Tôi bỏ đọc sách , bỏ đọc trên thiết bị, chuyển sang nghe từ các phần mềm như Fonos, cũng không có thời gian mà đọc, vừa lái xe vừa nghe rất thú vị. Về nhà thì trước khi ngu bât dt nghe cũng dc. Đỡ cho mắt dc nhiều 😆
@tuanchuoi
Lâu rồi ngoài lướt mạng, cũng bỏ luôn đọc sách, giờ toàn audio thôi, không tập trung được như khi đọc nhưng được cái đỡ đau mắt, chỉ sợ nhanh điếc hơn 🤣🤣🤣
Máy đọc sách có thể màn nhỏ (mà thực ra 6.1 inch cũng chả nhỏ) nhưng chiều ngang không được hẹp kiểu máy điện thoại, vì công năng nó khác. Mình nghĩ con này sẽ không có thị trường. Kể ra cố mà thêm được cái SIM thì tốt biết mấy, coi như con máy điện thoại lai luôn. Phù hợp với những người không nghe gọi nhiều nhưng khi cần vẫn phải có.
Mình đợi Boox ra phiên bản cải thiện đèn nền của mấy con 7, 8 inch kiểu như con Lá thì sẽ rước về. Đợi thời gian cho máy đọc sách Android hoàn thiện thêm chút + công nghệ e-ink quá thời hạn bản quyền. Còn bây giờ combo Kindle + Tab vẫn ngon bổ rẻ.
@Trần Xuân Tiệp
bác thử trải nghiệm dùng sang máy đọc sách, dùng là nghiền đó ạ. Màn hình giống giấy, mà gọn nhẹ dễ cầm theo, chứa được cả ngàn cuốn nên mang đi đâu cũng tiện, pin thì sạc một lần dùng cả tháng, ebook chia sẻ miễn phí nhiều nên tính ra tiết kiệm hơn nhiều sách giấy
Năm 2007 mình đã từng đọc hết quyển Thiên thần và Ác quỷ của Dan Brown và mấy quyển dày khác, chỉ qua ứng dụng Wattpad trên điện thoại 6030, màn hình chắc chỉ 2x3cm
oh ko có sim thật là đáng tiếc, mình luôn muốn có 1 cái đt phụ có màn hình e-ink như vậy, vừa đọc sách vừa đọc tin giống như đọc báo. ko ngờ có hãng làm luôn