Hôm nay xin giới thiệu em cuốn sách ảnh Sleeping by the Mississippi của nhiếp ảnh gia người Mỹ, Alec Soth. Soth nổi tiếng với phong cách chụp ảnh lãng mạn, giàu chất thơ dù là bất kì chủ đề nào mà anh khai thác. Mình chọn cuốn này để trên tay vì đây là một trong những sách ảnh đầu tiên của anh và nó định hình sự nghiệp nhiếp ảnh của Alec Soth, chụp về Midwest, một nơi thường được coi là không có gì để chụp ở Mỹ.
Về Alec Soth
Alec Soth (sinh năm 1969) là nhiếp ảnh gia người Mỹ thực hiện những dự án ảnh có quy mô lớn về khu vực Midwest (Trung Tây) của Mỹ. Anh được nhận xét là có khả năng kết nối và tìm sự hoà hợp với những người lạ khi chụp ảnh và có xu hướng chụp “những người cô đơn và những người mơ mộng”. Soth thường hướng đến ghi lại những hình ảnh có vẻ tầm thường nhưng ám ảnh của nước Mỹ hiện đại.
Anh có nhiều sách ảnh đã phát hành từ các nhà xuất bản lớn và cả tự xuất bản bằng công ty Little Brown Mushroom của riêng mình: Sleeping by the Mississippi (Steidl, 2004), Niagara (Steidl, 2006), Fashion Magazine (Magnum, 2007), Dog Days, Bogotá (Steidl, 2007), The Last Days of W (Little Brown Mushroom, 2008),...
Video trên tay chi tiết nội dung sách ảnh
Về Alec Soth
Alec Soth (sinh năm 1969) là nhiếp ảnh gia người Mỹ thực hiện những dự án ảnh có quy mô lớn về khu vực Midwest (Trung Tây) của Mỹ. Anh được nhận xét là có khả năng kết nối và tìm sự hoà hợp với những người lạ khi chụp ảnh và có xu hướng chụp “những người cô đơn và những người mơ mộng”. Soth thường hướng đến ghi lại những hình ảnh có vẻ tầm thường nhưng ám ảnh của nước Mỹ hiện đại.
Anh có nhiều sách ảnh đã phát hành từ các nhà xuất bản lớn và cả tự xuất bản bằng công ty Little Brown Mushroom của riêng mình: Sleeping by the Mississippi (Steidl, 2004), Niagara (Steidl, 2006), Fashion Magazine (Magnum, 2007), Dog Days, Bogotá (Steidl, 2007), The Last Days of W (Little Brown Mushroom, 2008),...
Soth là thành viên của hãng ảnh Magnum từ năm 2004.
Về sách ảnh Sleeping by the Mississippi
Có thể xem đây là một cuốn sách ảnh, đồng thời là một cuốn thơ vì những tấm ảnh trong Sleeping by the Mississippi mang một vẻ lãng đãng, thơ mộng như tranh vẽ xuyên suốt từ đầu đến cuối.
Những bức ảnh trong dự án này đã được Alec Soth thực hiện bắt nguồn từ truyền thống chụp ảnh khi lái xe dọc đường đặc trưng của Mỹ được phát triển bởi các nhiếp ảnh gia Walker Evans, Robert Frank và Stephen Shore. Soth chấp nhận điều này, lái xe dọc theo dòng Mississippi và dừng lại nơi này nơi kia để kết nối với những con người sống ở vùng Midwest, một nơi khá là “tối tăm và cô độc” của Mỹ.
Anh mang theo chiếc máy ảnh khổ lớn 8x10 cồng kềnh của mình (large format camera), bỏ qua sự ngại ngùng vốn có của bản thân và chụp. Khác với chiếc máy 35mm của các nhiếp ảnh gia đường phố, Soth không thể nhanh chóng chụp rồi bỏ đi luôn. Nhân vật trong ảnh của anh cần phải kiên nhẫn, ngồi đợi anh thao tác dưới tấm khăn trùm đen. Vì thế, họ cần cực kì thoải mái trước sự hiện diện của anh và tin tưởng vào người nhiếp ảnh gia này dù với họ, anh hoàn toàn là một người xa lạ. Theo ý thức phản xạ, người được chụp sẽ mỉm cười tạo dáng nhưng Soth đợi khoảng thời gian này qua đi, để nhân vật được thư giãn và rơi vào khoảng lặng suy nghĩ của bản thân. Đây chính là khoảnh khắc anh bấm máy.
Midwest nơi Soth chụp ảnh từ thế kỉ 19 đã bị rất nhiều nhiếp ảnh gia bỏ qua. Thay vào đó, họ thường chụp miền Tây hoặc miền Nam, những nơi có nhiều điều thú vị và có vẻ là nhận diện của mọi người về nước Mỹ. Anh sống ở Minnesota, một lý do khiến anh có sự kết nối và muốn chụp về nơi này. Như một ẩn dụ về sự lang thang, nhiếp ảnh gia lái xe tới những nơi dòng sông chảy qua, hệt một kẻ mộng mơ bị con sông quyến rũ. Từ tiêu đề cuốn sách, Soth đã muốn đem tới cho người xem một cảm giác như muốn ngủ mơ bên dòng Mississippi. Chính vì thế, ta có thể thấy hình ảnh những chiếc giường nằm rải rác khắp các trang sách. Và phải chăng đây cũng là biểu lộ hình ảnh về một nơi nhạt nhoà và bị quên lãng đối với nền kinh tế của Mỹ. Cái nhìn về Mỹ của chúng ta bị định hình nhiều bởi TV và phim truyện nên nhiều khi quên mất rằng rất nhiều người khác còn đang sống ở khu vực Midwest và cuộc sống của họ cũng rất nhiều cảm hứng.
Quảng cáo
Alec Soth chụp lại những cảnh quan ảm đạm và có phần lặng lẽ, từ ngoài trời đến trong nhà. Anh chụp chân dung những nhà truyền giáo, người mát xa khiêu dâm, kẻ giết người hay người chuyển giới,... nhưng thay vì khai thác những điều kỳ quặc thì anh chụp họ theo cách riêng, khiến người xem thấy đồng cảm với những nhân vật này hơn là phán xét họ; trông họ như bất cứ người bình thường nào trong xã hội. Soth không dành nhiều thời gian để phân tích, chỉ đơn giản là chụp. Anh cố gắng nhìn mọi người theo một cách lạc quan, thậm chí với cả tình yêu.
Dù chụp về một nơi gần như bị lãng quên, trông khá heo hút và hiu quạnh, những bức ảnh trong Sleeping by the Mississippi vẫn mang một sắc thái nhẹ nhàng, giàu chất thơ.
Những ảnh từ cuốn sách Sleeping by the Mississippi - Alec Soth
Trên tay mình là phiên bản in lần thứ 4 có giá 50 USD, sách bìa cứng bọc chất liệu sờ cảm giác như vải thô. Còn nếu bạn muốn mua phiên bản in lần đầu, giá có thể lên tới hơn 300USD. Alec Soth còn nhiều sách ảnh nữa, hi vọng là trong tương lai có dịp trên tay với anh em.
Quảng cáo