Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, suy ra các nước cũng vậy. Hy vọng sự việc này mới là hiện tượng không phải là phổ biến ở nước Nhật không giống ai. Đọc mà buồn quá ta.
Cũng chẳng đâu xa gì. Tết này các bạn về nhà về quê thấy các ông các bà thích lắm vì đông con cháu. Được mấy ngày là đi hết, lại lủi thủi nhà một mình.
Nhà nội mình thì có bác gái là con ruột ở cùng bà, ông thì đã mất, nên còn có tiếng người.
Nhà ngoại thì ông cũng mới đi, có cậu ở cùng.
Còn bố mẹ mình ở nhà còn thằng em sắp lên ĐH. Nó thi xong rồi đi học thì nhà cũng trống trơn, tối làm về bật tivi chứ cũng chẳng còn con cái nữa.
Chỉ cần nghĩ nhiều hơn về cái chuyện lủi thủi một mình khi con cái lớn thì các bạn cũng sẽ thấy nó đang hiện hữu ở VN.