Vào cuối năm 2019, mình có dịp tiếp xúc với iphone, từ đồng nghiệp và các nguồn khác nên thấy iphone cũng hay và cũng muốn sắm 1 em. Do xưa giờ toàn xài android và thấy được độ xuống cấp của máy android nhanh đến mức nào, cụ thể con Xiaomi A2 lite của mình mới mua 1 năm thôi đã chậm rồi. Một phần là cuối năm thưởng tết nên mình cũng muốn mua sắm cái gì đó cho xôm xôm.
Mình quyết định chọn mua con iphone 7plus vì nó đủ xài, có camera xóa phông và cấu hình tương đối ổn. Do mình ko muốn tốn quá nhiều tiền để mua iphone nên chọn iphone cũ. Budget của mình cỡ 7-8tr thôi. Chủ yếu trải nghiệm bảo mật của apple xem nó thế nào thôi.
Và rồi cuộc hành trình tìm hiểu iphone của mình bắt đầu. Đầu tiên mình đọc khoảng 4-5 bài viết và xem video youtube về mua iphone cũ 99%. Cách phân biệt máy quốc tế với lock, máy chính hãng với máy xách tay... một vài cách check hiệu năng máy cũ. Sau khi đã tổng hợp được một lượng kiến thức nhất định mình quyết định đi thực nghiệm.
Mình ở Đà Nẵng. Đầu tiên mình ghé shop TGDĐ, shop dt lớn, thì được giới thiệu cho máy VN/A 99% rất ngon lành và ok, chỉ mới xài được 1 năm chưa bị tháo bung gì hết. Có điều giá khá chát 9tr7 mà 12tr là máy mới rồi. Do cao hơn budget nên mình từ chối. Với cũng lần đi này chỉ để lấy kinh nghiệm máy tốt là trông như thế nào thôi.
Sau đó, mình ghé các cửa tiệm nhỏ hơn đó là Shopdunk, Ihub, Iphone uy tín đà nẵng, Bi store. Thì ở đây nhìn mặt bằng chung của họ khá giống nhau. Các máy đều chung một lô bắt đầu xài năm 2016, 2017 và hết thời hạn bảo hành. Giá chung là từ 7tr3-8tr. Có máy trầy xước (thì nói là còn zin), có máy vỏ mới (chắc thay lại), có máy còn được làm lại cái seal giấy bọc kiếng bên ngoài giống như máy mới hoàn toàn, và hên là ko có vụ lừa máy lock. Nhưng nhìn chung rất chiêu trò, lươn lẹo rất nhiều cửa hàng được đánh giá tốt, review tốt, đăng sản phẩm giá rẻ nhưng khi đến gặp thì giá thật khác hoàn toàn giá trên website. Cụ thể họ nói là giá trên website chưa bao gồm bảo hành. Thêm gói bảo hành nữa là nó đội lên 500K. Một số chỗ thì ghi thông tin trên mạng máy chính hãng mà gặp thì lại là máy xách tay. Một số chỗ máy rẻ hơn vài trăm ngàn thì không có tai nghe hay cáp sạc kèm theo... Thêm một điều mình ko thích ở các shop này là đa số nhân viên họ toàn chèo lái khách hàng kiểu cứ thôi thúc mình mua nhanh như: giảm 100K ngay lúc đó (chẳng có lí do gì hết), chưa gì đã kêu thanh toán 1 lần hay trả góp, hay khen máy tốt, giải thích kiểu họ đúng hãy theo họ (mặc dù có nhiều chi tiết mình biết là sai 100%)... nên mình ko chọn mua ở những chỗ này.
Mình quyết định chọn mua con iphone 7plus vì nó đủ xài, có camera xóa phông và cấu hình tương đối ổn. Do mình ko muốn tốn quá nhiều tiền để mua iphone nên chọn iphone cũ. Budget của mình cỡ 7-8tr thôi. Chủ yếu trải nghiệm bảo mật của apple xem nó thế nào thôi.
Và rồi cuộc hành trình tìm hiểu iphone của mình bắt đầu. Đầu tiên mình đọc khoảng 4-5 bài viết và xem video youtube về mua iphone cũ 99%. Cách phân biệt máy quốc tế với lock, máy chính hãng với máy xách tay... một vài cách check hiệu năng máy cũ. Sau khi đã tổng hợp được một lượng kiến thức nhất định mình quyết định đi thực nghiệm.
Mình ở Đà Nẵng. Đầu tiên mình ghé shop TGDĐ, shop dt lớn, thì được giới thiệu cho máy VN/A 99% rất ngon lành và ok, chỉ mới xài được 1 năm chưa bị tháo bung gì hết. Có điều giá khá chát 9tr7 mà 12tr là máy mới rồi. Do cao hơn budget nên mình từ chối. Với cũng lần đi này chỉ để lấy kinh nghiệm máy tốt là trông như thế nào thôi.
Sau đó, mình ghé các cửa tiệm nhỏ hơn đó là Shopdunk, Ihub, Iphone uy tín đà nẵng, Bi store. Thì ở đây nhìn mặt bằng chung của họ khá giống nhau. Các máy đều chung một lô bắt đầu xài năm 2016, 2017 và hết thời hạn bảo hành. Giá chung là từ 7tr3-8tr. Có máy trầy xước (thì nói là còn zin), có máy vỏ mới (chắc thay lại), có máy còn được làm lại cái seal giấy bọc kiếng bên ngoài giống như máy mới hoàn toàn, và hên là ko có vụ lừa máy lock. Nhưng nhìn chung rất chiêu trò, lươn lẹo rất nhiều cửa hàng được đánh giá tốt, review tốt, đăng sản phẩm giá rẻ nhưng khi đến gặp thì giá thật khác hoàn toàn giá trên website. Cụ thể họ nói là giá trên website chưa bao gồm bảo hành. Thêm gói bảo hành nữa là nó đội lên 500K. Một số chỗ thì ghi thông tin trên mạng máy chính hãng mà gặp thì lại là máy xách tay. Một số chỗ máy rẻ hơn vài trăm ngàn thì không có tai nghe hay cáp sạc kèm theo... Thêm một điều mình ko thích ở các shop này là đa số nhân viên họ toàn chèo lái khách hàng kiểu cứ thôi thúc mình mua nhanh như: giảm 100K ngay lúc đó (chẳng có lí do gì hết), chưa gì đã kêu thanh toán 1 lần hay trả góp, hay khen máy tốt, giải thích kiểu họ đúng hãy theo họ (mặc dù có nhiều chi tiết mình biết là sai 100%)... nên mình ko chọn mua ở những chỗ này.
Cuối cùng, sau một thời gian vất vả đi thị trường và nghiên cứu. Mình thử một cách khác, đó là mình lên marketplace của facebook và search mua iphone 7 plus. Cũng ra rất nhiều kết quả. Mình tìm được một tin đăng cách có 2 giờ (mình nghĩ mình là người đến sớm chắc kèo ngon) rao bán một con iphone VN/A 32 GB giá rẻ bất ngờ giá 6tr3 thôi kêu là cần tiền gấp nên bán rẻ. Mình thấy do giá khác biệt so với mặt bằng chung và là máy chính hãng vn nữa (cảm giác đặc biệt, ko giống đám đông) nên mình quyết định mua hàng sang tay, liên hệ và gặp mặt người này.
Mình gặp hắn ở quán caphe Milano và tối thứ bảy 28/12/2019. Tướng đô con, tập gym, để râu đang ngồi uống ly cà phê. Cách nói chuyện rất thân mật, hiền lành, chất phác. Hắn cho mình test máy thả ga, tự do, ko chèo lái gì hết, mình test máy thấy máy rất ok, máy 99% mà lại mã VN/A, hơn nữa giá còn rẻ hơn mặt bằng chung các shop nữa, thật bất ngờ. Tuy nhiên, chỉ có một thứ sai duy nhất đó là camera của máy không thể chụp xóa phông được thật kì lạ. Cái chữ “hiệu ứng sâu” nó cứ xám xịt. Mình hỏi hắn thì hắn nói là xưa nay dùng máy chẳng quan tâm đến mấy cái tính năng đó, chỉ có nghe gọi, chơi game này nọ thôi chứ ko ham selfie. Mình cũng thử hỏi một bé nhân viên cafe từng xài iphone nhưng nó cũng ko hiểu răng lại ko chụp xóa phông được. Mình cũng thử search google lúc đó thì thấy hầu như ko có bài viết nào nói về lỗi iphone 7plus ko chụp xóa phông được giống trường hợp này. Mọi thứ còn lại như: pin, màn hình cảm ứng, loa, nghe gọi...đều tốt nên mình cũng tin hắn, chấp nhận bỏ qua cho hắn lỗi ko chụp xóa phông được.(một phần cũng là mình check imei thấy máy vẫn còn trong thời hạn bảo hành nên nghĩ sẽ tới bảo hành kêu họ sữa lỗi này được). Đồng thời, Hắn cũng nói là máy xưa nay chưa hề mở, tháo lắp gì hết. Hắn còn nói là ngay góc có vết xước nhẹ thôi (mặc dù lúc đó mình còn không để ý), nghe vậy nên mình cũng nghĩ người này chân thật. Đến phần thanh toán tiền, thì mình kêu chuyển khoản ngân hàng, thì hắn nói hắn ko có thẻ do làm nghề xây dựng. Hắn đòi tiền mặt, nên mình phải đi ra cây ATM đưa tiền mặt cho hắn. Do cách hắn nói tạo cảm giác chân thật, gần gũi, có tình người, vui vẻ nên mình quyết định gửi luôn cho hắn 6tr5 mặc dù hắn chỉ bán máy 6tr3 thôi. Mình ko nói với hắn là mình đưa 6tr5 và đưa cọc tiền cho hắn đếm, vậy mà lúc đếm tiền hắn nói cũng chẳng đếm kĩ nữa (chi tiết lừa đảo, lẻ ra thấy dư phải lên tiếng nói với mình chứ) và nói với mình là ok mình có thể lấy máy về. Hắn còn hứa hẹn nếu dùng ko ưng ý thì mấy ngày sau mang trả máy về hắn gửi lại tiền cho và nói hắn nhà gần đây nên đừng có lo. Thế là mình với hắn kết thúc lúc đó.
Sáng mai khi mình lên TGDĐ hỏi về vụ bảo hành thì mới biết máy của mình ko được bảo hành do là đã bị tháo ra sữa chữa tùm lum rồi, ko phải máy zin. Cụ thể, nhân viên họ tháo khe Sim ra và thổi hơi miệng vào máy. Thế lúc đó mình mới rõ mình đã bị ăn quả lừa. Máy của mình đã bị thay camera rear và front (kiểm tra bằng chương trình 3utools). Bây giờ muốn thay camera xóa phông xịn thì chắc cũng mất thêm 1tr6, suy ra 6tr3+1tr6 thì máy cũng ngang ngửa giá thị trường rồi chứ đâu có lời hơn gì đâu. Sau đó mình gọi điện lại cho hắn, thì thấy số ko liên lạc được, nick fb bán hàng cũng là nick ảo. Câu chuyện kết thúc.
Đây là chân dung cao thủ bán hàng sang tay
Qua đây thì mình có đúc kết được là mình đã gặp một cao thủ lừa đảo level thượng thừa, cách hắn nói chuyện rất đi vào lòng người, không dắt mũi mà để cho khách test tự do, thành ra mới có vụ mình du di lỗi cho hắn. thậm chí những lúc hắn nói dối hắn cũng ko bị khựng lại chút nào. Cũng có vài chi tiết hắn ko dám nhìn thẳng trực diện vào mắt mình nhưng lúc đó mình cũng ko để ý vụ đó lắm.
Đây là những câu nói rất dễ đi vào lòng người: “em cứ xem đi, nếu thấy ko ổn thì anh để lại cho những người khác”,”em yên tâm nếu test giờ ko ưng ý thì cứ về nhà vọc tiếp, nếu thấy ko ổn thì ngày khác mang lên a đổi trả tiền lại. Nhà anh ở gần đây.”
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình, mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn có một nền kiến thức tốt hơn để sắm cho mình một con iphone 99% trọn vẹn nhất đón Tết Canh Tý 2020 đang cần kề nhé.
Quảng cáo