@Anh TD185
Con suối này ko có trên gg map,nhưng bạn có thể search google suối láng lớn thì có nhiều bài review chỉ đường lắm,hoặc trên kênh youtube mình có 1,2 clip hướng dẫn đi vô suối đó bạn,đường dễ đi mà gần sài gòn lắm
Mình có 1 thắc mắc là bác đi mấy chỗ như này thì thường từ 5h chiều trở đi là bắt đầu có nhiều muỗi rồi
Vậy bác chống muỗi bằng cách nào vậy 😁 . Không lẻ cứ từ 5h là chỉ ở trong lều??? Thấy mấy hình bác chụp có khi cũng trể hơn mà vẫn ngồi ngoài lều
@hiddenwave
Đó là lý do tại sao trong mỗi chuyến đi mình luôn có 1 bếp lửa trại chủ yếu để tạo khói, muỗi rất ghét mùi khói chứ ko phải nó sợ ngạt, thường 6h mình mới lên bếp, thời gian từ 4h đến 6h rất nhiều muỗi, nhưng sau khi lên bếp tàm 1 tiếng là hết muỗi
@KhNT
Bác nhọ rồi, con xz1 của mình bao ngâm nước luôn, mình hay đi hồ, đi sông suối đều đem nó xuống để quay clip ấy, mấy thanh niên cầm iphone chỉ dám ngồi trên bờ 😂
Hồi 16-20 tuổi, mình hay đi picnic mà thảm lắm luôn, đi vì ghiền chứ làm gì có điều kiện lẫn kiến thức. Không có lều, không có xoong chảo, đèn đóm... nhưng bật lửa và một con dao thì đứa nào cũng phải có. Mỗi đứa góp 50k chỉ đủ đổ xăng, mua bún, chút thịt và nước uống, còn lại vào rừng tự xoay sở. Hơn chục thằng lang thang trên các mạch suối 3 ngày 2 đêm, bắt cá, bắt cua, nhặt ốc, ăn trái cây rừng. Tối đi ngủ thì trùm áo mưa lại rồi nằm xếp hàng cạnh nhau cho nó đỡ lạnh.
Mỗi đợt đi về là tơi bời luôn, hầu như đứa nào cũng bị cảm, bị sốt, da tổn thương nặng do cháy nắng, ko tắm rửa sạch sẽ và ăn uống bậy bạ... nhưng đều đặn cứ mỗi tháng 1 lần cả đám kéo nhau đi bụi, mỗi lần khám phá 1 điạ điểm mới, trên rừng dưới biển gì tụi mình đi hết. Đi tới những nơi mà dân địa phương còn chưa bao giờ đặt chân tới. Hồi đó thấy mình bất tử, khoẻ khoắn, làm những điều không ai làm được, cũng may là thiên nhiên ưu ái nên vẫn còn sống tới hôm nay 😆
Bây giờ trách nhiệm nhiều rồi nên không còn vô tư như trước. Mỗi đợt camping chi phí còn cao hơn ở resort. Đồ ăn và thức uống phải thật cao cấp để đền bù cho những cái bất tiện.
sao ko kiếm 1 bạn đồng hành nào đó cho vui nhỉ, có ng nói chuyện tào lao cũng hay mà, đi 1 mình thế này có chuyện j thì sao, buồn nữa chứ, cả ngày qanh quẩn,