Trường Sơn Tây - Đẹp nhưng không dễ dàng hạ trại

Jangnhut
19/4/2021 0:4Phản hồi: 53
Trường Sơn Tây - Đẹp nhưng không dễ dàng hạ trại
Hôm đó sau khi nhổ trại trại bãi biển Quảng Nam tụi mình thẳng tiến về Khe Sanh, Quảng Trị, đây cũng là điểm hẹn với một nhóm cũng đang đi xuyên Việt trên cung đường Hồ Chí Minh.

Điểm hạ trại đã được chốt trước đó là một bãi chiến trường xưa ở Khe Sanh, đáng tiếc khi mọi người đến nơi thì lại không được sự cho phép của BQL nơi đó. Tìm cách thuyết phục nhưng bất thành, cả nhóm chia nhau đi khảo sát quanh khu vực Khe Sanh nhưng vẫn không tìm ra điểm. Quá mất thời gian ở đây nhưng không có kết quả nên đã tập hợp lại và cả đoàn rời thị trấn Khe Sanh thẳng tiến đường Trường Sơn Tây về hướng Quảng Bình, trên đường nếu tìm được điểm nào sẽ ở lại điểm đó



Đường Trường Sơn Tây cảnh đẹp để hạ trại rất nhiều, bọn mình cũng tìm ra những con suối, những ngọn đồi đẹp để dựng lều nhưng mỗi khi vừa chuẩn bị hạ trại thì các anh bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương đều ra nhắc nhở và không cho phép ở lại với lý do đây là khu vực biên giới, bình thường an ninh đã phức tạp, nay lại ngay thời điểm dịch Covid bùng phát nên càng không thể vi vu.

Cứ mỗi lần bị "đuổi" thì bọn mình lại tiếp tục lên xe thẳng tiến tiếp, đến 6h tối vẫn lang thang trên đường rừng thì bảo nhau "Hông lẽ bữa nay mình chạy xuyên đêm tới Phong Nha, Quảng Bình luôn ta".

Do buổi tối là thời điểm khó tìm bãi nhất, tầm quan sát xung quanh kém, rất khó đánh giá được sự an toàn, trên đường lại hoàn toàn không có quán ăn và nhà nghĩ nên chuyện chạy xuyên đêm đến Quảng Bình là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Và thật may là cuối cùng cũng chọn được nơi nghĩ lại qua đêm, điểm cắm trại hôm đó lại là một ngọn núi cách biên giới Lào chỉ vài trăm mét, gió giật mạnh và các xe phải xếp vòng tròn chắn gió để nấu nướng và ăn uống, nhiệt độ tối xuống còn 7-8 độ

Mặc dù tối trước khi ngủ đã có đốt nhang và bánh kẹo cúng xin nhưng đêm đó vẫn bị "ai đó" gõ cửa lều 2 lần
53 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Phu Vo Tran
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chi tiết vụ bị gõ cửa đi bạn ơi
@Phu Vo Tran Gõ cửa 2 lần vì ko trả lời đó. Trả lời xong mở cửa thì gõ có 1 lần thôi
@adagioleonard nghe rùng mình thật.
Jangnhut
TÍCH CỰC
2 năm
@Phu Vo Tran Với những ai từng đi chơi vậy nhiều lần thì cũng sẽ không lạ, gõ lần thứ 2 là mình tự hiểu rồi nên cứ nằm im thôi haha
@Phu Vo Tran Lịch sự thế còn gì, gõ cửa xin vào đàng hoàng mà.
@Jangnhut ai mà gõ cửa giữa đêm hôm khuya khoắc vậy bác,hic
Vụ gõ cửa chắc không khấn bằng tiếng Lào hả 😁
Applenick
TÍCH CỰC
2 năm
@lhdtt Bác thiệt là tinh tướng ! Khấn bằng tiếng Lào ! hahahahah...Nó còn dễ đó, chứ bánh kẹo mà không có chữ Lào, nó không chịu Xơi thì còn mệt hơn Tiếng Lào !
magez
CAO CẤP
2 năm
@lhdtt Chắc là do mình coi phim nhiều quá hay sao ấy, nhìn cảnh cắm trại ban đêm sao nó giống trong mấy bộ phim kinh dị Mỹ quá trời, và thường thì cặp nào đi lẻ là die đầu tiên, rồi tới mấy e gái xinh đẹp 😂
@lhdtt Lào là nước phật giáo chứ không phải nho giáo như Việt Nam nên kiểu ma quỷ này chỉ có VN thôi nhé!
@ducleminh giờ mới biết phật giáo không có ma đó hahaha
Rong ruổi trong đêm hồi hộp và có cái thú vị riêng, thanks bác
các đường bộ gần tuyến biên giới không nên tới gần ,các đường mòn dọc biên cũng thế ,nhiều nguy hiểm không lường hết được ,,mà đa phần rất vắng có chuyện khó ai cứu...Nhất là có người cầm súng tới hỏi giấy tờ..
Cảnh Trường Sơn Tây đẹp quá bác ơi ! nhìn chuyến đi thú vị quá
@Nam Air Ủa bài này post hơn 1 năm trước rồi giờ mới có tương tác 😹
giacay
TÍCH CỰC
2 năm
@Hồng Xuân Quang Nhật chắc hết bài đăng nên jun móc thôi 😁
mrqd
TÍCH CỰC
2 năm
Tôi từng ở Khe Sanh, nơi đó khó cho du lịch vì vấn đề bom mìn
Thú vị và cảnh đẹp quá ạ
Đại Việt hùng vĩ!
CellonC
CAO CẤP
2 năm
Tắm giặt làm thế nào bác?
Jangnhut
TÍCH CỰC
2 năm
@CellonC Ghé các cây xăng có phòng tắm hoặc thuê ks theo giờ để tắm. Giặt thì mình ra các dịch vụ giặt cho nhanh và tiện
@CellonC Tìm bờ sông, bờ suối nào đó là đc bác. Vừa gần gũi thiên nhiên, lại rẻ 😆
CellonC
CAO CẤP
2 năm
@adagioleonard Lại trần trụi với thiên mà hồn nhiên như cây cỏ
Tiện thể làm nháy hết bài 😂
@CellonC giặt thì gom đồ ,vô tới tp ,ghé laundry xử 1 lần ,đi ăn ,cafe rồi chờ ngta đem tới
tắm ,nếu đực rựa thì dựng pod lên ,xả nươc tắm
còn mấy chị em thì tùy ,pod hoặc motel .thuê 1h ,vô tắm rửa cho sướng 😁
Anthony@
ĐẠI BÀNG
2 năm
Đang ngủ gõ cửa 2 lần… 😰 dựng lều ở VN mà ở những chổ vậy cũng ngán thiệt 😢. Cảnh quá đẹp!
Linh_istnu
TÍCH CỰC
2 năm
Gõ cửa có thể lều bên thò tay sang xin BCS thôi mà
@Linh_istnu camp chung mà có 1 lều ứ ứ là cả bầy băt chươc rung rinh theo ,sao chịu nổi
Cười vô mặt
Anthony@
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Linh_istnu 3 từ viết tắt “BCS” làm suy nghĩ hoài ko hiểu là xin gì? 😨 Cứ nghĩ cái nghĩa trong sáng như ngày xưa hồi học ở cấp 3 đó là Ban Cán Sự “BCS”. Nhìn xuống cái comment ở phía dưới mới té ngửa Bên này cắm lều bên khu đất mình nghe cạnh bên mấy bạn neighbor hoà tấu điệu nhạc nhịp điệu! 🤗 Camping mà có bạn gái đó là một cái niềm vui rất lạ!
Linh_istnu
TÍCH CỰC
2 năm
@Anthony@ người ta đuổi muỗi, vỗ muỗi thôi mà
Rong ruổi tự do thích thật. Cảm ơn bác đã chia sẻ
Hyper But
TÍCH CỰC
2 năm
Cảm giác thật thích thú. Cảm ơn bác đã chia sẽ
Anthony@
ĐẠI BÀNG
2 năm
Group 6 chiếc xe thì quá an toàn!
Ở bên này tụi em đi camping cũng phải có nơi họ cho phép, chứ cũng không phải thích chổ nào là đậu lại bung lều được. Cảnh sát quay đèn liền, gặp khó là có tickets!
Họ tổ chức có nguyên khu rừng rộng lớn để cho thuê camping trong đó có khu nhà vệ sinh và nhà tắm tập trung, rất sạch!
Nhưng vẫn không vui bằng đi như teams của các bạn như vậy! Nó cảm giác bụi hơn.
Jangnhut
TÍCH CỰC
2 năm
@Anthony@ Có tổ chức vậy cũng hay là được cái an ninh, mình đi 1 mình hoặc 1 - 2 xe cũng an tâm hơn nhiều. Mọi người ai cũng có thể chơi được, còn như Việt Nam hiện tại một mình mới chơi là không biết đi với ai đi chổ nào luôn
Anthony@
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Jangnhut Chán là do ít bạn đồng hành cùng với mình. Chứ nếu có bạn tổ chức group thì đi vui hỗ trợ nhau và có cộng đồng camping giao lưu qua lại, quen được bạn mới thì rất thú vị giảm được mệt mỏi của những ngày làm việc trong tuần. Xong rồi thôi ai về nhà nấy, không xin phone hay email… có duyên thì gặp lại nhậu tiếp 😂
Jangnhut
TÍCH CỰC
2 năm
@Anthony@ Àh với e thì hiện không chán, e 1 xe vẫn lên đồi ở cả tuần 😂. Ý e là ở VN không có nhiều csmpsite cho những người mới bắt đầu chơi
xem xong chỉ biết cố gắng phấn đấu để có tiền mua xe và vi vu như các mod
@linh_pro91hp Sau khi vi vu chừng sáu bảy năm là chán liền thôi mà 😁
Kinh nghiệm bản thân :D
@ducleminh thật ra thì em đi phượt từ 2013 tới 2019 thì ngừng đã đi khắp cả nước, trừ tây bắc và ninh bình vì chưa có thời gian và điều kiện để đi, 2019 phải lấy vợ và lấy vk xong thì đi được có 2 lần vào mỗi dịp tết, đi liền 7-10 ngày, năm nay vk đang bầu nên là bị treo giò, không đi đâu được. sắp tới phải cố mua cái 4 bánh mà đi chứ hoàn cảnh giờ đi 2 bánh là không ổn nữa rồi
@linh_pro91hp thử rủ bạn gái xem sao 😁
@kixx ý hay, đi xong về xác định là có món chim cu nướng
Cười vô mặt
@linh_pro91hp bậy nà
trc khi đi dĩ nhiên fai xin phep vợ đàng hoàng chớ
Cười vô mặt
Kinh vãi
Khu vực đó thì đường hẹp, muốn dừng xe hạ trại cũng khó có chỗ mà dừng hay chỗ để phi xe xuống luôn ấy chứ.
Sao không chọn đoạn qua mấy cái hầm ấy, chỗ đó làm quái gì có mống nào mà hỏi thăm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019