Chỉ 4 tháng sau khi nhận tin bạo bệnh, linh hồn của ban nhạc Bức Tường là ca sĩ Trần Lập đã ra đi khi mới 42 tuổi. Người đàn ông mang "Tâm hồn của đá" đã dũng cảm đón nhận tin dữ và khi anh ra đi cũng không quá ồn ào. Xin gửi đến anh một lời nguyện và chúc anh vẫn "là một hòn đá tảng" ở bên kia thế giới.
Chắc chắn những ca khúc của anh nói riêng và của Bức Tường nói chung sẽ còn được cất lên ở rất nhiều sự kiện, nhiều phòng trà, căn nhà hay bên hè phố. Những "Bông hồng thủy tinh" sẽ vẫn còn đẹp mãi trong cuộc đời này. Cuộc sống quả thực quá mong manh như những bông hoa thủy tinh, chợt vỡ tan khi mà người ta còn đang mãi mê say đắm.
Trần Lập được xem là thủ lĩnh của nhóm nhạc rock Bức Tường, một trong những nhóm chơi rock nổi tiếng ở Việt Nam cách đây 2 thập niên. Sau khi nhận hung tin bị ung thư trực tràng, Trần Lập cũng kịp truyền đi chất rock của mình qua live show "Bức Tường và Những người bạn - Đôi bày tay thắp lửa" vào ngày 17/01/2016 tại Hà Nội. Ở live show này, Bức Tường và Trần Lập đã khơi gợi lại những cảm xúc đầy lửa của Bức Tường ngày xưa và kêu gọi mọi người phòng chống căn bệnh ung thư.
Trần Lập nổi danh với khả năng hát, sáng tác, chơi nhạc và chất lửa trên sân khấu. Mình còn nhớ rất rõ khoảng thời gian gần 15 năm về trước, mình và những người bạn sinh viên say mê những ca khúc của Bức Tường và Trần Lập như thế nào. Trong những cuộc vui, bọn mình vẫn thường đánh đàn guitar và hát những bài hát như Bông hồng thuỷ tinh, Mắt đen, Người đàn bà hoá đá, Cây bàng, Niềm tin cát bụi, Đường đến đỉnh vinh quang…
Tới trước khi Trần Lập ra đi mãi mãi, Bức Tường đã phát hành được 5 album và 2 đĩa đơn, cùng rất nhiều buổi biểu diễn đầy lửa. Sau đó Trần Lập còn làm nhiều công việc liên quan đến âm nhạc như huấn luận viên The Voice, đạo diễn các rock show,… Để hiểu thêm một chút về rocker này, các bạn có thể tìm đọc cuốn tự truyện "Trần Lập - Bên kia Bức Tường."
Vĩnh biệt anh!
Chắc chắn những ca khúc của anh nói riêng và của Bức Tường nói chung sẽ còn được cất lên ở rất nhiều sự kiện, nhiều phòng trà, căn nhà hay bên hè phố. Những "Bông hồng thủy tinh" sẽ vẫn còn đẹp mãi trong cuộc đời này. Cuộc sống quả thực quá mong manh như những bông hoa thủy tinh, chợt vỡ tan khi mà người ta còn đang mãi mê say đắm.
Trần Lập được xem là thủ lĩnh của nhóm nhạc rock Bức Tường, một trong những nhóm chơi rock nổi tiếng ở Việt Nam cách đây 2 thập niên. Sau khi nhận hung tin bị ung thư trực tràng, Trần Lập cũng kịp truyền đi chất rock của mình qua live show "Bức Tường và Những người bạn - Đôi bày tay thắp lửa" vào ngày 17/01/2016 tại Hà Nội. Ở live show này, Bức Tường và Trần Lập đã khơi gợi lại những cảm xúc đầy lửa của Bức Tường ngày xưa và kêu gọi mọi người phòng chống căn bệnh ung thư.
Trần Lập nổi danh với khả năng hát, sáng tác, chơi nhạc và chất lửa trên sân khấu. Mình còn nhớ rất rõ khoảng thời gian gần 15 năm về trước, mình và những người bạn sinh viên say mê những ca khúc của Bức Tường và Trần Lập như thế nào. Trong những cuộc vui, bọn mình vẫn thường đánh đàn guitar và hát những bài hát như Bông hồng thuỷ tinh, Mắt đen, Người đàn bà hoá đá, Cây bàng, Niềm tin cát bụi, Đường đến đỉnh vinh quang…
Tới trước khi Trần Lập ra đi mãi mãi, Bức Tường đã phát hành được 5 album và 2 đĩa đơn, cùng rất nhiều buổi biểu diễn đầy lửa. Sau đó Trần Lập còn làm nhiều công việc liên quan đến âm nhạc như huấn luận viên The Voice, đạo diễn các rock show,… Để hiểu thêm một chút về rocker này, các bạn có thể tìm đọc cuốn tự truyện "Trần Lập - Bên kia Bức Tường."
Vĩnh biệt anh!