Xin chia sẻ với các bạn món đồ rẻ, đơn giản mà hữu ích.
Chuyện là hôm trước vô tình làm gãy cái vòi sen nhà tắm, mà xui là ren của nó nằm âm trong tường, như thế này :
Chạy ra tiệm bán đồ điện nước thì họ bảo phải cắt gạch, đục tường rồi cắt ống nối lại cái khác, nghe sao mà khó khăn quá.
Lên mạng tìm hiểu thì mình thấy có cái này, đó là dụng cụ tháo đầu ống nước
giá khoảng 35k nhưng phải chờ 1-2 ngày, mà nhà chỉ có 1 phòng tắm. Thế là đi vòng vòng khu bán dụng cụ góc mũi tàu Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt hỏi thì có tiệm bán với giá 65k, có 2 đầu phi 21 và phi 27.
Về nhà dùng thử thế là OK, đã tháo được phần bị gãy nằm âm trong tường. Thao tác rất đơn giản : CẮM NÓ VÀO LỖ và xoay ngược chiều kim đồng hồ. Và đây là kết quả :
Rất đơn giản nhưng nhiều khi rất cần thiết, không lẽ đi kêu thợ mấy việc như thế này.
Chia sẻ với các bác, biết đâu có khi cô hàng xóm gặp trường hợp như này thì bác nào đấy lại sang giúp được nhỉ! Chỉ đơn giản là CẮM NÓ VÀO và xoay thôi.
Chúc các bác vui!
Chuyện là hôm trước vô tình làm gãy cái vòi sen nhà tắm, mà xui là ren của nó nằm âm trong tường, như thế này :
Chạy ra tiệm bán đồ điện nước thì họ bảo phải cắt gạch, đục tường rồi cắt ống nối lại cái khác, nghe sao mà khó khăn quá.
Lên mạng tìm hiểu thì mình thấy có cái này, đó là dụng cụ tháo đầu ống nước
giá khoảng 35k nhưng phải chờ 1-2 ngày, mà nhà chỉ có 1 phòng tắm. Thế là đi vòng vòng khu bán dụng cụ góc mũi tàu Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt hỏi thì có tiệm bán với giá 65k, có 2 đầu phi 21 và phi 27.
Về nhà dùng thử thế là OK, đã tháo được phần bị gãy nằm âm trong tường. Thao tác rất đơn giản : CẮM NÓ VÀO LỖ và xoay ngược chiều kim đồng hồ. Và đây là kết quả :
Rất đơn giản nhưng nhiều khi rất cần thiết, không lẽ đi kêu thợ mấy việc như thế này.
Chia sẻ với các bác, biết đâu có khi cô hàng xóm gặp trường hợp như này thì bác nào đấy lại sang giúp được nhỉ! Chỉ đơn giản là CẮM NÓ VÀO và xoay thôi.
Chúc các bác vui!