Những chuyến đi tự do trải nghiệm như thế này mới biết là đất nước mình đẹp vô cùng, chỉ tiếc một điều là tiềm năng này của Việt Nam mình chưa phát huy được lợi thế. Ước gì có một chiến lược tầm cỡ để đầu tư phát triển du lịch Việt Nam một cách thực sự đúng tầm. Đôi khi đứng ở nơi có cảnh đẹp mê hồn nhưng chuỗi sản phẩm cho du lịch lại không có, sự liên kết cũng không nên không thu hút được du khách.
@Wolfrain
Mình mượn được chiếc Suzuiki Raider độ trẻ trâu của một gia đình ở Bình Thuận cũng đóng hết ga hết số cung đường này. Lần đấy suýt chết vì có đàn bò chiếm hết cả lòng đường mà trời thì chập choạng tối nên không thể nhìn rõ. Từ đó trở đi mình chạy xe hiền lành hơn nhiều luôn đó bạn! 😁
Biển từ Phú Yên đi vào đẹp thực sự. Đưa điện thoại lên chụp mà k ưng ý nên đành thôi. Ở mấy đường ven biển Phan Thiết, mấy cây trồng bị gió thổi tạt, chỉ còn chút lá 1 bên, nhìn tội thực sự.