Trong đợt đi Kon Tum vừa rồi, mình có dịp đi Măng Đen 1 ngày 1 đêm và mình quyết định ăn tối ở lẩu xuyên tiêu Măng Đen - Măng Đen Lữ Quán. Mình nghĩ cách phục vụ và chất lượng ở quán là vừa đủ để anh em có thể lưu lại, đến trải nghiệm khi đi tới đây.
(Hình ảnh trong bài viết không thông qua chỉnh sửa và được chụp bởi Nubia Z50 Ultra, anh em có thể xem qua. Mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết về camera chiếc máy này)
Tụi mình đi 4 người, quyết định ăn ở định đi ăn lẩu xuyên tiêu vì thời tiết buổi tối ở đây khá lạnh, có lúc chỉ loanh quanh 20 độ nên khá thích hợp ăn lẩu. Nguyên do còn lại là vì ANH EM DƯỜNG NHƯ KHÔNG TÌM ĐƯỢC CHỖ NÀO KHÁC ĐỂ ĂN ngoài các suất đồ ăn mặc định ở homestay và khách sạn.
Trời không những lạnh mà còn có mưa phùn
(Hình ảnh trong bài viết không thông qua chỉnh sửa và được chụp bởi Nubia Z50 Ultra, anh em có thể xem qua. Mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết về camera chiếc máy này)
Tụi mình đi 4 người, quyết định ăn ở định đi ăn lẩu xuyên tiêu vì thời tiết buổi tối ở đây khá lạnh, có lúc chỉ loanh quanh 20 độ nên khá thích hợp ăn lẩu. Nguyên do còn lại là vì ANH EM DƯỜNG NHƯ KHÔNG TÌM ĐƯỢC CHỖ NÀO KHÁC ĐỂ ĂN ngoài các suất đồ ăn mặc định ở homestay và khách sạn.
Trời không những lạnh mà còn có mưa phùn
Khi tìm trên Google Maps, có 3 chỗ mà anh em sẽ được gợi ý để ăn ở Măng Đen là Măng Đen Lữ Quán, quán Măng Đỏ và gà nướng cô Sinh (cũng là chỗ được đánh giá cao nhất ở Google Maps, nhưng mình thấy gà nguội, khô, không ngon, chỉ có thịt nướng thì đậm vị, mềm), còn lại thì hầu hết sẽ là các quán cafe và các quán cơm bình dân khác. Tụi mình đi tới quán Măng Đỏ, xem menu thì thấy giá khá cao mà cũng không khác các quán ở Sài Gòn lắm nên thôi, vẫn quyết định ăn ở Măng Đen Lữ Quán. Thậm chí khi anh em gõ lẩu xuyên tiêu trên Google thì kết quả đầu tiên hiện ra là ở Măng Đen luôn.
Không gian quán khá sạch, nhà vệ sinh, bếp, chỗ phục vụ, sàn nhà đều khá sạch. Quán nằm ngay ở phần rìa của con đồi, phía sau là cánh rừng. Nhiều chỗ ở Măng Đen có để các poster quảng cáo là “đại ngàn” nhưng mình thấy rừng ở đây khá thưa, bị chặt để làm đường nhiều và cây cối không quá tốt như ở Đà Lạt hay các nơi xứ lạnh khác. Nên hành trình từ Gia Lai đi Kon Tum của mình khá nóng, chỉ khi vào đèo Măng Đen mới mát mẻ.

Nhà vệ sinh sạch

Không gian cũng sạch luôn


Nhìn ra phía đồi

Từ phía sau nhìn ngược lại (tiêu cự 14mm)
Quảng cáo

Tiêu cự 35mm
Quay trở lại với quán, ngoài không gian sạch thì menu của quán cũng không quá nhiều. Mình thích điều này vì nếu nhiều quá sẽ gây rối cho mình khi lần đầu tới quán. Tụi mình gọi combo lẩu, gỏi măng phần nhỏ và thịt heo hướng bị xuyên tiêu.
Menu của quán
Đối với mình thì lúc đầu mình thấy lẩu hơi nhạt, cả 2 loại luôn, anh em cho các loại topping như cá tôm gà vào thì nước sẽ ngọt hơn. Phần nước loại cay thì lúc đầu mình thấy bình thường, nhưng càng ăn thì càng cay, anh em nào không ăn được cay thì nên ăn phần nước trắng còn lại. Mình có tìm hiểu thì lẩu này được nấu để có vị dặc trưng của hạt xuyên tiêu (1 loại tiêu rừng) nhưng bạn mình nói là nếu đúng vị thì sẽ cay hơn nhiều. Có lẽ là đã được giảm bớt cho phù hợp với khẩu vị của mọi người.

Quảng cáo
Cá, gà, thịt bò đều tươi, ngon, giống như các lại lẩu nhúng khác, chỉ cần thịt tươi là mình thấy ngon. Mình không quá cầu kỳ trong việc đánh giá độ ngon nên tươi là hợp ý mình rồi. Quán có nói là rau rừng nhưng mình thấy hơi ít. Nấm được bọc trong giấy gói, cất trong tủ lạnh nên cũng tươi.

Hai món ăn kèm mình đánh giá cao. Thậm chí mình thích gỏi măng trộn gà nhất trong tất cả các món. Gà mềm, măng không quá chua, kết hợp với các loại rau thơm và đậu phộng ăn đã lắm. Thịt heo nướng thì cắt hơi dày, mỏng hơn một chút thì mình thích hơn. Cách ướp thị heo cũng thơm, đậm vị. Mình có thấy mọi người hay ăn cùng rượu vang. Anh em tới đây có thể gọi để ăn cùng lẩu và các món đi kèm.

Gà trộn gỏi măng

Muối chấm không phải là muối kiến vàng, nếu có thêm muối kiến vàng thì mình thích hơn, nhưng mà thịt heo chứ không phải bò nên thôi không sao
Mức giá 647k là khá ổn cho 4 người. Tuy vậy, đó dường như là lựa chọn sáng giá nhất khi anh em tới Măng Đen nếu không ăn các quán phở, bún hay quán cơm bình thường như ở thành phố. Còn lại, mình nghĩ Măng đen là một nơi thích hợp để đi chơi kiểu nghĩ dưỡng, anh em vào khách sạn, chơi xả hơi cùng ngừoi thân hơn là kiểu đi khám phá. Còn không, anh em đi trekking, cắm trại luôn. Tầm 8h15 là hầu hết các quán ăn và cafe đều đóng cửa. Mình đi ra đường, đứng giữa ngã 4 mà không có ai luôn.

Lúc này là chưa đến 9h, cảm tưởng chỉ có tụi mình ở trên đường, hầu như không có xe
Hầu hết Măng Đen toàn là khách sạn, quán cafe và homestay, không có khu vui chơi. Anh em muốn du lịch nghỉ dưỡng, hít khí trời thì đến đây.
Một vài chi tiết khác:

Quán khá mới, mình nghĩ là mới được sửa sang lại







Bò nhúng ngon

Mình thích nước cay hơn là không cay. Anh em nhớ bỏ cá với gà vào cho ngọt nước nhé


Chia sẻ qua một chút về Nubia Z50 Ultra:
Đây là chiếc máy có các tiêu cự chuẩn của nhiếp ảnh chuyên nghiệp như 14mm, 35mm, 85mm. Anh em sẽ thấy các bức hình mình chụp cận ở chế độ chụp bình thường với camera chính (35mm rất giá trị), máy sẽ tự động nhận diện và cho lại độ xoá phông nhất định. Mình đánh giá cao điều này. Tuy vậy, chất ảnh của chiếc điện thoại này chưa thực sự ngon, máy sẽ bị thiếu độ thương phản và dải tương phản động của nó hơi yếu.
Phần mềm sẽ cần Nubia cải thiện thêm nhiều nhưng dù sao, đây là một tín hiệu tích cực cho nhiếp ảnh di động vì các hãng cho thấy họ có tham vọng thay thế một chiếc camera thực thụ, dù điều này còn khá xa vời. Hẹn anh em ở bài đánh giá chi tiết!

Tiêu cự 35mm trên camera của Nubia thực sự giá trị, so sánh với 24mm trên iPhone 14 Pro Max
Nubia trang bị 3 camera với các tiêu cự 14mm, 35mm và 85mm trong đó camera chính với tiêu cự 35mm, cảm biến Sony IMX787 kích thước 1/1.37" và khẩu độ mở ở F1.6 thực sự đặc biệt. Trong khi những chiếc smartphone khác hầu hết được trang bị tiêu cự…
tinhte.vn
https://tinhte.vn/thread/tren-tay-nubia-z50-ultra-man-hinh-tran-vien-camera-chinh-tieu-cu-35mm.3646323/