Mình tình cờ đc Roon giới thiệu album này sau khi cày xong một mớ album Jazz châu Âu do ACT Records thu âm. Thật kỳ lạ là mình bị giọng ca tự sự, dày ấm, tự sự, không khoa trương của cô này hớp hồn ngay từ bản đầu tiên, lúc đó đang nghe album So Lost Like Peace, bản Time. Để mình viết vài dòng giới thiệu với anh em nghe chung.
Ulita Knaus là nữ ca sỹ người Đức sinh ngày 8/7/1969 tại Salzgitter trong một gia đình người nhập cư, cha là người Bulgaria và mẹ là người Venezuela. Cô theo đuổi dòng nhạc jazz đương đại (modern jazz) với cảm hứng lấy từ truyền thống âm nhạc của gia đình. Cha của Ulita Knaus là ca sỹ nhạc cổ điển và cũng là người đã giới thiệu cô đến với thế giới opera. Ulita Knaus học piano từ năm 6 tuổi và bắt đầu tập sáng tác từ rất sớm.

Mời anh em nghe trên Spotify tại đây
Dòng nhạc Jazz, cách hát, lời ca mà Ulita Knaus theo đuổi mang hơi hướng tự sự, chậm, tối, có thể anh em sẽ biết một người cũng theo trường phái này nhưng nổi tiếng hơn, xứng danh tiền bối hơn là cô Patricia Barber. Sau khi nghe xong album 2004 trên thì mình nhảy tiếp 3 album liền kề, nghe 1 mạch. Tuy không quá nổi tiếng nhưng các bản thu của cô được đầu tư rất cao, không gian tĩnh lặng, độ động của bass, độ căng mọng của nhạc cụ dây, sự quyến rũ thỏ thẻ, nhẹ nhàng như tình nhân tâm sự bên tai đều được thể hiện xuất sắc.
Ulita Knaus là nữ ca sỹ người Đức sinh ngày 8/7/1969 tại Salzgitter trong một gia đình người nhập cư, cha là người Bulgaria và mẹ là người Venezuela. Cô theo đuổi dòng nhạc jazz đương đại (modern jazz) với cảm hứng lấy từ truyền thống âm nhạc của gia đình. Cha của Ulita Knaus là ca sỹ nhạc cổ điển và cũng là người đã giới thiệu cô đến với thế giới opera. Ulita Knaus học piano từ năm 6 tuổi và bắt đầu tập sáng tác từ rất sớm.

Năm 1988, Ulita Knaus lần đầu tiên biểu diễn với dàn nhạc Havana Salsa và Latin Orchestra. Cô góp giọng trong 2 album của Havana và lưu diễn khắp nước Đức trong 12 năm. Từ 1989 ~ 1994 và 1995 ~ 1996 cô theo học hát nhạc jazz ở trường Đại học Nghệ thuật Amsterdam (Hilversum Conservatory). Sau khi tốt nghiệp với 2 chứng chỉ, Ulita Knaus mở trường thanh nhạc tại Hamburg đồng thời tham gia biểu diễn với nhiều dàn nhạc giao hưởng. Ulita Knaus cũng giảng dạy tại trường âm nhạc Musikhochschule Hamburg và các nhà hát lớn như Deutsches Schauspielhaus Hamburg và Thalia Theater.
Ulita Knaus sáng lập ban nhạc riêng với Mischa Schumann, Gerold Donker và Heinz Lichius vào năm 1998 và sau đó phát hành 4 album. Từ năm 2003 Ulita Knaus biểu diễn chung với Udo Lindenberg trong nhiều sự kiện âm nhạc tại Đức, Thượng Hải và Bắc Kinh. 2004, Ulita Knaus có một album tuyệt hay là So Lost Like Peace mà mình để link Spotify ở trên.

Năm 2014 cô tiếp tục trình làng album The moon on my doorstep được phát hành bởi nhãn thu Must have Jazz, không hiểu vì sao album này chưa có trên Spotify 😔. Các ca khúc trong album đều được hát bằng tiếng Anh, duy chỉ có ca khúc Ich Steine Du Steine bằng tiếng Đức. Đến nay thì cô cũng có nhiều album hơn, gần nhất là Love at This Time (2017). Trong thời gian này cô cũng tham gia biểu diễn với Tino Derado (piano) và Tupac Mantilla (nhạc cụ gõ), tạo thành bộ ba rất danh tiếng trên các sân khấu lớn và nhỏ. Ulita Knaus được đề cử cũng như thắng khá nhiều giải thưởng danh giá như Hamburg Jazz Award (2009), để cử ECHO JAZZ cho The moon on my doorstep (2015) và Love in this time (2018). Cô tham gia trong 4 album Cuisa (2002), So Lost Like Peace (2004), Sea Journey (2005) và It's The City (2007), sau đó ra mắt các album solo Tambor (2010), The moon on my doorstep (2014) và Love in this time (2017).

Cô được miêu tả như là một người rất thân thiện và cống hiến, hiện đang là chủ của website Vocalcraft.de chuyên cung cấp các khóa luyện thanh cho người có nhu cầu, hướng đến các ca sỹ trẻ hay bất cứ ai yêu thích ca hát. Cô từng luyện thanh cho rất nhiều các ca sỹ trẻ có triển vọng ở Đức gồm Anna Depenbusch, Canan Uzerli, Ann-Sophie Dürmeyer, Paul Jacobi. Những nghệ sỹ này đều đã tạo được một số thành công nhất định, trong đó có những người tiếp tục công việc giảng dạy cho thế hệ ca sỹ tiếp theo.
Rồi, phần giới thiệu đã xong. Lần tới mình sẽ giới thiệu Eiji Oue và album Exotic Dances from the Opera cho anh em nghe, món này hoành tráng lắm.