Tại sao lại Bkav và các bfan hay nói đúng hơn là các nhân viên của Bkav k muốn nhắc lại sự việc Bphone HCS?
Mục đích của vụ mất Bphone HCS thực chất là chiêu trò truyền thông bẩn của Bkav, họ muốn sử dụng vụ việc này hòng để tạo scandal để PR bẩn cho bphone, nếu bạn bán máy đồng ý với thoả thuận của Bkav thì chắc chắn anh Quảng nổ sẽ làm một bài viết chốt "BMS bảo mật nhất thế giới, giúp chủ nhân tìm lại máy". Nhưng rất tiếc kịch bản của anh Quảng nổ nghĩ rất hay nhưng nội dung quá nhiều sơ hở, đến khi lộ bài thì anh Quảng nổ và các nhân viên Bkav liền ko muốn ai nhắc lại chuyện đó? Trong khi chính họ lúc ban đầu là người khơi mào và muốn làm to chuyện này lên để tạo scandal PR sản phẩm, chả hạn đòi kiện người mua lại bphone và bán bphone vì ko có chứng từ hoá đơn hay giấy xác nhận bkav đổng ý cho phép bán sản phẩm. Lạ đời bán cái điên thoại phải xin phép nhà sản xuất?
Nhưng qua câu chuyện vụ mất máy bphone HCS trên chúng ta có thể thấy. Đội ngũ "seeder của bkav rất đông" đơn cử acc fb Nguyễn Gia Hùng là người báo mất bphone, theo dõi hoạt động của acc fb đó thì các bạn sẽ thấy acc đó hoạt động và viết bài theo kiểu người dùng mua và đánh giá sản phẩm để nâng bi và dụ người mua bphone, tới khi vụ HCS mất máy thì mới lộ ra là nhân viên của Bkav với tên thật là Vũ Sơn Tùng. Truyền thông bẩn của bkav, khi ko thể thoả thuận với GCL (Đại) để PR cho bphone như vụ Bui An, thì phải mất tiền chuộc lại con bphone nhưng khi viết lên fb thì các bạn nhân viên bkav k hề nói tới Vũ Sơn Tùng (tức Nguyễn Gia Hùng) là nhân viên của bkav và phải mất tiền chuộc lại máy, mà đăng lên fb theo kiểu thượng tôn pháp luật cái này lượn lờ câu chữ như anh Quảng nổ kiểu "khoảng 2 tuần" nhưng hơn "2 tháng chưa có thì khoang thôi mà", là "một trong những đt đầu tiên trên thế giới" top 1000 cũng là "một trong những"
Kết: Phương châm của Bkav, khi tao đúng tao sẽ gáy thật to, mà k đúng cũng vẫn gáy và ai ý kiến hay nhắc lại thì Khoá acc? Đội ngũ marketing của Bkav đã bao đời nay đều chả thay đổi chỉ biết PR phản cảm và bẩn cho một con điện thoại kém chất lượng nhưng lợi dụng lòng yêu nước hay đúng hơn là tự tôn dân tộc
Mục đích của vụ mất Bphone HCS thực chất là chiêu trò truyền thông bẩn của Bkav, họ muốn sử dụng vụ việc này hòng để tạo scandal để PR bẩn cho bphone, nếu bạn bán máy đồng ý với thoả thuận của Bkav thì chắc chắn anh Quảng nổ sẽ làm một bài viết chốt "BMS bảo mật nhất thế giới, giúp chủ nhân tìm lại máy". Nhưng rất tiếc kịch bản của anh Quảng nổ nghĩ rất hay nhưng nội dung quá nhiều sơ hở, đến khi lộ bài thì anh Quảng nổ và các nhân viên Bkav liền ko muốn ai nhắc lại chuyện đó? Trong khi chính họ lúc ban đầu là người khơi mào và muốn làm to chuyện này lên để tạo scandal PR sản phẩm, chả hạn đòi kiện người mua lại bphone và bán bphone vì ko có chứng từ hoá đơn hay giấy xác nhận bkav đổng ý cho phép bán sản phẩm. Lạ đời bán cái điên thoại phải xin phép nhà sản xuất?
Nhưng qua câu chuyện vụ mất máy bphone HCS trên chúng ta có thể thấy. Đội ngũ "seeder của bkav rất đông" đơn cử acc fb Nguyễn Gia Hùng là người báo mất bphone, theo dõi hoạt động của acc fb đó thì các bạn sẽ thấy acc đó hoạt động và viết bài theo kiểu người dùng mua và đánh giá sản phẩm để nâng bi và dụ người mua bphone, tới khi vụ HCS mất máy thì mới lộ ra là nhân viên của Bkav với tên thật là Vũ Sơn Tùng. Truyền thông bẩn của bkav, khi ko thể thoả thuận với GCL (Đại) để PR cho bphone như vụ Bui An, thì phải mất tiền chuộc lại con bphone nhưng khi viết lên fb thì các bạn nhân viên bkav k hề nói tới Vũ Sơn Tùng (tức Nguyễn Gia Hùng) là nhân viên của bkav và phải mất tiền chuộc lại máy, mà đăng lên fb theo kiểu thượng tôn pháp luật cái này lượn lờ câu chữ như anh Quảng nổ kiểu "khoảng 2 tuần" nhưng hơn "2 tháng chưa có thì khoang thôi mà", là "một trong những đt đầu tiên trên thế giới" top 1000 cũng là "một trong những"
Kết: Phương châm của Bkav, khi tao đúng tao sẽ gáy thật to, mà k đúng cũng vẫn gáy và ai ý kiến hay nhắc lại thì Khoá acc? Đội ngũ marketing của Bkav đã bao đời nay đều chả thay đổi chỉ biết PR phản cảm và bẩn cho một con điện thoại kém chất lượng nhưng lợi dụng lòng yêu nước hay đúng hơn là tự tôn dân tộc