Em thấy lo nhất ở con N97 này là cái nắp trượt camera.Thấy nhiều người bị lắm .cứ trượt ra bên trong có bụi là bị xước hết camera.Máy em cũng bị xươs mất mấy vết nhìn chán quá.:sad9cd:
Kiểu dáng N97 hay đấy nhưng cảm ứng thì tệ lắm, giao diện thì chỉnh được chứ cảm ứng ko thể chỉnh được. Phải chi N97 mà có màn hình và CPU cũng như cảm ứng của OMNIA 2, camera của Sony thì được rồi
Nó dư sức làm 1 cái cảm ứng iphone,loa hifi,cpu 700 hz,ram 512,w mobile,camara 10mp………hội tụ tất cả ưu điểm làm ra bán sẽ rất chạy nhưng bán đc lần đó thôi,phải nhỏ giọt công nghệ mới ra đc N97 - N1000 chứ.
Nếu nó dư vậy sao nó để Iphone tung hoành thế kia trong khi Nokia là 1 hãng lớn mà. Thiết nghĩ hình như lúc này bộ phận thiết kế của Nokia có vấn đề rồi, từ khi N86 ra đến nay kiểu dáng thấy chán mà xấu nữa
mà sao loa ngoài của N97 tệ quá, con tệ hơn mấy cái dòng N hồi xưa nữa mấy bác, để kế bên cái E75 của nhỏ em mà thấy thua xa, chẳng có bass hay âm trung gì hết, re ré thế nào ấy, hay là cái của em nó bị lỗi....? hiz hiz
Bác nói sao ý chứ, đã dùng N thì chỉ mua tai nghe xịn (sennheiser) về mà thưởng thức nhạc, chứ ai lại chơi speaker.... Bác cứ thử đi, nói về nghe nhạc thì đừng so sánh E với N.
Mình đăng dùng con N97 màu đen này. máy chưa sửa chữa gì luôn, dùng ổn đinh, chụp ảnh nét, vào mạng nhanh, xem video chất lượng tốt, khá mượt, bác nào thích ko , em để lại cho 3tr5 nè, đăng tính đổi máy khác dùng cho cảm giác lạ, liên hệ 0944314763
thiệt tình là chiều nay đi cắt tóc thì anh thợ hớt tóc cũng nói muốn bán một em màu trắng ngà như thế.nhưng đến khi test phần cảm ứng xem hình thì khôngthể "zoom" bằng cách dùng hai đầu ngón tay " banh" cho hình lớn lên ... thực tình là hơi thất vọng điểm này.còn lại thì rất hài lòng vì anh ấy xài rất kỹ ,máy chưa hề bị rớt lần nào.mà màn hình bự thì có đẹp thiệt nhưng mấy cái icon xung quanh màn hình hiện lên khi ở chế độ chụp hình thì nó bự đến mức không cần thiết ,choán hết viền màn hình đi,sao không làm nhỏ như N82 hay 6300 nhỉ........ giá tầm 3,5tr là pk rùi.phần loa phát nhạc có vẻ hơi nhỏ ,dẫu sao vẫn ghiền N8,N9.... hic...