Bài viết thật hay, giọng văn có cái gì đó bất cần nhưng rất thật và lắng đọng, giống như những câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn....cát bụi....., cám ơn bác về bài viết quá hay này....!
Thanks bác chủ vì thông tin ý nghĩa nhưng cần nhắc lại cho chính xác rằng đây không phải là giọng văn của bác chủ, bác chủ đã dịch rất hay lời văn của Carl Sagan:
Các bác đọc nên chú ý rằng bác chủ đã ghi nguồn rõ ràng, nên tham khảo qua tránh "nhầm nhọt".
hay và ý nghĩa nhỉ. nghe nhạc em cứ thấy...bay bay thế nào ấy hjhjh. mà không bik người ta có send kèm máy MP3 lên đó nữa không nhỉ? có khi bọn ng ngoài trái đất không dùng CD nữa rồi. gửi file mp3 hay wma chẳng hạn thế 😁 cho vào cái USB lưu cho lâu. hihi