Con này chắc chỉ đi loanh quanh nội thành gần gần thì ok nhỉ, mình thể lực rất kém nhưng đạp con norco này ăn gian được bao nhiêu, hôm đầu đú đởn đạp 60km tưởng về gãy chân.
@josep.tinh
Mình thấy tàu điện bên Thuỵ Sĩ có sẵn toa dành cho người đi xe đạp. Cứ dắt xe lên tàu thôi. Còn bên Nhật thì có bãi giữ xe ở nhà ga. Nói chung khỏi cần mang vác.
Mấy con xe đạp gấp bán rầm rầm trên FB là 1 cú lừa tai hại, dân mình thấy đẹp mã, thông số ổn, mấy em hot girl review ngon nghẻ trên tiktok thế là đâm đầu vào mua. Về ko dùng được chán lại thành rác thải công nghệ. TÔi có biết mấy người hứng lên mua xong có người còn ko đi đc bữa nào, có ông thấy ọp ẹp quá thì chán ko muốn đi nữa.
Cá nhân cũng có 1 chiếc gấp nhật bãi, in chữ Hammer, đi cũng ko đc chắc chắn lắm, bánh nhỏ đi mệt, nói chung là ko ngon. 1 chiếc nữa thương hiệu AUDI của hàng xóm mua xong ko đi nổi nên cho, nhà có kho rộng nên vứt đấy thôi chứ cũng chả sờ đến, đi thử 1 lần thấy khung yếu, đàn hồi theo từng nhịp đạp... cổ phốt, yên gấp thì rơ lủng lẳng...
@Nam Air
SP made in UK thì nó chả mắc…kkk. Xem chơi cho vui.
Nhẹ tiền hơn thì hàng fake của TQ sx (3sixty, Pikes, Litepro, Aceofix…) giá tầm mười mấy chai bia SG mình thấy cũng ổn áp. Tham khảo bên fb Xe đạp gấp siêu cấp nhé fen
Quan trọng là cách gấp nó gọn gàng hơn loại gấp ngang như Dahon, Tern…
@Nam Air
em đưa ảnh này cho vợ xem. vợ em khen đẹp, em bảo cho anh xin vài tr mua về mình cùng đạp chơi. mới đọc 2.5k Biden cái là thẻ ATM bị thu luôn......