Chào mọi người. Hôm nay mình xin gửi tới mọi người bài viết ngắn kèm video trải nghiệm bay cùng Jetstar Pacific từ Đồng Hới đi TPHCM trên máy bay Airbus A321. Dưới đây là video trải nghiệm đầy đủ của mình trên chuyến bay này. Mời mọi người theo dõi và mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho kênh mình bằng cách like và đăng ký cho kênh.
LƯU Ý: Chuyến bay này được thực hiện trước khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới. Mình mong rằng các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe vệ sinh sạch sẽ và hạn chế ra ngoài thường để tránh lây nhiễm virus.
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết trải nghiệm chuyến bay trên Tinh tế.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
LƯU Ý: Chuyến bay này được thực hiện trước khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới. Mình mong rằng các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe vệ sinh sạch sẽ và hạn chế ra ngoài thường để tránh lây nhiễm virus.
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết trải nghiệm chuyến bay trên Tinh tế.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Bây giờ mình đi vào bên trong nhà ga sân bay.
Đây chính là sảnh chính sân bay Đồng Hới. Sân bay Đồng Hới cũng không phải là quá nhỏ so với các sân bay địa phương khác tại Việt Nam, nhưng lại có phần hơi cũ kĩ và xuống cấp. Mình nghĩ sân bay sẽ sớm được cải tạo và nâng cấp trong tương lai.
Khu vực làm thủ tục của Jetstar Pacific tại sân bay
Quảng cáo
Chuyến bay lần này của mình mang số hiệu BL517 đi TPHCM, và giờ dự định khởi hành của chuyến bay này là 20h05.
Vì mình không có hành lý kí gửi nên thủ tục check-in diễn ra nhanh chóng. Sau khi hoàn thành thủ tục check-in, mình tới khu vực thủ tục kiểm tra an ninh.
Vài phút sau, mình đã có mặt bên trong khu cách ly sân bay. Bây giờ mình sẽ lên phòng chờ lên máy bay ở trên tầng.
Quảng cáo
Và đây là khu vực chờ lên máy bay của sân bay. Trong này không có hàng quán gì nhiều, chỉ có một vài quầy hàng lưu niệm và một quán cà phê nhỏ.
Chuyến bay của mình hôm nay là chuyến bay cuối cùng khởi hành từ sân bay Đồng Hới 🆒
Một vài lúc sau, máy bay cho chuyến bay này vừa hạ cánh từ TPHCM. Số đăng bạ của chiếc Airbus A320 này là VN-A570, và tính tới nay, nó đã khai thác thương mại được 2,8 năm.
Cửa khởi hành cho chuyến bay này là cửa số 2.
Đã đến giờ khởi hành và hành khách sẻ phải xuống lầu và đi bộ ra máy bay.
Nhưng trước khi có thể đi bộ ra máy bay, mình mình phải đứng đợi một lúc cho máy bay ATR 72 này di chuyển ra đường băng. Máy bay này đang khởi hành đi Hà Nội nếu các bạn đang thắc mắc 😁
Bây giờ mình tiếp tục hành trình ra máy bay.
Lên máy bay
Ghế ngồi của mình trong chuyến bay này là ghế 10A. Chỗ để chân tương đối chật, nhưng điều này cũng dễ hiểu khi bay trên các hãng hàng không giá rẻ.
Bàn ăn
Lúc đầu thì mình không biết cái này này cái gì ...
... nhưng sau khi tìm hiểu thì mình đã phát hiện ra đây là giá để máy tình bảng. :p
(nguồn ảnh: Random Good Stuff)
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khoang khách tại ghế ngồi của mình.
20 phút sau khi lên máy bay, máy bay bắt đầu di chuyển ra đường băng.
Cất cánh
Khá may mắn đi mình được ngắm Trăng tròn trên chuyến bay này. :D
Trong túi ghế phía trước có: một cuốn menu, một cuốn của Jetstar Pacific, và một tờ hướng dẫn an toàn bay.
Bên trong menu có nhiều đồ ăn vặt và đồ uống để mua trên chuyến bay, nhưng nếu muốn ăn đồ ăn nóng thì bạn phải đặt trước trên mạng trước khi bay. Ngoài ra hãng còn có bán cả đồ lưu niệm trên chuyến bay.
10 phút sau khi cất cánh, tiếp viên bắt đầu bán đồ thức uống trên chuyến bay.
Và mình đã mua một gói bánh phô mai có giá 20.000đ.
Bên ngoài cửa sổ tối om và trên chuyến bay cũng không có gì nhiều diễn ra nên mình dành phần lớn thời gian bay để nghỉ ngơi.
Một lúc sau, ánh sáng suất hiện bên ngoài cửa sổ, và máy bay hiện đang bay qua khu vực Tây Nguyên.
Và đèn trong khoang khách được bật để chuẩn bị hạ cánh.
Sau hơn 1 tiếng bay, máy bay bắt đầu hạ độ cao và chuẩn bị để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau 1 tiếng 25 phút bay, cuối cùng máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Tổng kết và đánh giá nhanh chuyến bay ngày hôm nay:
- Quá trình làm thủ tục tại sân bay diễn ra khá nhanh chóng.
- Nội thất bên trong khoang khách còn rất mới & sạch sẽ, và may mắn rằng chuyến bay này khởi hành đúng giờ, không bị delay. :D
- Dịch vụ trên chuyến bay cùng khá ổn đối với một hãng giá rẻ.
- Tiếp viên cũng rất thân thiện và nhiệt tình trong suốt chuyến bay.
Rời khỏi máy bay
Hành trình của mình lần này xin được kết thúc tại Nhà ga Quốc nội, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc bài trải nghiệm này của mình :D