Trong hình bìa là chiếc LG V10. Chiếc Android ngon nhất mà mình từng dùng qua. Camera ngon, màn hình đẹp, âm thanh hay, thiết kế khác biệt hoàn toàn. Tiếc là người dùng Android không đón nhận nó vì mải mê với các tính năng thần thánh trên mây khác. Tiếc rằng LG không giải quyết dứt điểm được vụ đột tử từ trong sản xuất lẫn xử lý sự cố. Chứ phốt thì LG quá nhỏ so với phốt của Samsung Note7 hay Huawei Mate 20 Pro.
Cũng có thể là mình may mắn, nhưng chẳng con G4 hay V10 nào mình dùng bị chết cả, chỉ một con bị tèo do nghịch firmware. Mình biết nhiều anh em rất yêu mến các smartphone cao cấp của LG vì một tính năng mà các máy khác không có đó là NGHE NHẠC HAY. Và đến bây giờ anh em vẫn đeo bám LG vì lý do đó.
Tấm hình bên dưới là tấm hình chụp bằng smartphone ưng ý nhất của mình. Nó được chụp bằng LG V10. Hôm rồi đi CES có quay lại chỗ Hoover Dam này, cầm iPhone XS Max 512Gb và Nikon Z7 ống 24-70 mà chụp ko đc như trên.
Cũng có thể là mình may mắn, nhưng chẳng con G4 hay V10 nào mình dùng bị chết cả, chỉ một con bị tèo do nghịch firmware. Mình biết nhiều anh em rất yêu mến các smartphone cao cấp của LG vì một tính năng mà các máy khác không có đó là NGHE NHẠC HAY. Và đến bây giờ anh em vẫn đeo bám LG vì lý do đó.
Tấm hình bên dưới là tấm hình chụp bằng smartphone ưng ý nhất của mình. Nó được chụp bằng LG V10. Hôm rồi đi CES có quay lại chỗ Hoover Dam này, cầm iPhone XS Max 512Gb và Nikon Z7 ống 24-70 mà chụp ko đc như trên.
