Một quốc gia có nền văn minh sớm không có nghĩa là nó sẽ phát triển mãi. Điều đó đương nhiên, đến một đứa trẻ lên ba cũng biết. Mình để ý thấy bạn luôn hiểu nhầm ý mình nói, rồi lại lên tiếng chỉ trích, thể hiện kiến thức ngôn ngữ tiếng Việt của bạn quá kém.
Còn việc bạn "đã rất ngạc nhiên" khi biết rằng "TH từng là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới trước khi tụt hậu vì bị các nước phương Tây nhờ khoa học kỹ thuật tiên tiến vượt qua" thể hiện rằng bạn quá thờ ơ với kiến thức lịch sử cơ bản.
Hơn nữa, khi nhận định một vấn đề, bạn luôn bị chi phối bởi sự thù địch. Nó khiến tâm trí bạn trở nên tăm tối hơn. Bạn lại thích thể hiện mình do đó, bạn càng ngày càng lún sâu vào vòng ngu muội.
đọc lướt qua topic thấy các bác có vẻ không ưa thích tàu,gọi là tàu khựa,nhưng ý kiến em thì nghĩ là họ không khựa đâu,đất nc họ đông dân thì ắt phải có cái tốt cái xấu lòi ra,cái tốt sao không nói của họ.ng VN ra nc ngoài cũng bị dân nc ngoài kỳ thị đó thôi,như vụ khủng bố sinh viên Việt ở bên Nga,rồi những ng Việt buôn bán ở Đức,tiệp khắc.... đều đc dân nc họ nhìn 1 cách khác.Còn nói riêng về hàng Tàu,không phải họ chuyên sản xuất đồ nhái đâu,các bác thử dùng hàng trung ưng phân phối trong nc của họ xem có thua j hàng Nhật hàng Mỹ ko?chẳng qua đó là bài toán kinh doanh của họ thôi,tiềm năng thị trường đi đôi với chất lượng sản phẩm.họ làm thế để cho ra đc những sp giá rẻ phù hợp với túi tiền ng Việt thôi mà.
Còn về chính trị thì đường lối của họ cũng tuyệt vời lắm,không chê đc.
Vấn đề đô hộ xâm lược là chỉ ở 1 số thành phần lãnh đạo cấp cao quyết định chứ ng dân họ biết làm sao?
các bác chỉ nên nhìn vào những mặt tốt để học tập,mặt xấu thì để mình rút kinh nghiệm.
Mình thấy Vn cũng đi theo con đường của Trung quốc,cách sống cũng giống,nhưng tốc độ phát triển thua xa họ.các bác ngồi bàn luận về việc giữ nc,giữ đảo,giữ biển thì hay hơn đó.hehe