Cái gì có khởi đầu thì sẽ có kết thúc, hôm trước các bạn đã đọc về chiếc iPod nano đời đầu tiên của mod Duy Luân. Mình cũng có một chiếc iPod nano đời đầu màu trắng, và mình cũng có những cảm xúc rất giống như Duy Luân. Đọc cứ như là đang đọc chuyện của mình (mặc dù khác là cái iPod đó do mình đi làm mua chứ không phải được tặng) Qua 7 lần thay đổi thiết kế, mẫu mã, cuối cùng Apple đã khai tử iPod Nano. Có bài trên tay iPod đời đầu tiên, và có bài trên tay iPod đời cuối cùng. Khép kín vòng tròn.
Nói về iPod nhỏ xinh thì Shuffle mới là nhỏ nhất, nhưng quả thật Shuffle không thể cho người ta cái cảm giác “nghe nhạc” được, nó chỉ dùng để giết thời gian hoặc nghe nhạc chỉ để cho có nhạc thôi. Với mình iPod nano mới là iPod nhỏ nhất.
Có lẽ các bạn cũng như mình, đã rất lâu rồi chẳng còn mua thêm cái iPod nào nữa. Cái đời cuối này mình mua hồi cuối 2015 đầu 2016. Mà tại sao phải mua iPod chứ, trong khi điện thoại nào cũng có máy nghe nhạc hết rồi, như Steve Jobs đã nói hồi ra mắt iPhone năm 2007, các bạn bỏ iPhone trong người tức là các bạn đã mang theo iPod, máy kết nối internet và một điện thoại thông minh. Thế nên Apple vì sự thành công của iPhone mà giết chết iPod của họ cũng là điều tất nhiên thôi.
Video này mình trên tay chiếc iPod Nano đời cuối cùng:
Nói về iPod nhỏ xinh thì Shuffle mới là nhỏ nhất, nhưng quả thật Shuffle không thể cho người ta cái cảm giác “nghe nhạc” được, nó chỉ dùng để giết thời gian hoặc nghe nhạc chỉ để cho có nhạc thôi. Với mình iPod nano mới là iPod nhỏ nhất.
Có lẽ các bạn cũng như mình, đã rất lâu rồi chẳng còn mua thêm cái iPod nào nữa. Cái đời cuối này mình mua hồi cuối 2015 đầu 2016. Mà tại sao phải mua iPod chứ, trong khi điện thoại nào cũng có máy nghe nhạc hết rồi, như Steve Jobs đã nói hồi ra mắt iPhone năm 2007, các bạn bỏ iPhone trong người tức là các bạn đã mang theo iPod, máy kết nối internet và một điện thoại thông minh. Thế nên Apple vì sự thành công của iPhone mà giết chết iPod của họ cũng là điều tất nhiên thôi.
Video này mình trên tay chiếc iPod Nano đời cuối cùng:
iPod nano đời cuối có thiết kế có thể nói là giống đời đầu nhất, vuôn vức, đẹp và hiện đại, nhìn mặt trước phủ toàn kính thấy là muốn nghe nhạc ngay.
Đời cuối cũng có bluetooth để các bạn kết nối tai nghe không dây, dùng được với tai Airpods hoặc các tai bluetooth khác, tất nhiên là bạn có thể dùng tai 3.5mm tiêu chuẩn.
Giao diện sử dụng của Nano khá giống iPod Touch đời đầu, hoặc giống trình nghe nhạc của iPhone đời đầu, với các nút bấm to, rõ.
Ở màn hình chính chúng ta có các biểu tượng để nghe nhạc, xem video, xem hình, tập thể dục hoặc nghe Radio. Cắm tai nghe vào lỗ 3.5 để làm ăn ten radio
Đời đầu và đời cuối nằm cạnh nhau. Đời cuối có màn hình cảm ứng, đời đầu có vòng clickwheel cảm ứng
Quảng cáo
Đời đầu dùng cổng 30 chân, đời cuối dùng cổng Lightning
Bên cạnh trái của đời cuối là nút tăng giảm âm lượng, đời đầu thì trơn láng không có gì cả
Nếu bạn đã dùng iPod, chắc bạn quen thuộc với nút Hold thần thánh 😃 Ở đời cuối thì không còn nút này, thay vào vị trí nút Hold là nút nguồn
Quảng cáo
Tuy có cổng Lightning nhưng đời cuối không hỗ trợ tai nghe Lightning, không hỗ trợ cáp chuyển từ Lightning sang 3.5mm
Bạn có thể sync phim hoặc video vào xem trên màn hình bỏ túi nhỏ xíu này
Hoặc sync ảnh vào xem, cũng hay hay
Đời cuối cũng có cảm biến, khi bạn xoay ngang màn hình thì hình ảnh sẽ tự xoay theo. Một thời chức năng tự động xoay này là một đột phá công nghệ, giờ thì máy giá rẻ nào cũng có hết rồi. Cám ơn Apple
Tay trong tay, hai bạn đời đầu và đời cuối cúi chào tất cả mọi người, Apple đã khai tử dòng sản phẩm này
Nói thế nào nhỉ, bản thân mình cũng đã lâu không mua iPod nói chung và iPod nano nói riêng, sau này có mua cho con thì chắc cũng là mua một cái điện thoại giá rẻ nào đó có chức năng nghe nhạc thôi. Việc mua một cái máy chuyên nghe nhạc dường như trở thành "khác người" mất rồi.
Có lẽ thế hệ tương lai sẽ không hiểu được, không thể có được cái sung sướng khi cầm trong tay một cái máy chỉ nghe nhạc. (Đây là mình nói chung, đại chúng, mình không kể tới mấy cái máy nghe nhạc Hi-End của Astell & Kern này nọ nhé)
À mà máy nghe nhạc đầu tiên của mình là Walkman băng từ, tự dưng muốn tìm 1 cái về trên tay với anh em quá.
Vòng xoáy của thời gian và công nghệ là thế, hôm nay khởi đầu, ngày mai kết thúc, thôi thì dù sao chúng ta cũng đã có nhiều kỷ niệm với iPod.
Tạm biệt em, bao nhiêu năm nay không mua em, không quan tâm đến em, giờ em chết thì than khóc, có phải là đạo đức giả quá không? Em đừng buồn nhé, đời là thế, người ta chỉ biết mình mất cái gì đó khi mình đã mất nó thôi, chưa mất sao mà biết mất được...