Tuổi thơ của Đội Thám tử nhí bị Conan phá vỡ đi sự ‘hồn nhiên’

CuBeCungan
9/9/2021 2:22Phản hồi: 2
Tuổi thơ của Đội Thám tử nhí bị Conan phá vỡ đi sự ‘hồn nhiên’
Kể từ ngày “nhập hội” với “thần chết” Conan, tuổi thơ của Đội Thám tử nhí đã phải nói lời “vĩnh biệt” đối với sự yên bình.

Đội Thám tử nhí gồm 5 thành viên: Conan, Haibara, Ayumi, Mitsuhiko và Genta. Tất cả mọi người ở đây đều là dạng “rich kid” trá hình. Nhóm này được thành lập vì một vài đứa nhóc lớp 1B muốn tập tành làm thám tử. Khi nhìn vào chúng nó, tôi thấy rằng các thành viên trong nhóm đa phần rất nhiệt tình.
Nhưng theo lẽ đời thì nhiệt tình đi đôi với ngu thường sẽ thành phá hoại. Chính điều này đã góp phần tạo nên sóng gió cho tuổi thơ của Đội thám tử nhí (phần còn lại là do “khí vận” của Conan). Rất may là nhóm vẫn còn trụ lại được đến bây giờ nhờ một số thành phần “gánh team”.

Bị thợ săn xả đạn vào khi đang hái nấm



Lạc đường đi hái nấm mà cũng gặp phải xác chết

Tuổi thơ thường gắn liền với các chuyến đi chơi, và Đội Thám tử nhí cũng được hưởng không ít chuyến đi lý thú trong suốt hành trình hàng chục năm của Conan. Và một trong những chuyến đi khó quên chính là lần vào rừng ở chap 273 – 275. Đáng lẽ ra, đây sẽ là một cuộc hái nấm rất vui vẻ. Tuy nhiên, nhờ việc vượt rào tìm nấm, Genta đã khiến cả lũ lo lắng chạy theo tìm. Để rồi khi tới nơi thì lại gặp xác chết. Không chỉ vậy, tên hung thủ là 1 trong 3 thợ săn đang đi săn tại vùng, và hắn đã bắn thẳng về phía Mitsuhiko.
Rất may là sau cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết theo một hướng… hết sức cảm động. Và tôi không thể spoil nó ra tại đây được.

Chơi trốn tìm trong nhà hoang nhưng lại bị bọn bắt cóc săn lùng


Trong tập này, cả đám quyết định chơi trốn tìm trong nhà hoang. Nhưng cuối cùng lại phải “chơi” với lũ bắt cóc.

Tuổi thơ của Đội Thám tử nhí trong Conan thực sự rất dữ dội, dù chúng có ở đâu. Ra ngoài trời đã không an toàn rồi mà lần trốn tìm trong chap 753 – 755 cũng chẳng an toàn gì. Vì tòa nhà cả bọn chọn vào chơi có một người bị nhốt ở đâu đó. Và hai tên bắt cóc giả mạo làm thợ xây thì đang truy đuổi sát nút. Không chỉ vậy, vì một số lý do mà hai thành phần “gánh team” lại bị bắt trói từ đầu. Nhưng cả bọn vẫn có thể tồn tại nhờ vào một số chỉ dẫn mơ hồ của Conan. Suy cho cùng thì Đội thám tử nhí cũng không phải là quá phế. Chỉ có điều là chúng còn chưa “nếm” đủ mùi đời với kiến thức thôi.

Tuổi thơ của Đội thám tử nhí trong Conan gắn liền với việc bị mưu sát khi cắm trại




Đội Thám tử nhí có vẻ không có “duyên” với việc cắm trại

Có vẻ đám nhóc này không “có duyên” cho lắm với việc đi cắm trại cho lắm. Bằng chứng cho điều này chính là việc liên tục bị tội phạm săn lùng khi tới nơi đây. Lần đầu tiên tôi muốn nhắc đến nằm ở khoảng chap 251 – 253. Trong lúc đó, cả nhóm (ngoại trừ Haibara) cùng tiến vào một hang động để thám hiểm. Đột nhiên, Đội Thám tử nhí đụng độ mấy tên cướp ngân hàng đang bận thủ tiêu một cái xác tại đây. Và kể từ đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị.

Quảng cáo



Vì trong những chuyến như vậy, cả bọn toàn bị lũ tội phạm mưu sát

Và lần hai tôi nói nằm ở khoảng chap 815 – 817. Tại đây, lũ trẻ đã vô tình nhìn thấy một tên giết người đang chôn xác chết. Sau đó, cả bọn bị hắn ta khóa lại trong một ngôi nhà bỏ hoang rồi châm lửa đốt. Càng về sau, ngôi nhà càng bốc cháy dữ dội (như tuổi thơ của Conan và mấy đứa Thám tử nhí vậy). Và còn xảy ra vụ khác nữa cho nào có bọn nhóc này là chỗ đó có án mạng khổ thân bọn trẻ chơi đùa cũng không yên 😃 Tuy nhiên điều thú vị là tất cả các thành viên nhóm Thám tử nhí đều vẫn còn sống sau những vụ trên. Vì suy cho cùng thì tác giả không thể để các nhân vật chính chết nhanh vậy được. Nhất là khi ông ta còn chưa có ý định gì trong việc kết thúc bộ truyện.
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019