Trước đây mình rơi vào tình trạng chọn ipad mini 2 và ipad air, nhưng khi rinh ipad mini 2 về thì thất vọng vô cùng vì màn hình nhỏ và màu sắc hiển thị tái nhạt, đặc biệt là màu đỏ, trong khi đó thì ipad air thì ngon hơn nhiều. Mới dùng 3 ngày phải đổi lấy ipad air chấp nhận lỗ 10% giá trị máy
Lần này đến lượt phân vân ip 6 và 6+, cứ phải trên tay nghiên cứu thật kỹ rồi hẳn chọn không để rinh ip 6 về thì lại tiết nuối ip 6+ và ngược lại. Hơn 20 chai chứ ít gì
Mình chưa cầm trên tay, nên không thể biết chính xác nó như thế nào. Dù đã đặt hàng em 6, chưa thấy ngày em nó về, thấy báo 1 đến 2 tuần từ ngày đặt, chắc sắp có em nó trong tay 😃. Nhưng theo cảm nhận ban đầu từ bài viết này thì mình có cảm nhận như sau:
1. Nói chung nhìn tổng thể thì không đến nỗi xấu, nhìn sát vào mới thấy cái viền nó hơi dầy với thô, camera lồi lên kìa, dễ thương quá =)), để kiểu gì cũng kênh lên tí, ngoại trừ úp cái mặt màn hình xuống, hoặc sắm thêm cái case 49€ =)). Vậy là giá ko được rồi 699€ + 49€ = 748€. Chát quá nhưng mà chấp nhận vậy.
2. Không ấn tượng mấy với thiết kế bo tròn này của apple, không hiểu các bạn thấy thế nào chứ nhìn nó hơi tù, ước gì nó như iphone 4, iphone 5, 5s có thích không cơ chứ.
Chỉ là đánh giá thiết kế bên ngoài, lúc nào cầm trên tay có lẽ cảm nhận sẽ rõ hơn. Chứ mình là mình không tin mấy cái review của mấy trang web trên mạng 😃