Chào mọi người, cuối tuần vừa rồi gia đình mình dành thời gian cùng nhau loanh quanh Hà Nội trong phạm vi 100km. Điểm đến của chuyến đi này là đồi chè Long Cốc thuộc địa phận Tân Sơn, Phú Thọ.
Thời gian di chuyển chỉ khoảng 2 tiếng, đường đi dễ dàng (90% là đường đồng bằng trải nhựa). Khi tới ngã rẽ lên đồi Bông thì đường đất, nhiều đá dăm, các bạn chỉ cần đi chậm và tránh ngày mưa là thoải mái. Tới chân đồi sẽ có lối mòn dẫn lên tới đỉnh đồi Bông - nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn và bình minh. Tại đây, mọi người sẽ có góc nhìn toàn cảnh tất cả đồi chè trong khu vực được người dân địa phương chăm bón và thu hoạch.
Mời mọi người cùng xem vài bức ảnh mình đã chụp đồi chè Long Cốc, do điều kiện thời gian nên mình chỉ chụp khoảnh khắc hoàng hôn (Từ 4 giờ chiều trở đi). Nếu các bạn muốn ngắm bình minh - được cho là khoảnh khắc đẹp hơn cả thì nên thức dậy lúc 4h sáng và đợi mặt trời nhé.
Ảnh mình chụp bằng Canon 6D, lens Canon 17-40 và Tamron 70-300.
Đây là bức ảnh cuối cùng mình bấm máy nhưng lại là bức mình ưng ý nhất, sương đã xuống và mặt trời sắp lặn qua khe đồi
Một góc đường mòn len lỏi dẫn lên đỉnh đồi
Những gốc chè lâu năm được người dân chăm bón, cắt tỉa ngọn rất gọn gàng và phẳng. Nếu nhìn xa, có lẽ sẽ nhầm lẫn với đồi cỏ
Một chiếc xe trên đường chinh phục đỉnh đồi, xe mình nhỏ và 1 cầu nên chọn phương án dừng chân đồi và đi bộ lên vài trăm mét
Cắm trại trên đỉnh đồi là một lựa chọn không tồi cho những ai muốn đón bình minh
Cu con nhà mình đang tập đi nên nó thích trải nghiệm nhiều bề mặt địa hình
Ngoài ra còn một số tấm khác, mời mọi người cùng xem nhé:
Thời gian di chuyển chỉ khoảng 2 tiếng, đường đi dễ dàng (90% là đường đồng bằng trải nhựa). Khi tới ngã rẽ lên đồi Bông thì đường đất, nhiều đá dăm, các bạn chỉ cần đi chậm và tránh ngày mưa là thoải mái. Tới chân đồi sẽ có lối mòn dẫn lên tới đỉnh đồi Bông - nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn và bình minh. Tại đây, mọi người sẽ có góc nhìn toàn cảnh tất cả đồi chè trong khu vực được người dân địa phương chăm bón và thu hoạch.
Mời mọi người cùng xem vài bức ảnh mình đã chụp đồi chè Long Cốc, do điều kiện thời gian nên mình chỉ chụp khoảnh khắc hoàng hôn (Từ 4 giờ chiều trở đi). Nếu các bạn muốn ngắm bình minh - được cho là khoảnh khắc đẹp hơn cả thì nên thức dậy lúc 4h sáng và đợi mặt trời nhé.
Ảnh mình chụp bằng Canon 6D, lens Canon 17-40 và Tamron 70-300.
Đây là bức ảnh cuối cùng mình bấm máy nhưng lại là bức mình ưng ý nhất, sương đã xuống và mặt trời sắp lặn qua khe đồi
Một góc đường mòn len lỏi dẫn lên đỉnh đồi
Những gốc chè lâu năm được người dân chăm bón, cắt tỉa ngọn rất gọn gàng và phẳng. Nếu nhìn xa, có lẽ sẽ nhầm lẫn với đồi cỏ
Một chiếc xe trên đường chinh phục đỉnh đồi, xe mình nhỏ và 1 cầu nên chọn phương án dừng chân đồi và đi bộ lên vài trăm mét
Cắm trại trên đỉnh đồi là một lựa chọn không tồi cho những ai muốn đón bình minh
Cu con nhà mình đang tập đi nên nó thích trải nghiệm nhiều bề mặt địa hình
Ngoài ra còn một số tấm khác, mời mọi người cùng xem nhé: