Meta Ray-Ban Display là chiếc kính đầu tiên của Meta có màn hình, bên cạnh khả năng quay video và chụp hình. Về cơ bản thì nó vẫn giống Meta Ray-Ban thôi nhưng có thêm màn hình, từ đó mở rộng khả năng của nó và chúng ta sẽ điều khiển qua một vòng đeo trên cổ tay.
Chiếc kính này chưa bán chính hãng ở Việt Nam, thậm chí là bên Mỹ thì cũng không cho mua online mà bắt buộc phải tới cửa hàng để thử size vòng tay và thử mắt kính. Vì nó có màn hình trên đó nên khả năng những người bị thị lực sẽ không thể sử dụng màn hình này. Mình có đọc trên hộp kính thì thấy kính được sản xuất tại Việt Nam, vòng tay sản xuất tại Malaysia và những thành phần còn lại là từ Trung Quốc.
Thiết kế của Meta Ray-Ban Display giống phiên bản Wayfarer và cũng chỉ có duy nhất một thiết kế này mà thôi. Mình có đặt hai chiếc kính cạnh nhau thì Meta Ray-Ban Display to dày hơn thấy rõ, từ gọng cho tới khung kính. Tuy nhiên đeo trên mặt thì thấy cũng bình thường chứ không nặng hoặc khó chịu. Toàn bộ kính có hoàn thiện bóng nên dễ bám bẩn hơn phiên bản nhám trên kính của mình. Trong khi đó, vòng đeo tay giống như những vòng theo dõi sức khoẻ thông thường với thiết kế vải mềm, trên đó có các cảm biến để nhận biết cử chỉ tay, và nó rất chính xác nha.
Chiếc kính này chưa bán chính hãng ở Việt Nam, thậm chí là bên Mỹ thì cũng không cho mua online mà bắt buộc phải tới cửa hàng để thử size vòng tay và thử mắt kính. Vì nó có màn hình trên đó nên khả năng những người bị thị lực sẽ không thể sử dụng màn hình này. Mình có đọc trên hộp kính thì thấy kính được sản xuất tại Việt Nam, vòng tay sản xuất tại Malaysia và những thành phần còn lại là từ Trung Quốc.
Thiết kế của Meta Ray-Ban Display giống phiên bản Wayfarer và cũng chỉ có duy nhất một thiết kế này mà thôi. Mình có đặt hai chiếc kính cạnh nhau thì Meta Ray-Ban Display to dày hơn thấy rõ, từ gọng cho tới khung kính. Tuy nhiên đeo trên mặt thì thấy cũng bình thường chứ không nặng hoặc khó chịu. Toàn bộ kính có hoàn thiện bóng nên dễ bám bẩn hơn phiên bản nhám trên kính của mình. Trong khi đó, vòng đeo tay giống như những vòng theo dõi sức khoẻ thông thường với thiết kế vải mềm, trên đó có các cảm biến để nhận biết cử chỉ tay, và nó rất chính xác nha.
Về cái màn hình, thì nó nằm ở mắt kính bên phải, tức là chỉ hiển thị một bên mà thôi. Ban đầu khi đeo chưa quen, mình khó lấy nét và phải nheo mắt trái lại mới lấy nét được vào màn hình nhưng dùng một thời gian quen thì mọi thứ bình thường, không có gì lệch hay khó chịu cả. Dĩ nhiên, kính này không thiết kế ra để vừa nhìn màn hình vừa lái xe vì sẽ rất nguy hiểm. Một hôm trời nắng mình có thử nhìn ra khoảng nắng gắt và bật màn hình lên thì nó rất sáng, tức là độ sáng và độ nét tốt. Còn về màu sắc thì nó hiển thị trung bình, kém tươi hơn các màn hình điện thoại hay kính Vision Pro.
Màn hình khi nhìn từ xa.
Để bật màn hình này lên, khi đeo vòng trên cổ tay chúng ta chạm hai lần ngón cái và ngón giữa, để chọn mở một app nào đó thì là ngón cái và ngón trỏ. Tức là cái vòng tay nó đủ tốt để nhận biết bạn đang bấm hai ngón nào. Tương tự, nó cũng nhận diện các thao tác vuốt để lướt qua các app, màn hình rất chính xác. Để tăng giảm sáng hay âm lượng, mình sẽ chạm ngón cái và ngón trỏ rồi xoay cổ tay là xong. Mỗi lần nó nhận lệnh thì sẽ rung lên trên cổ tay để chúng ta biết.
Vậy chúng ta dùng kính này để làm gì? Với màn hình thêm vào, mình sẽ có thể đọc tin nhắn trên hệ sinh thái của Meta như Instagram, Whatsapp hay Messenger. Chỉ đọc tin nhắn và trả lời thôi chứ không thể mở các app này để lướt feed được nha anh em. Kính có sẵn app bản đồ nhưng không dùng được ở Việt Nam, mình thường cho dẫn đường trên iPhone (app Maps) rồi share cái đó vào kính để nó hiển thị rồi đi theo chỉ dẫn. Chỉ hỗ trợ đi bộ. Hoặc với camera, mình có thể gọi video và màn hình của người đối diện sẽ hiển thị trên cái kính này. Thú vị nhất, khi quay video hay chụp hình thì màn hình preview sẽ hiển thị trên kính để mình có thể căn khung hình quay cho đẹp hơn. Về chất lượng quay video thì cái kính này cho quay ra 3k và độ dài 3 phút, có HDR. Về các tính năng AI thì không dùng được tại Việt Nam.
Cảm ơn bạn Nguyễn Thắng (link Facebook) đã cho mình mượn chiếc kính thú vị này.
Quảng cáo


























