking là app thu phí đỗ xe dùng cho các bãi xe thuộc quản lý của TP.HCM, mình thấy tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm, Q1, Q3.
Chạy tới, móc app ra đặt chỗ, có thể chọn giờ theo ý muốn, thanh toán bằng ví điện tử, xong, nhanh gọn lẹ. Anh em lưu ý là không trả tiền mặt cho bất kì ai. Chỉ trả tiền qua app.
Giá là 25.000 đồng / giờ, buổi khuya hay tối có vẻ là có giá khác. Trước khi đến chỗ đỗ, anh em cũng có thể xem bãi xe còn chỗ hay không.
Mình luôn cài sẵn app này, cần là móc ra xài ngay.
Hà Nội có iParking từ nhiều năm rồi nhưng mình thấy không hiệu quả, chắc vì người trông xe vì lý do nào đó chỉ thích thu tiền mặt (giống BOT). Tính năng mình thích nhất của iParking là bạn biết gần điểm mình đến có những bãi xe nào và còn chỗ không. Nhưng thực tế không sử dụng được vì người ta toàn thu tiền mặt.
@tvtruc
vụ này phải làm đồng bộ thì mới hiệu quả được, nhưng rất khó, như 1 shark từng chất vấn:
- Cầu hơn cung rất nhiều. 1 bãi xe dựng lên thì họ chả thiếu khách, chỉ có khách chật vật tìm chỗ đỗ.
- Vẫn phải phục vụ cả 2 dạng là đỗ xe qua app và khách đến đỗ xe trả tiền mặt.
Vậy nên để ipark hoạt động hiệu quả thì nv bãi trông xe phải: cho phép KH trả tiền qua app, có nghĩa là phải check xem ổng trả tiền chưa, và khi có KH trả tiền mặt, phải update tình trạng vào app. Việc này bất tiện rắc rối hơn cho bên cung cấp rất nhiều, mà họ lại chả được lợi gì.
Đấy là đang nói chuyện minh bạch, còn chưa nói đến vấn đề "chui" như các bạn đã kể. Kiểu gửi xe máy vé 3k thu 5k, ô tô vé lượt nhưng thu theo giờ v.v... Cuối tuần đông vui thì tăng giá tự do, né tránh kiểm toán..
@dtduong84
Là phí sử dụng cái ô đất đó (trong khoảng thời gian đó) thôi bạn. Cái việc có người trông coi thành lệ, thành thói quen (ở một số chỗ) chứ đâu có phải là đúng nó thế.
Còn việc bên thứ 3 xì bánh, vẽ bậy thì lại là hành vi vi phạm khác (gây thiệt hại/ tổn hại tài sản người khác), và trách nhiệm xử lý lại là bên công an. Cái việc coi mặt tiền là 'của mình' cũng là một cái thành lệ, thành thói quen chứ cũng đâu có đúng.
Nói chung cứ cái sai này sinh ra cái sai kia rồi lâu lâu thành 'đúng' thôi chứ nếu thực hiện ok từ đầu thì đỡ hơn nhiều rồi.
_______
Và nếu 'chờ được vạ má đã sưng', 'lo cho mình trước đã' thì chuyện nó cứ mãi thế thôi à.
Không biết khi nào Vn mới có mấy cái parking rộng như parking bên Mỹ, ở Mỹ nhiều cái mall hay bất cứ khu gì thì cái bãi đậu xe nó rộng bạt ngàn gấp mấy lần thậm chí hơn chục lần diện tích của cái mall hay toà nhà đó đi muốn mỏi chân.
Còn ở VN cả SG hay HN không có bãi đậu xe nào ra hồn hết
@harry.pham2016
bên Mỹ phần lớn đi xe hơi chứ ai đi xe máy đâu, ko làm bãi rộng thì khách vào đậu kiểu gì. Còn ở VN xe máy nhiều hơn xe hơi mà bác đòi rộng như bên Mỹ thì chịu.
Mình thì không quan trọng là người thu hay phần mềm hay máy tự động. Mình chỉ quan tâm nhất là mở đường ra cho đỗ. Nhiều khi đường thì to rộng cũng cắm biển cấm dừng cấm đỗ tìm chỗ đỗ đến khổ. Mình ở HN.
@HungNguyen168
Đường cắm biển cấm dừng đỗ lý do là để khỏi tắc đường. Thế nhưng lại cấp phép cho các công ty vạch mấy vạch sơn ra trông giữ xe ngay dưới chính lòng đường đó. Khốn nạn.
Cái app này hay, tiện khi đỗ xe ở quận trung tâm. Khuyết điểm là app trên android chạy hay bị treo, phải chờ khá lâu nó mới phản hồi, hoặc thoát app vào lại mới chạy được.
xưa còn có người đứng thu, bây h tự thanh toán qua app, mà có mấy ông đỗ ko thèm trả app, do ko ai quản lý, thấy chỗ trống 50/50 mà quá trời xe đậu. Có mỗi mình trả tiền 😂
Đã dùng 1 lần và chưa dùng lần 2... ở Hùng Vương thì có ng ra hướng dẫn tải và sử dụng App, Ai không biết đóng cửa xe đi luôn là ngay lập tức đội công an bên kia đường chạy qua niêm phong.... :d. Cảm giác như là một cách để kiếm thu nhập cho thành phố thôi, kiểu kẹt lắm mới phải dùng...