Em từ hồi lớp 8,9 đã bị cận rồi, mà cận nhẹ 0.5 độ mà e k đeo kính. Lên tới đại học năm thứ 5 thì bị cận 1,5 độ và mình cũng không chịu đeo kính. Tới lúc mình đi làm tới giờ là được 4 tháng rồi mà điều đặc biệt ở đây là độ cận của mình tăng lên rất nhanh hiện tại giờ đã lên 3 độ. Em bị stress và mất ngủ rất nhiều, từ lúc e ra trường tới giờ công với việc em có làm việc ca đêm, k biết có phải lý do đó không mà mắt em độ cận nó tăng lên nhiều như thế. Hiện tại em đang đeo kính 3 độ và chưa đi đo lại. Em không thích đeo kính vì lúc ra sửa máy nóng chảy mồ hôi ra kính với trường hợp kính nó lỏng hay bị rơi trong lúc sửa máy móc í. Em cũng muốn đi phẩu thuật bằng tia lazer mà không biết phương pháp nào rẻ mà kết quả mắt 8/10 cũng được ạ, ai có kinh nghiệm từng trải qua phẩu thuật cho em ý kiến với a.