Thiết kế ở VN nhưng chắc sản xuất vẫn Made in China.
Để mà nói thì cafe Việt Nam ngon như sự xuất hiện đầu tiên đâu phải ở VN. Sẽ rất khó cạnh tranh =)))
Với cả. Người pha cà phê hay uống cà phê. Cái hay, cái ngon nhiều khi đó là nhìn những giọt cafe đang chảy xuống phin, hay nhìn chiếc máy pha hoạt động.
Cất toàn bộ xuống bàn như thế gọn thì gọn thật đấy, nhưng cá nhân mình vẫn không thích lắm.
chúc mừng sản phẩm của người Việt, dù có hay hoặc dở thì cũng khuyến khích các bạn phát triển và sáng tạo hơn nữa. cái dở của mình là khi ra SP dc rồi là khựng lại, mẫu thay đổi lâu hoặc hậu mãi quá kém, đó cũng là lý do mà người dân quay lưng lại với hàng Việt.