Trước thế chiến thứ 2 có một người như Adolf Hitler tiêu những đồng tiền ít õi cuối cùng để đi xem kịch như giới quý tộc, dù không biết ngày mai sẽ ăn gì . Ngày nay mỗi tháng tiêu chưa đến một chầu cafe để được nghe nhạc bản quyền mới thấy tâm hồn luôn khao khát nghệ thuật giá bao nhiêu cũng rẽ. Giữa phố xá thênh thang nghe nhạc đi bộ giữa không gian êm đềm, nhẹ nhàng của những ngày mùa đông cuối cùng của năm.
Nghe nhạc không bị đứt mạch cảm xúc của các thứ rác quảng cáo, giá trị âm nhạc khác hẳn.
Nghe nhạc không bị đứt mạch cảm xúc của các thứ rác quảng cáo, giá trị âm nhạc khác hẳn.