Núi Putaleng là một ngọn núi tọa lạc ở địa phận xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ngọn núi này được người dân tộc H’mông sinh sống tại đây gọi là Pú Tà Lèng hay Pú Tả Lèng.
Có 2 cung đường để lên đỉnh núi. 1 là đi theo đường Tả Lèng, 2 là leo theo đường Hồ Thầu
Nhóm mình chọn cung đường Hồ Thầu, cung đường với dốc, dốc và dốc. Xin chia sẻ chút hình ảnh mà mình chụp trên đường leo. Những ảnh dưới đây được mình chụp bằng iphone Xs
Con dốc đầu tiên
Cây cối ven đường đẹp mê
Ngày đầu mặc dù dự báo thời tiết nói sẽ mưa vậy mà trời nắng khá đẹp
Có 2 cung đường để lên đỉnh núi. 1 là đi theo đường Tả Lèng, 2 là leo theo đường Hồ Thầu
Nhóm mình chọn cung đường Hồ Thầu, cung đường với dốc, dốc và dốc. Xin chia sẻ chút hình ảnh mà mình chụp trên đường leo. Những ảnh dưới đây được mình chụp bằng iphone Xs
Con dốc đầu tiên
Cây cối ven đường đẹp mê
Ngày đầu mặc dù dự báo thời tiết nói sẽ mưa vậy mà trời nắng khá đẹp
Sau đôi ba con dốc thì cuối cùng cũng đến điểm hạ đồ ăn trưa đầu tiên. Có bạn trẻ trong đoàn do tối qua không ngủ được trên bus nên thiếp đi luôn
Lần đầu mọi người trong đoàn được ăn lẩu rau rừng, made by porter
Nạp năng lượng xong rồi giờ tranh thủ làm giấc còn có sức leo tiếp nào
Và rồi lại tiếp tục leo lên lán 2500m
Sau 1 chặng đường không dài cũng chả ngắn, cuối cùng đoàn cũng tới lán. Trong ảnh là con suối gần lán
Tranh thủ ngâm chân thư giãn gân cốt sau 1 ngày leo mệt nhoài nào
View nhìn từ lán với rất nhiều cây cổ thụ
Trên lán có bán nước (50k/chậu) phục vụ ai có nhu cầu tắm
Quảng cáo
Có cả bia lạnh (30k/lon) phục vụ ai có nhu cầu nhậu nha
Bữa tối đầu tiên trên cả tuyệt vời
Vượt con suối đầu tiên
Do trận mưa lớn đêm qua nên đi rất mát chân
Đặc sản Tả Lèng là suối, nếu đi ngày không mưa thì chắc không có gì đặc biệt lắm
Thác ven đường
Quảng cáo
Mây mù càng làm cho cảnh đẹp hơn
Bữa trưa ngày cuối cùng ở Putaleng
Những bước cuối cùng trước khi chia tay em Putaleng
Ảnh tới đây là hết ạ 😁