[Tuần này xem ảnh của ai?] Nhà tù - nơi ở bình an cho người già cô đơn ở Nhật Bản - Shiho Fukada

blueJune
2/1/2020 12:47Phản hồi: 81
81 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

westerners
TÍCH CỰC
4 năm
Ông sếp mình người Hàn 50 tuổi nói trước đó mấy chục năm. Hàn cũng như VN bây giờ, gia đình sum hợp vui vẻ và khi phát triển mạnh, do cơm áo gạo tiền công việc... giờ thì ai ở nhà đó. Nếu cha mẹ có tiền thì con cái sẽ nuôi.
Ổng dự đoán 30 40 năm nữa VN cũng sẽ như Hàn và những nước tiên tiến khác. Tình cảm nguội lạnh... người già sẽ cô đơn nếu ko có tiền dưỡng già.
aloso88
TÍCH CỰC
4 năm
Thực trạng đáng buồn
kieu cuong
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bao biện thôi . Người già họ sống rất khổ ở cái đất nước đắt đỏ vì vậy họ phải trộm đồ để sống. Nhật bản là thế bề ngoài hòa nhoáng nhưng cuộc sống thật sự khổ cực.
mkchen
TÍCH CỰC
4 năm
@kieu cuong TP đắt đỏ thôi chứ ở nông thôn cũng không khác gì ở mình đâu. Đồ rẻ như cho luôn, mà chả có ai mua ấy chứ, nên họ cũng hay cho nhau hoa quả, rau củ....
kieu cuong
ĐẠI BÀNG
4 năm
@mkchen Tôi không thấy thế. Hiện tại t đang sống ở fukushima. Người nhật thật sự rất vật lộn để sống. Họ phải làm việc nhiều giờ để trang chải cuộc sống . Chi phí đắt đỏ dù ở nông thôn. Họ phải đi làm xa tận các vùng nông thôn nơi có các khu công nghiệp. Có người đi 100km đi làm. Đi làm tu rất sớm. 5h sáng các con đường cao tốc đã đông đặc ô tô. Kẹt xe thường xuyên . Với quãng đường 30 40 km họ phải tốn hàng giời để đi chuyển.
Hàng hóa cái gì cũng đắt.
Ở chỗ tôi chua thấy ai cho đồ. Họ có của hàng bán đồ nông sản của dân. Dẻ hơn chút xo với mua siêu thị.
mkchen
TÍCH CỰC
4 năm
@kieu cuong Như bác kể thì ở dưới đó vất vả quá. Mình hay đi chơi với mấy hội người già Nhật ở Ibaraki. Thấy cuộc sống họ không có vấn đề gì về kinh tế, chủ yếu về tinh thần, họ sống xa con cái. Nên họ thích chơi với thanh niên VN. Mình hay cùng họ đi làm nông, gặt lúa, thu hoạch củ cải, khoai tây, đem mấy loại hạt rau của VN qua trồng cùng họ...
Nhìn thương quá
Npnex2212
TÍCH CỰC
4 năm
Đơn giản là vào tù còn được quản giáo quan tâm mỗi ngày, ở ngoài chết vài tháng chưa chắc có người biết
bề ngoài thì luôn được biết đến với những hình ảnh nhân văn, vị nhân sinh.
nhưng bên trong thì rất nhiều góc khuất và cả những điều tiêu cực đến phi lý.
@eternal_vnn Mài trường hợp không nói lên được tính tổng thể 😁
tinhte2104
TÍCH CỰC
4 năm
Thật sự là 1 bài đáng để chia sẻ về tình trạng này, cảnh tỉnh về cuộc sống nhộn nhịp mà quên đi người thân
Thấy người già bên nhật quá cô đơn, đó là bài học cho nước mình sau này đó
Thsnh989
ĐẠI BÀNG
4 năm
thế nên , tuổi trẻ chơi vừa thôi tập trung vào kiếm tiền lúc về già đi du lịch
@Thsnh989 Đó là suy nghĩ của người trẻ, chứ lúc về già thì ai dẫn đi đâu thì theo đó thôi chứ sức cạn lực kiệt rồi.
Thsnh989
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ptp49 Dù sao có tiền còn hơn không , có tiền là có lựa chọn .
đọc lại thấy buồn
diecphiluu
TÍCH CỰC
4 năm
Thực trạng của già hóa dân số là như vậy, các cụ ta thường sinh nhiều con để có người chăm sóc khi tuổi già, nhưng đến đời chúng ta thì việc sinh con đã là một gánh nặng huống hồ sinh nhiều con nên sau này khi về già, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với sự việc tương tự như trên, không nơi nương tựa nếu không có con hoặc con cái đi làm xa và phải ở một mình!
@diecphiluu Thời ngày xưa, chủ yếu làm nông nghiệp hoặc các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, càng sinh nhiều càng có thêm người làm. Bây giờ đô thị hóa mạnh, cơ cấu ngành nghề, kinh tế thay đổi dẫn đến lối sống thay đổi theo. Ngày xưa trẻ em là 1 phần của lực lượng lao động tạo ra giá trị, ngày nay trẻ em là đối tượng tiêu thụ tốn kém, không thể tạo ra giá trị thặng dư cho đến ít nhất độ tuổi 20. Vì giá trị kinh tế của trẻ em không còn nên cha mẹ ngày càng sinh ít con hơn. Vì thế trẻ em giảm, người già tăng, già hóa dân số là vì đó. Chính lối sống đô thị và dịch chuyển cơ cấu kinh tế đã gây ra già hóa dân số.
Đáng thương quá 😔
DrStrange
TÍCH CỰC
4 năm
nghe mà buồn nhỉ, sau này chúng ta cũng sẽ già, liệu có cô đơn như họ???
@hehepro Có lẽ tương lai sẽ như vậy
NUCErr
TÍCH CỰC
4 năm
Anh phồng tôm của chúng tôi quá buồn chán cũng tìm tới các nắp cột đèn chiếu sáng để cho mình chút niềm vui.
07-30-43-photo-1-1543164536145156941604.jpg
07-36-18-photo-1-15431643650272117033107.jpg
Mr.Fap
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đáng buồn quá.nhưng hình như trong bài toàn "bà"
mkchen
TÍCH CỰC
4 năm
@Mr.Fap Vì xã hội Nhật vẫn quá cổ hủ, đàn ông đi làm, phụ nữ ở nhà nội trợ. Con lớn ra ngoài ở riêng, không đi làm sẽ thấy cuôc sống rất chán, chỉ suốt ngày phục vụ chồng già khó tính.
Munich307
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đầu năm đọc bài này thật sự đáng suy ngẫm
Nhật là 1 quốc gia thật lạ
Lẽ ra nên vô trại dưỡng lão tuy giá chăm sóc khá cao.
Nói đâu xa vn mình các cụ cũng thích vô trại dưỡng lão hơn ở nhà vì trong ấy các cụ được chăm sóc tận tình, có bạn có bè và được lắng nghe, làm điều mình muốn... nhưng với chi phí 300k/ngày thì cũng hơi vất nên các cụ ít để mình bị đưa vào thôi.
Ju4n Jack
ĐẠI BÀNG
4 năm
xem mà buồn thấy mình sắp trong đó, và đang cố gắng tránh mọi viễn cảnh này xảy ra, bước đầu đi từ việc giáo dục con cái.

Các xã hội tư bản đang vận động theo kiểu sai, xã hội tứ đại đồng đường theo kiểu trung quốc đang được khuyến khích ở các nước tư bản như nhật mỹ.

Riêng mỹ, cha mẹ đang có gắng xích lại gần con cái và bắt con cái ở chung với họ, ở nhật thì chưa được vậy, có lẽ do giáo dục nhật khá quái thai kiểu tự lập thái quá và tự tôn thái quá dẫn tới con người ko muốn dựa dẫm ai nên giờ nó mới ra vấn nạn này.

Nhiều lúc tôi đi họp phụ huynh cho con đều thấy đều này, bề ngoài ko thể tỏ ra khó chịu được nhưng bên trong cực kì khó chịu kiểu mình ko muốn con mình giáo dục kiểu lòng tự tôn cao quá như vậy để tránh hậu quả như nước nhật hiện tại.

Một khi họ cảm thấy trách nhiệm cao nên việc sinh con là việc trách nhiệm vô cùng lớn, đối với xã hội mà bị chèn ép bởi yêu cầu trách nhiệm thì họ sẽ từ bỏ bớt các loại trách nhiệm như sinh con

Bên lề tý, phụ nữ vn qua nhật toàn ham đẻ, đàn ông nhật hoặc đàn ông ở nhật lâu toàn đếch thích đẻ, chỉ để phụ nữ để chơi thôi hahaa như vậy cuộc sống mới sướng kakaa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019