Đoạn cuối của hành trình
Cao nguyên Bolaven cách cửa khẩu Bờ Y khoảng 300km. Sau gần 2 tuần phông bạt thì mình chỉ muốn chạy thẳng một lèo 300km về lại Việt Nam cho đỡ nhớ. Nhưng đường xá di chuyển từ Bolaven về cửa khẩu phần lớn là những con đèo trên núi cao, và lúc bấy giờ đã khuất bóng Mặt Trời nên tụi mình sẽ chọn điểm dừng ở Attapeu. Attapeu nằm ở trung điểm của đoạn đường đi, tức cách tụi mình khoảng 150km, nhưng trải nghiệm chạy xe ban đêm tới đây thực sự rất… ớn.
Trước khi bắt đầu di chuyển thì mình và anh Huy dừng ăn đồ nướng ở một quán ven đường. Quá được đánh giá khá nhiều trên Google Maps và nhìn qua thấy cũng khá đông đúc.

Tuy nhiên trải nghiệm ẩm thực ở đây không quá đáng nhớ, phần lớn vì không hợp khẩu vị và cách ăn uống của tụi mình. Họ sẽ có một vỉ nướng như trong hình và khi nướng, mỡ sẽ tươm ra và chảy xuống phần nước bên dưới để chúng ta nấu bún và rau bên dưới.

Như mình đã nói, chạy xe buổi tối đã ớn, chạy buổi tối trên những con đèo không có người cảm giác còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hai bên đường xung quanh gần như không có bất kỳ một ánh đèn hay dấu vết nào cho thấy có sự hiện diện của con người. Thậm chí nhiều khúc đường còn không có cả vạch kẻ hay biển báo an toàn.

Thứ đáng sợ duy nhất không phải là sự tăm tối của môi trường xung quanh, mà là những suy nghĩ tào lao bỗng nhiên xuất hiện trong đầu mình. Lỡ có thú dữ lao ra thì sao, lỡ đá lỡ, lỡ chặn đường cướp,… quá nhiều nỗi sợ hiện ra trong đầu của đứa chưa có nhiều kinh nghiệm đi phượt như mình 😁 Đi tầm tới khoảng 10 giờ thì tụi mình cũng xuống được Bolaven và khu vực này đã có nhiều xe cộ lưu thông hơn.

Sợ thì cũng sợ nhưng may là đi hai người nên cái sợ đó cũng dần mất đi sau những cuộc trò chuyện của hai anh em. Chạy mãi đến tầm 12 giờ khuya thì tụi mình cũng đã tới Attapeu. Đây là một tỉnh biên giới nhỏ, giáp với cả Việt Nam và Campuchia. Phía Đông của Attapeu là Kon Tum, và giữa chúng bị chia cắt bởi dãy Trường Sơn.

Tới Attapeu trễ và nơi đây cũng không quá phát triển về du lịch, do đó tụi mình kiếm vội một nhà nghỉ để ngủ cho qua đêm rồi mai đi tiếp.

Quảng cáo
Ngay sáng hôm sau, mình dậy sớm, ra cây xăng PTT để đổ xăng và uống cà phê trong Amazon trước khi chạy thẳng về Việt Nam ngay trong ngày.

Công nhận cây xăng PTT và hệ thống Amazon phủ sóng rất mạnh ở các nước Lào và Campuchia, tới khu vực biên giới dân số ít như Attapeu vẫn có. Thời gian gần đây mình thấy Amazon bắt đầu mở rộng ở khu vực TP.HCM, tuy nhiên kiểu quán ở HCM thuộc dạng tiệm nước lớn thay vì dạng nhỏ gọn tiện lợi như các Amazon mà mình đã từng đi.

Đường buổi sáng là một bức tranh khác hẳn với những gì mà tụi mình đã trải nghiệm vào tối hôm trước. Thay vì một màu tối đen, trước mắt tụi mình bây giờ là những cung đường uốn lượn, cây cối xanh tươi um tùm hai bên đường.

Khuôn mặt vui vẻ của hai anh em khi sắp được trở về lại Việt Nam sau một hành trình dài.

Quảng cáo
Những con cua gấp như thế này sẽ là thứ mà anh em thường xuyên bắt gặp khi đi từ Attapeu về Bờ Y.

Cảnh quan đường chạy trông rất đẹp, nhưng đường không vị trí bị hỏng khiến tụi mình phải thận trọng hơn trong quá trình di chuyển vì dù gì chạy đường đèo không nên chủ quan.

Trong lúc chạy thì hai anh em có trò chuyện với nhau về những sản phẩm công nghệ mà tụi mình đã mua và yêu thích trong năm 2022. Sau bài này mình sẽ dựng video đó cho anh em xem. Đó sẽ là một video dạng podcast trò chuyện với nhiều view đẹp mà tụi mình vừa chạy xe vừa quay khi đang về gần tới Việt Nam. Buổi trò chuyện cũng giúp cho chuyến đi trở nên đỡ nhàm chán và nhanh tới nơi hơn.

Tới 1 giờ trưa, cuối cùng hai anh em cũng đã thấy được mặt mũi của cái cửa khẩu. Dù biết tới Việt Nam là một chuyện, nhưng về tới nhà thì vẫn còn một quãng dài. Nhưng thực sự lúc này mình cảm thấy rất vui, cực kỳ cực kỳ nhớ Việt Nam. Dưới hình là cửa khẩu bên là phía bên Lào. Cửa khẩu này có khá đông người dân hai nước qua lại nên tương đối nhộn nhịp.

Còn đây là cửa khẩu bên phía Việt Nam. Cửa khẩu Bờ y có một cái cổng chào rất đẹp, thể hiện đúng văn hoá của khu vực Tây Nguyên nước ta.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam xong thì tụi mình kiếm đường lên ngã ba Đông Dương để check in kết thúc hành trình. Mấy anh biên phòng ở đây biết tụi mình kiếm đường lên chỗ đấy nên chỉ tụi mình đường đi bên trong cửa khẩu thay vì phải chạy ra ngoài rồi đi vòng xa hơn.

Lời kết và cảm ơn
Chắc không có gì hợp lý bằng việc kết thúc hành trình Việt-Cam-Lào bằng cách check in ở ngay cột mốc biên giới của ba nước anh em nhỉ. Đến đây thì hành trình của Tinh tế on the Road Mùa 3 đã chính thức khép lại. Nghĩ lại tới giờ vẫn không tin được mình đã hoàn thành được chuyến đi dài và gian nan đến như thế. Đây chắc chắn sẽ luôn là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của mình.
Rất cám ơn anh em đã luôn ủng hộ chuyến đi của mình từ ngày đầu đến giờ. Đó chính là động lực cực kỳ lớn để mình vượt qua những khó khăn trong suốt chuyến đi này. Cám ơn mod @huy.th đã đồng hành và hỗ trợ mình rất nhiều nữa. Hẹn gặp lại anh em trên những chuyến đi khác vui vẻ hơn cùng với “Tinh tế on the Road”.

Những khoảnh khắc của hành trình:
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/12/6250730_ttotr-ep1-22.jpg)
Một ngày trước chuyến đi - cười tươi rói vì cứ nghe đi chơi là vui thôi :D
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/12/6250766_ttotr-ep1-19.jpg)
Khởi hành dưới cơn mưa tầm tã
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/12/6262794_kenh-vinh-te.jpg)
Kênh Vĩnh Tế mang nhiều dấu ấn lịch sử
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/12/6259689_ttotr-s03e02-phu-quoc-33.jpeg)
Nhập cảnh vào Campuchia thất bại, hai anh em quyết định đi Phú Quốc “giải sầu”
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/01/6285736_DSCF1873-Edit.jpg)
Tìm được con đường đẹp để sống ảo tại Nhơn Hội, An Phú, An Giang
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/01/6285744_ttotr-ep03-ss03-26.jpg)
Thăm làng người Chăm ở An Giang
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/01/6285790_ttotr-ep03-ss03-47.jpg)
Quyết định nhập cảnh Campuchia lại một lần nữa. Lần này là Mộc Bài, và đã thành công!
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/01/6288426_FullSizeRender-Edit.jpg)
Xin chào Cung điện Hoàng gia Campuchia. Một tấm hình đánh dấu đã tới Phnom Penh
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/01/6288594_ttotr-ep04-ss03-29.jpg)
Và thêm một tấm hình đánh dấu đã uống bia ở phố Tây Siem Reap.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/01/6291718_angkor-goc-toan.jpg)
Nhắc tới Siem Reap lại không thể bỏ qua Angkor Wat, biểu tượng của cả quốc gia
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/01/6296369_IMG_9303.jpeg)
Một chút nắng hoàng hôn tại Tonle Sap, “biển hồ” của Campuchia
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/01/6296566_nha-hang-sabaodi.jpeg)
Qua đến Lào với nền ẩm thực rất ngon, nhưng không phù hợp cho những ai không biết ăn cay :D
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6327846_otr-6-wat-phou-tad-lao-36.jpg)
Khó có thể hình dung ngôi đền này được xây dựng từ thế kỷ thứ 5. Và không ngạc nhiên khi nó được công nhận là Di sản văn hoá thế giới.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6336624_ttotr-e06-flycam-laos-39.jpg)
Những con thác đẹp ở Lào thì không ít, vì nước này vốn có địa hình đồi núi chiếm rất rộng

Về tới nhà lúc tờ mờ khuya. Quá nhớ nhà, cảm xúc không còn gì để tả. Vừa vui vì đã được về nhà, lại còn vui hơn vì đã hoàn thành chuyến đi một cách có thể nói là thành công :D
Tổng kết link tất cả các tập
Anh em nào theo dõi bị sót, hoặc muốn xem lại toàn bộ hành trình của tụi mình thì có thể đọc và xem lại trong phần tổng kết liên kết dưới đây:- Tập 1: Chạy 300km đi Hà Tiên để nhập cảnh và cái kết
- Tập 2: Tham quan Bãi Trâu Nằm, ngắm hoàng hôn ở “nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc”
- Tập 3: Đi thử làng Chăm ở An Giang. Cuối cùng cũng mang xe máy qua Campuchia thành công
- Tập 4: Đi chợ ở Phnom Penh, uống bia coi World Cup ở phố Tây Siem Reap
- Tập 5: Angkor Wat quá hùng vĩ, biển hồ Tonle Sap rộng mênh mông
- Tập 6: Ngôi đền từ thế kỉ thứ 5 ở Lào, và vẻ đẹp của những con thác