Tấm hình bạn thấy ở trên đây được vệ tinh Mars Express chụp, trong hình là các thung lũng lớn được tạo nên bởi những va chạm thiên thạch qua hàng triệu năm, hoạt động gió trên Sao Hỏa cũng mài mòn bề mặt, khiến cho miệng của các thung lũng này không còn sắc cạnh. Tuy nhiên, điều khiến chúng ta thắc mắc không phải là về những miệng hố lởm chởm kia, chúng ta quan tâm đến hai cái "hồ" màu xanh trên hình.
Cái thung lũng lớn có đường kính khoảng 70km, như vậy cái "hồ" màu xanh có đường kính khoảng 25km (theo tỉ lệ), vậy nó là gì, có phải là nước không?
Theo ESA - European Space Agency - (Cơ quan Vũ trụ Châu Âu), các hố này không phải là nước, nó đơn giản chỉ là "đất đỏ bazan" do gió thổi vào các thung lũng, lắng đọng qua nhiều năm, màu xanh là ảo giác, tạo ra bởi phần mềm xử lý hình ảnh.
Mình thì thắc mắc, tại sao ESA nói là ảo giác, mà họ lại không chỉnh sửa lại cho đúng màu của "đất đỏ bazan" như họ nói? có gì bí ẩn ở đây sao?
Cái thung lũng lớn có đường kính khoảng 70km, như vậy cái "hồ" màu xanh có đường kính khoảng 25km (theo tỉ lệ), vậy nó là gì, có phải là nước không?
Theo ESA - European Space Agency - (Cơ quan Vũ trụ Châu Âu), các hố này không phải là nước, nó đơn giản chỉ là "đất đỏ bazan" do gió thổi vào các thung lũng, lắng đọng qua nhiều năm, màu xanh là ảo giác, tạo ra bởi phần mềm xử lý hình ảnh.
Mình thì thắc mắc, tại sao ESA nói là ảo giác, mà họ lại không chỉnh sửa lại cho đúng màu của "đất đỏ bazan" như họ nói? có gì bí ẩn ở đây sao?
Nguồn: ESA