Đây là bộ ảnh chụp thử với camera sau của Oppo F3. Là phiên bản đàn em, nhưng Oppo F3 cũng không có quá nhiều cải tiến đáng kể về camera. F3 có thiết kế thân kim loại và giữ nguyên bộ camera kép tự sướng ở phía trước gồm chiếc camera 16MP khẩu f/2.0 với góc chụp thông thường và một chiếc 8MP với ống góc rộng để chụp tự sướng nhóm người hoặc cần lấy khung ảnh rộng. Tuy vậy, camera sau có độ phân giải 13MP, không phải là 16MP như đàn anh F3 plus và vẫn tích hợp công nghệ lấy nét tự động theo pha (PDAF) để tăng tốc độ lấy nét trong bối cảnh ánh sáng yếu.
Tranh thủ đợt nghỉ lễ lần này, lang thang chụp ảnh với camera sau F3 cũng là một trải nghiệm thú vị. Khả năng lấy nét nhanh hơn, đo sáng khá tốt, chụp và lưu ảnh nhanh liên tiếp khá ổn. Tuy chất lượng ảnh có giảm đi đôi chút, và chụp đêm vẫn không tốt lên tẹo nào, nhưng giá thành đã dễ chịu hơn. Thích hợp cho bạn nào lang thang chụp ảnh đời thường, du lịch nhanh gọn hay đặc biệt là thích Selfie !
Camera trước đã có những cải tiến đáng kể, nhưng cần một bài chi tiết hơn để mọi người có thể thấy rõ, ở đây mình chỉ xin chia sẻ bộ ảnh mà mình chụp với camera sau!
Bên dưới là video mình quay lại chuyến đi ghe cùng ngư dân của với những người anh của mình.
Tranh thủ đợt nghỉ lễ lần này, lang thang chụp ảnh với camera sau F3 cũng là một trải nghiệm thú vị. Khả năng lấy nét nhanh hơn, đo sáng khá tốt, chụp và lưu ảnh nhanh liên tiếp khá ổn. Tuy chất lượng ảnh có giảm đi đôi chút, và chụp đêm vẫn không tốt lên tẹo nào, nhưng giá thành đã dễ chịu hơn. Thích hợp cho bạn nào lang thang chụp ảnh đời thường, du lịch nhanh gọn hay đặc biệt là thích Selfie !
Camera trước đã có những cải tiến đáng kể, nhưng cần một bài chi tiết hơn để mọi người có thể thấy rõ, ở đây mình chỉ xin chia sẻ bộ ảnh mà mình chụp với camera sau!
Bên dưới là video mình quay lại chuyến đi ghe cùng ngư dân của với những người anh của mình.
- Ảnh nguyên bản gốc, xin vào Album ảnh Oppo F3 để tải về. Cách tải ảnh nguyên bản: bấm vào link --> Chọn hình cần tải --> Bấm vào "xem ảnh gốc" --> Save as.
- Ảnh trong bài không chỉnh sửa gì, chỉ được resize nhỏ và 40% chất lượng để dễ load.
5h30 sáng có mặt tại cửa biển, trời vẫn còn khá tối, dù biết chụp chắc chắn sẽ noise nhiều và mất chi tiết nhưng vẫn chụp thử xem chất lượng ảnh thế nào. Crop 100%, khá bất ngờ vì chi tiết vẫn còn thấy được, shapen tương đối ổn!
Mặt trời lên rồi, tranh thủ chụp ngược sáng thôi. Mình muốn chụp thử ở điều kiện ngược sáng như thế này, chi tiết ở vùng shadow liệu sẽ giữ được bao nhiêu, mức độ chênh sáng giữa vùng tối và sáng nên mình không chụp kiểu bóng đen. Lấy nét vào bạn áo trắng, rồi xê dịch máy lên xuống nhẹ, để thấy trước kết quả hiển thị trên màn hình, canh lúc ảnh có ánh sáng hợp lí, bấm chụp thôi! . Cũng crop 100%, chi tiết vùng tối vẫn giữ được kha khá đủ dùng.
Cũng có ảnh selfie, hehe
Thử chụp ảnh với chế độ HDR, thực sự mình không thích ảnh đã xử lí bằng HDR, tương phản được giảm xuống, vùng sáng bị kéo giảm xuống và vùng tối được nâng sáng lên. Trông chẳng thích chút nào!
Có ai đi trước đã xếp mấy cục đá này, khóa nét, nâng sáng một chút rồi chụp thôi. Thật sự thì mình thấy F3 đo sáng khá tốt!
Quảng cáo
Chụp bãi đá này với ánh sáng xiên, sắc độ và chi tiết lên khá tốt. Màu khá trung thực, không bị rực hay bệt màu.
Mặt trời đã lên cao và ánh sáng mạnh hơn, mình tiếp tục dòm ngó xung quanh xem có gì chụp nữa không, thì thấy mấy bụi xương rồng này.
Chi tiết và màu sắc lên khá tốt, với điều kiện ánh sáng lí tưởng và camera 13MP.
Trên đường về lại, băng qua cái lối mòn nhỏ này, nắng chiếu vào khá đẹp..
Quảng cáo
Lúc ra bãi xe chuẩn bị di chuyển sang địa điểm khác, thì đi ngang khu chợ, bắt gặp một kiểu ánh sáng mà mình rất thích khi chụp đường phố. Sẵn con máy trên tay, chọn trước vị trí thuận lợi rồi canh nhân vật đi qua và bấm!!
Đường vào khu chợ khá đẹp!
Trên đường di chuyển tới một làng chài ở gần đấy, đang đi trên xe thì mình thấy một cảnh tượng rất thú vị, tấp xe vào lề và phi thẳng vào. Những người phụ nữ này đang gieo củ hành để trồng vụ mới, làm việc dưới cái nắng, cái nóng như thế này, ai mà hổng thương cho được..
Xếp thẳng hàng rất đẹp
Chào tạm biệt các cô, mình tiếp tục cuộc hành trình..
Chuẩn bị vào làng chài thì bắt gặp cảnh mấy cô thôn nữ giặt đồ bên mương. Lại tấp vào, trò chuyện và xin phép chụp vài tấm làm kỉ niệm, định nhờ thằng nhóc kia làm mẫu chụp mà nó không chịu, chạy mất dép..
Đang chụp ở chế độ bình thường, thì thấy có cái effect màu khá vui, tò mò chọn một màu nghịch thử, khá bắt mắt nhỉ 😁
Tới làng chài rồi, bãi rau muống biển xanh xanh dịu mắt làm sao, chụp và crop cũng ở 100%, chi tiết không giữ được nhiều. Nhưng nhìn chung là chấp nhận được với đại cảnh rộng như thế.
Đi dạo quanh quanh thì thấy mấy chàng đang tắm cho những chú chó của họ, mình lội ra và chụp tương đối gần, tạo cảm giác gần gũi hơn cho bức ảnh.
Màu sắc trung thực,chi tiết lên khá tốt ở điều kiện ánh sáng mạnh như thế này.
Mình thấy hai cha con dễ thương nên xin chụp, đang chụp thì từ đâu xuất hiện chú ở cửa sổ nhìn ra, bình tĩnh và chụp thêm ít tấm có mặt chú. Bức ảnh sinh động hơn hẳn, hehe
Đi ngang, thấy anh chàng mang chiếc giỏ hồng này,bất giác mình nhớ tới lúc nhỏ, mẹ hay đi chợ cùng chiếc giỏ này, biết bao quà bánh nằm trong đó. Chắc không thể nào quên :D
Mình thấy căn nhà hay hay, lân la tới chụp vài ba kiểu, rồi hỏi thăm chị đôi chút về tình hình biển cả. Được chị mời vào nhà chơi, trò chuyện thích lắm, dòm xung quanh thấy các họa tiết trang trí nhà khá "lạ", chụp thôi !
F3 lấy nét chuẩn đó chứ !
Mực một nắng nè!
Đi ngang tiệm hớt tóc, thấy hay hay nên bèn vào, để ý lúc anh chàng này hút thuốc, trùng với cái poster đằng sau, trông khá vui.
Vào tham quan trong Miếu thờ Ngư Ông, tình cờ đi ngang qua chỗ treo bảng đá 7 màu cổ thạch. Thấy cái cục đá ở giữa có cái mặt vui vui, chụp thôi!
Kế bên có một đồi cát nhỏ, trên đỉnh đồi có một cây keo lớn. Nhìn từ xa trông rất bắt mắt, dùng điện thoại ghi lại ảnh này liền!
Trái keo này là cả tuổi thơ của mình...
Đợi đến chiều, quay lại làng chài thì thấy nước đã rút, lộ thiên những sợi dây neo đầy rong như thế này..
Chạy vọt sang bãi đá 7 màu mà dân tình hay ra đây chụp phơi phóng các kiểu. Cũng có ảnh với chú mẫu cute này, haha
Mình may mắn xin được một bác ngư dân cho đi theo ghe đánh cá của bác. Có cảm giác người lâng lâng, chao nghiêng, hơi nhức đầu khi lên ghe. Chắc mình bị thứ mà người ta gọi là say "sóng" đó haha
Ngắm hoàng hôn..
Trở về đất liền khi trời đã nhập nhoạng, những đứa trẻ họp nhau đi bắt cá, cua nhỏ..
Wefie với tụi nó một kiểu. Camera trước để wefie đã được cải tiến nhiều, các góc không bị méo nhiều, Dof tương đối sâu và rõ nét! Trời hơi tối nên tốc chụp chậm, có rung nhưng không đáng kể.
Nhìn giống giống mặt con gì đấy..
Trở về nhà và nghỉ nghơi sau một ngày dài, bắt gặp cảnh ngắm hoàng hôn của những chú này, móc điện thoại ra và chụp ngay. Chụp ở điều kiện ánh sáng yếu thế này, thì F3, hay các dòng Smartphone cũng khác phải bó tay! Nhưng vẫn nhìn ra được mình chụp cái gì, thì vậy là đủ với mình rồi!
Sáng dậy sớm, đi ghe ngắm bình minh...Ôi cuộc đời, tươi đẹp làm sao!
Cảm ơn chú- thuyền trưởng, sau những giây phút tuyệt vời!