Trên tay Fujifilm X100VI mua đúng giá niêm yết và đem đi Antelope Vally chụp đồi hoa anh túc

21/4/2025 21:51Phản hồi: 88
EditEdit
Trên tay Fujifilm X100VI mua đúng giá niêm yết và đem đi Antelope Vally chụp đồi hoa anh túc
Chủ đề này mang tính chất tự sự và nhận xét nhanh nhiều hơn là mô tả và kể ra các tính năng của máy, vì chiếc máy này đã quá quen thuộc rồi nên ngồi kể lại sẽ hơi thừa.

Cả năm nay mình không sử dụng máy chụp hình vì chiếc X-T4 của mình bị hư. Thế là mình nghĩ tới việc sẽ mua một chiếc máy ảnh mới vì bên Mỹ có nhiều nơi đẹp để đi quá mà không có máy chụp thì hơi uổng. Tiêu chí chọn mua máy ảnh của mình lần này là không cần mạnh hay hầm hố như X-T4, mà chỉ cần một chiếc máy gọn gàng có thể mang theo khắp nơi, nhưng vẫn bảo đảm hình ảnh tốt, và nếu nó đẹp thì lại càng hay.



Ba sự lựa chọn ban đầu mà mình nghĩ tới là Ricoh GRIII, Fujifilm X100VI và Leica Q3. Suy đi tính lại thì:
  • GRIII đối với mình xấu quá, nhìn không có hứng thú lắm.
  • Fujifilm X100VI thì có mọi thứ mà mình tìm kiếm, và mình cũng quen xài Fuji nên không phải làm quen lại.
  • Leica Q3 rõ ràng là ước mơ, nhưng cái giá khiến mình tỉnh và không còn mơ về nó nữa.
Thế là mình quyết định sẽ tìm mua X100VI. Trước đó, mình cũng từng trải nghiệm qua X100V rồi và cũng có ấn tượng tốt, nên mình nghĩ X100VI chắc là sẽ không làm mình thất vọng đâu. Tuy nhiên việc tìm mua X100VI khó như lên trời. Mặc dù giá niêm yết của hãng chỉ $1600, nhưng ngay cả trang Amazon Fujifilm chính hãng cũng đã nâng giá bán lên hơn $2200 mà vẫn không có hàng bán. Hầu như tất cả trang web bán máy ảnh nổi tiếng ở Mỹ cũng đều không có hàng.
Screenshot 2025-04-21 at 10.54.48 PM.png

May mắn là bạn mình cũng muốn mua chiếc máy này, và nó tìm ra được một trang web ở tận Alaska có hàng. Chỉ hai phút sau khi bạn mình order một cái màu bạc và mình mua màu đen thì trang web này cũng báo hết hàng, và sau đó họ còn thông báo sẽ không ship cho các bang khác ngoài Alaska. Cảm giác săn hàng thành công nó đã gì đâu.

Đã hơn nữa đó chính là mình mua được với đúng giá niêm yết, thậm chí còn không tốn thuế vì Alaska là bang không có sale tax. Vậy là mình mua được X100VI với giá $1616, với $16 là phí vận chuyển. Lúc đó mình còn nghĩ tới việc hay là đợi máy giao tới rồi mình bán lại giá $2000, vậy là khơi khơi lời được $400. Tính toán kiểu này thua Gia Cát Lượng đúng mỗi cái quạt he he.

Thế nhưng khi cầm máy thì mọi suy nghĩ “mua đi bán lại” tan biến, vì nó thật sự đẹp và khiến mình cứ muốn nhìn và cầm nắm nó. Thế là mình lên Amazon mua thêm phụ kiện rồi đập hộp xài luôn. Mình gắn thêm đơn giản thôi, một cái đế L-Plate để bảo vệ mặt đáy và giúp cầm nắm dễ hơn, một chiếc hood để bảo vệ ống kính và chống choá, nút bấm chụp và thêm miếng dán màn hình. Anh em muốn bảo vệ đế máy ảnh thì có thể ra Khắc Tên nhờ họ cắt miếng da dán vô là yên tâm.

poppy-x100vi-23.jpg

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng thì mình rủ người yêu đi mấy chỗ nhiều hoa để chụp hình, vì đang là mùa xuân hoa nở. Ban đầu mình tính đi Descano Garden hoặc The Flower Field để chụp, nhưng cả hai đều hết vé. Vậy là tụi mình chạy lên Antelope Vally California. Nơi này cách mình 120km và nó có một khu bảo tồn hoa poppy, còn được gọi là hoa anh túc. Anh em nào có coi đá banh thì sẽ thấy các đội bóng đôi khi mặc đồng phục có in hoa này để tưởng niệm các chiến sĩ.

poppy-x100vi-14.jpg

Khu bảo tồn này thu hút nhiều người tới vì nó có rất nhiều đường trail, mà dân Mỹ thì rất thích đi trail, vừa ngắm cảnh, vừa luyện tập sức khoẻ. Tuy nhiên hơi xui là khi mình tới, nhân viên ở đây nói là đợt này hoa hơi ít, nên báo cho mình biết trước để quyết định có vào hay không. Thôi kệ, chỉ tốn có $10 vé vào cổng thôi nên mình cũng vào luôn cho biết.

x100vi.jpg
Quay lại với nhân vật chính, màu đen trên X100VI là quá đẹp. Theo mình thì các máy dạng rangefinder như X-E hay X100 hay X-Pro màu đen sẽ đẹp hơn màu bạc. Màu đen giúp nó nhìn liền lạc, vừa cổ điển vừa hiện đại, và nó cũng giúp chiếc máy ít bị chú ý hơn nên chụp đường phố. Cũng có thể là trước đó mình nhìn thấy máy ảnh màu bạc nhiều quá nên cũng hơi nhàm chán.

Quảng cáo



poppy-x100vi-39.jpg
Tới nơi lúc 1 giờ trưa, ánh sáng rất đẹp và Fujifilm khi chụp đủ sáng thì màu lên nhìn rất thích. Mình đã cài sẵn 7 công thức màu vào máy, nhưng mình chỉ thấy có hai màu trong số đó là phù hợp với bối cảnh này, đó là Classic Cuban Negative và Drama Classic Chrome. Với màu DCC thì mình có giảm độ tương phản một tí vì mình thấy nó hơi gắt. Tuy nhiên mình không chụp toàn bộ với các màu “mì ăn liền” này mà chỉ chụp một nửa, nửa còn lại được chụp bằng RAW và edit bằng Lightroom.

poppy-x100vi-38.jpg

Về chất lượng hình ảnh thì nó vẫn tốt, mình không thấy có gì khác biệt nhiều với những tấm hình mà mình từng chụp với X-T4 hay X100V. Hình ảnh có độ sắc nét cao, màu sắc của file JPEG chụp ra từ máy Fujifilm vẫn là cái gì đó rất cảm xúc. Tuy nhiên mình vẫn thích chụp RAW rồi chỉnh sửa bằng Lightroom hơn là sử dụng các ảnh JPEG này. Vì sử dụng cảm biến 40.2MP nên anh em có nhiều sự lựa chọn crop hình hơn, crop được sâu hơn và tự do tuỳ biến hơn. Tuy nhiên hình RAW của X100VI bây giờ nặng gần như gấp đôi so với RAW của các dòng máy X-Tran 4, khoảng 90MB mỗi tấm, do đó anh em sẽ tốn nhiều dung lượng lưu trữ hơn nhiều.

poppy-x100vi-37.jpg
Tấm này chụp bằng màu Drama CC mình lấy trên FujiXWeekly. Màu này giống như cải tiến từ Classic Chrome, vốn là màu mà mình rất thích và hay dùng. Tuy nhiên grain hơi nhiều, nhìn da người bị sạm tối. Anh em có dùng để chụp người nhớ tắt grain nha.

poppy-x100vi-36.jpg

Quảng cáo


Sau khi mua vé thì tụi mình đi vào sâu bên trong. Có rất nhiều người tới đây để đi trail hoặc đơn giản là muốn ngắm hoa. Nhưng nhìn như thế này thì có vẻ như câu nói “đợt này hơi ít hoa” của chị nhân viên kia là thật. Rất ít hoa luôn.

poppy-x100vi-35.jpg
Anh túc thì chỉ loe ngoe vài bông. Lần đầu tiên mình thấy bông anh túc ngoài đời. Anh túc thì có anh túc this và anh túc that. Mấy loại này là hoa cảnh, không liên quan tới chất gây nghiện. Khả năng bắt nét của X100VI giờ thông minh hơn, nhận diện được vật thể đa dạng và chính xác hơn. Tuy nhiên hệ thống lấy nét của X100VI theo mình là vẫn chưa thể gọi là nhanh được, và nó cũng chưa được êm, kêu rè rè lúc llấy nét như các lens thế hệ cũ, 56 F1.2 chẳng hạn. Đôi lúc máy sẽ khó bắt nét được trong điều kiện thiếu sáng. Nhưng nhìn chung là chấp nhận được, không có gì căng thẳng. Mình gần như không gặp tình trạng out nét trong những tấm hình chụp ra. Mình có thử quay video thì lens của X100VI gặp hiện tượng thở lúc chuyển nét nhưng rất nhẹ nhàng, không gây khó chịu, đây là điều mà mình thích.

poppy-x100vi-33.jpg
Đi sâu hơn một tí thì có một bãi đất nhiều hoa hơn. Nhưng như vậy là vẫn còn quá thưa. Mình thấy có chỗ nó mọc dày đặc luôn.

poppy-x100vi-34.jpg
Osmo Pocket 3 được Cuhiep tặng, mình rất quý. Giờ có Pocket 3 để quay video, X100VI để chụp hình rồi, sắp tới sẽ ráng ra bài nhiều hơn he he. Quay phim trên X100VI bây giờ cũng là một tính năng rất mạnh mẽ. Tuy nhiên mình sẽ không quay video 6.2K vì nó sẽ overheat rất nhanh và hao pin, 6.2K cũng hơi thừa so với việc chỉ quay clip đơn giản đăng lên YouTube như mình. Còn quay 4K@60 hay 4K@30 vẫn đem lại chất lượng rất tốt. Mặc dù vậy, X100VI vốn không phải sinh ra cho việc quay phim nên nó sẽ có một số giới hạn nhất định.

poppy-x100vi-32.jpg
Tưởng tượng khu này mà tới đúng lúc mọc đầy hoa chắc đã lắm. Một cải tiến lớn của X100VI so với đời trước là giờ đã có IBIS chống rung trong thân máy nên sẽ giúp cho việc chụp tốc chậm dễ dàng hơn. Đúng là nó có hiệu quả trong việc chụp hình, nhưng đối với quay video thì hệ thống IBIS này đôi lúc vẫn gặp hiện tượng giật cục. Nó chỉ khử rung tốt đối với những rung động nhẹ, giữ máy bằng tay, còn đối với việc vừa đi vừa quay hoặc thực hiện các động tác di chuyển máy thì nó sẽ bị giật lắc nhẹ, giống với những gì mà mình từng gặp trên X-T4. Mình nghĩ đây là điểm chung của IBIS trên các máy Fujifilm.

poppy-x100vi-31.jpg
Tức quá chạy 120 cây số xem hoa mà không thấy hoa, nên người yêu mình đang tìm xem có chỗ nào khác có nhiều hoa để đi coi không.

poppy-x100vi-30.jpg
Về pin và nhiệt độ: máy có ấm lên khá nhanh, nhưng không bị báo overheat trong cả buổi mình quay chụp. Cục pin 126 đúng là có yếu hơn so với pin 235 trên dòng X-T hay X-H, nhưng đối với mình là vẫn đủ, vì mình có thể sạc máy bất cứ khi nào ngồi trên xe. Anh em có nhu cầu cao hơn có thể mua thêm 2-3 cục pin for để dành.

poppy-x100vi-29.jpg
Nhà này là nơi bán đồ lưu niệm. Nó được xây theo phong cách gạch đá nhìn đơn giản, hoà mình vào thiên nhiên nhưng cũng rất đẹp.

poppy-x100vi-28.jpg
Ống kính 23mm của dòng X100 cứ ngỡ là sẽ hơi khó để làm quen, vì trước đó mình quen chụp với tiêu cự tầm 3x-5x mm. Tuy nhiên chụp một hồi thì thấy cũng rất dễ chụp. Ống kính có chất lượng quan học tốt, chính xác và không bị méo ảnh. Mình có coi review của người khác thì họ nói khi gắn với một trong hai ống kính chuyển đổi tiêu cự mà Fujifilm bán riêng thì hình sẽ bị méo.

poppy-x100vi-24.jpg Sẵn nói về lens, việc chỉ có một chiếc ống kính cố định trên X100VI cũng khiến cho người chụp cảm thấy cần phải động não và di chuyển nhiều hơn. Đối với một số người, không thể thay đổi ống kính có thể là một điểm trừ lớn. Nhưng đối với mình, trong nhiều trường hợp thì điều này giải phóng mình ra khỏi những suy nghĩ bên lề, giúp mình tập trung vô một việc duy nhất là chụp và chụp, không cần phải nghĩ hay lựa chọn nhiều về ống kính hay tiêu cự. Đây cũng là một trải nghiệm mà khi đã quen được, anh em sẽ cảm thấy rất thú vị.

poppy-x100vi-25.jpg
Hai tấm trên được chụp bằng màu Classic Cuban Negative. Màu này đang rất hot và nhiều người thích. Nó vốn dựa vào màu Class Neg mà ai cũng thích nên việc nó nổi tiếng cũng là điều không khó hiểu.

poppy-x100vi-26.jpg
Các đường trail đều có thông tin rõ ràng đề độ dài, độ dốc, đặc điểm mặt đường. Có rất nhiều cự li để chọn, từ khoảng 1 km tới 10 km đều có đường để phù hợp với sức của anh em. ND filter tích hợp sẵn cũng là điều mà mình rất thích sau khi sử dụng, dù trước đó mình chưa hề nghĩ về nó. Thay vì lúc nào cũng phải mang theo filter ND, giờ trong máy đã có sẵn và mình có thể bật, tắt nó chỉ với một nút bấm rất tiện và gọn gàng. ND filter sẽ giúp mình giảm tốc độ chụp khi mở khẩu to trong điều kiện thiếu sáng, hạn chế tình trạng máy bị đẩy tốc độ chụp lên quá cao và tự động chuyển qua dùng màn trập điện tử. Nó cũng hữu dụng trong một số lúc cần phơi sáng ban ngày, ví dụ như chụp thác nước chẳng hạn.

poppy-x100vi-27.jpg
Vào trong gian bán đồ lưu niệm coi thử. Các mặt hàng lưu niệm chỗ này nhìn chung cũng đơn giản, không có quá nhiều món đồ thú vị đặc sắc nên tụi mình vào xem một tí rồi đi ra.

poppy-x100vi-21.jpg
poppy-x100vi-19.jpg
poppy-x100vi-03.jpg
poppy-x100vi-04.jpg
poppy-x100vi-06.jpg
poppy-x100vi-16.jpg
poppy-x100vi-17.jpg
poppy-x100vi-19.jpg
Người yêu mình lần đầu tiên được chụp bằng máy ảnh xịn nên tỏ ra rất hào hứng. Bạn ấy cũng rất thích chiếc máy này vì nó đẹp và gọn, lại còn chụp đẹp. Sau một ngày đi chụp về mình còn được thưởng một chầu sushi vì đã chụp cho bạn ấy nhiều tấm hình đúng ý 😁

poppy-x100vi-15.jpg
Sau khi đi dạo một tí thì mình rời đi vì cũng không nhiều hoa mà lại nắng quá. May mắn là gần đó có một quả đồi cũng trồng đầy hoa này nên mình dừng xe lại để đi sâu vô trong chơi.

poppy-x100vi-11.jpg
poppy-x100vi-12.jpg
Chỗ này chỉ là một ngon đồi trống, không tốn tiền vé, nhưng lại còn nhiều hoa hơn cả khu bảo tồn lúc nãy, thiệt là lạ lùng.

poppy-x100vi-09.jpg
Càng đi bộ lên đỉnh đồi, càng nhiều hoa hơn, nhìn rất đã. Nhờ cảm biến lớn nên tính năng Digital Zoom của X100VI bây giờ rất được việc. Mình cũng tận dụng tính năng này khá nhiều trong quá trình sử dụng. Cảm giác như mình đang mang theo cả 3 lens với 3 tiêu cự khác nhau chỉ với một chiếc máy vô cùng gọn. Nó phần nào giúp cho những ai còn đang phân vân về việc không thay đổi được ống kính sẽ có thêm lí do để chấp nhận chiếc máy này.

poppy-x100vi-08.jpg
poppy-x100vi-10.jpg
Lúc đầu chỗ này hơi vắng, nhưng sau đó mọi người cũng dừng lại để vào đây chụp hình khá nhiều. Có người còn đem hẳn ghé camping ra ngồi và tận hưởng khung cảnh rất chill này.

poppy-x100vi-13.jpg
Bên kia đồi có một cái hồ tên là Elizabeth. Hồ cũng không to lắm, nhưng nó cũng khiến nơi đây cảm giác mát mẻ hơn.

poppy-x100vi-05.jpg
Cả năm nay toàn chụp hình bằng iPhone, giờ cầm lại cái máy ảnh chụp ra nhìn hình nó sướng con mắt gì đâu.

x100vi-2.jpg
Cuối cùng là tính năng xịn nhất trên X100VI mà mình muốn nói: Nó rất đẹp và rất gọn gàng. Cái đẹp và gọn gàng của nó mang lại rất nhiều cảm xúc cho mình khi cầm lên. Cảm xúc này khiến mình muốn đi nhiều hơn và chụp nhiều hơn, điều mà X-T4 không mang lại cho mình hồi xưa vì nó quá nặng và cồng kềnh nên khiến mình lười đem đi đây đi đó. Thậm chí nếu mình có mang đi thì cũng lười đem ra chụp. Do đó, riêng việc đem lại cảm hứng cho người chụp đã khiến X100VI trở nên vô cùng đáng giá.

Trên đây là những nhận xét của mình sau một buổi trải nghiệm với Fujifilm X100VI. Với mình, đây vẫn là một chiếc máy ảnh rất tốt và mang lại rất nhiều cảm xúc trong quá trình sử dụng. Một số người cho rằng chiếc máy này overrated, overhyped và overpriced. Mình đồng ý, nếu bỏ ra hơn 50 triệu cho chiếc máy này thì rõ ràng quá ư là phí phạm vì ngoài kia có nhiều chiếc máy ảnh khác trong tầm tiền đó nhưng có cấu hình xịn hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu có cơ hội mua đúng với mức giá niêm yết thì mình cho rằng đây là một chiếc máy ảnh rất đáng mua, chưa nói tới việc nó giữ giá rất tốt nữa.

Vậy anh em nghĩ sao về chiếc máy này, mời cùng bình luận bên dưới nha!
88 bình luận

Xu hướng

Cuong Nb
TÍCH CỰC
9 tháng
Giá máy thì đắt!? 😁 Chụp được mỗi cái màu ảnh film còn lại chả được cái vẹo gì?! :D Mua Sony A6700 hơn về mọi mặt
1 SERIES A6700.jpg
sONY A6700.jpg
@Cuong Nb riêng cái này đồng ý 2 tay 3 chân với bro
@Cuong Nb hơn nhưng mà bị chán á 😆)
@Cuong Nb bạn này chụp bth thôi chứ chụp từ fuji kèm lens ngon thì miễn chê nhé, người bán cả sony cả fuji đây bác
Cuong Nb
TÍCH CỰC
9 tháng
Nikon ZF cũng cài được màu phim giả lập rồi!? 😁 Thì Fujifilm X100VI này có gì hơn nhỉ!? :D
fUJIFILM ZF.jpg
Cuong Nb
TÍCH CỰC
9 tháng
@ART+ Tải app camera 1998 chỉnh màu film giả lập đẹp luôn! iPhone có đấy 😁 https://apps.apple.com/vn/app/1998-cam-vintage-camera/id1450480287?l=vi
1998.jpg
@ART+ Mình thấy vụ máy ZF nặng ảnh hưởng đến cảm xúc chụp là đúng nhưng thấy ít group đề cập, theo trải nghiệm của cá nhân mình thì cảm giác cầm chụp không sướng bằng DSLR nữa.
@cafe cùng Antony xấu là do mình chỉnh mà , chỉnh xấu thì nó xấu, ngon cái là add màu từ các creator dc tiện vãi , éo như fuji chỉnh chỉnh hết cmn ngày
@Cuong Nb Nói chuyện như dở hơi.
Cuong Nb
TÍCH CỰC
9 tháng
Panasonic Lumix S9 giá bán cũng hơn 40 triệu VNĐ cho Body chưa lens thì cũng hơn con Fujifilm X100VI chứ anh chị em? 😁
2.jpg
1.jpg
3.jpg
@Lê Phú Khương ss pay đã thanh toán khi đi nc ngoài chưa bác nhỉ,hic?
@haobcyqhdvb Mình ko có dùng ss pay bạn à
@Brian Bui Rồi mắc gì viết bài đả kích, tấn công kinh vậy. Trưởng thành lên mọi người 😔
@reaper911 Thực tế vậy chứ tấn công kinh hồn gì, bán giá cao chứ còn gì nữa
Ông có tin tôi block ông ko 😔
Trong lúc ông mua X100VI thì ng ta mua A7III / A7RIII kèm batis vả con này không trượt phát nào
@NguyenNguyễn96 quan trọng cái màu mà bro, chụp nó cảm xúc vui hơn chứ. Còn không áp màu gì thì nhiều lúc bị lười cầm bà con iphone cho nó nhanh
@NguyenNguyễn96 Cầm cái con x100vi rủ gái đi chụp đã thấy thích rồi, cầm cái con A7 khác gì thằng thợ dạo đâu mà tinh tướng =)))
@NguyenNguyễn96 dù bạn có chửi nữa chửi thế thì fuji nó vẫn cháy hàng thôi 😆)
Cả cộng đồng phát cuồng 1 con máy có tính năng giống hệt mấy con điện thoại (gọn, preset màu, phụ kiện).
Nhiều khi cảm thấy nghi ngờ nhân sinh thực sự.
@Dr.Son mới crop tí nó nhòe nát ra, file ko làm dc gì thêm. Hình filter thì chắc về sau tự vả mình vì ko hiểu sao xài mấy màu trẻ trâu đấy 😆))
@NguyenNguyễn96 Bạn chê màu trẻ trâu thì bạn mới là trẻ trâu, vì mấy cái màu giả lập bạn tôn thờ ấy cũng chỉ là preset kỹ thuật số thôi, chả có tì film phọt gì ở đó đâu. Bị nó dắt mũi mà cứ nghĩ mình thời thượng =))
À, một con Crop (APSC) thì cũng đừng chê hình Crop, đúng là chó chê mèo lắm lông =))
Fullframe người ta đẩy ISO lên 12800 hình vẫn dùng ngon, đây mới có 3200 đã nát bét, ở đó mà so chất hình với điện thoại nữa =))
So với Fullframe thì bảo mua để chụp chơi, gọn nhẹ, làm phụ kiện này nọ. Đến khi so với điện thoại bắt đầu lấy chất hình ra khè. Đúng là Fujier, sợ thực sự =))
@Dr.Son thì cái màu nó vui thật mà bro, đôi lúc lười chụp mà nghĩ tới cái màu nó hay hay thì lại có cảm xúc mang đi chụp. Còn điện thoại cứ chụp ngang phè phè nhiều lúc nhìn chán chứ, chưa kể chụp xong còn phải đi chỉnh / áp màu cho từng ảnh, mất bà nó hứng đấy.
Tính năng digital zoom trên dòng máy này bạn có biết bắt đầu có từ đời nào không? Bữa mình hỏi các shop bán máy cũ thì nhận được câu trả lời là dòng x100 này không có zoom kể cả digital zoom luôn.
quá đã
@chuongmanchester1997 Đã thì làm 1 con đi nè 😆)
Con này đời trước đắt quá phải chuyển qua Fuji X-E3 vs 23mm/F2 WR nhìn cũng nhỏ gọn.
màu đẹp, mà fake này này được
Máy ảnh đời mới chụp có khác. 40tr với 5tr khác nhau 1 trời 1 vực. Ít tiền thì mua con đt 5tr là cân tất.
IMG-20250422-171244-594.jpg
Đẹp hay không, xịn hay không không trọng
Quan trọng là con này chơi chán bán vẫn lời 😆
Ghẹn tỵ với mod quá
Ảnh vùng tối bị mất chi tiết, HDR chưa tốt, 5D mark 3 tốt hơn.
Em mẫu nom chắc chắn lắm.
Mình không nghĩ là nó gọn :| khá to đó chứ.Đồng ý với chủ tút về màu sắc, mình đang sử dụng xe4 vs xpro3 cảm thấy màu đen thật sự đẹp
Ola
20250421-204924.jpg
Chụp mấy cái hình phí cái máy quá
@dac Lúc cả thế giới dùng phim màu bị lệch thì các hãng cố gắng để có màu tươi tắn tự nhiên nhất. Đến mấy chục năm sau, khi gần như toàn bộ các hãng đạt được điều này thì dân tình lại muốn quay lại cái màu tái xỉn của phim.
Thế mới nói, có lẽ người ta không thích điều tốt nhất mà là thích điều lạ nhất.
Không biết ông thớt chục năm sau nhìn lại có nuốt nổi cái màu mà ổng áp vào mấy tấm hình trên hay không nữa.
Fuji nhất rồi. Mới tập chụp dùng fuji bao đỉnh.
Cuong Nb
TÍCH CỰC
9 tháng
@longlong66 Không nên! mới tập chụp nên dùng máy tử tế để chụp ra hình ảnh chất lượng! Fujifilm dòng máy hệ Crop APS-C hướng tới người dùng muốn chụp ảnh có màu giả lập phim ăn ngay + kiểu dáng hoài cổ máy phim thời xưa, mang đeo trên cổ bao đẹp, bao ngầu 😁 Chứ mới tập chụp nên sắm máy tử tế DSLR cũng được! :D Sắm cả bộ Sony A7IV đảm bảo chụp lên tay :D
sONY a7 iv.jpg
Đồng fan hâm mộ Fuji. Yêu Fuji chưa bao giờ làm hết
IMG-0578.jpeg

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025