[Đánh giá phim] Unbroken: Không Khuất phục

Nam Air
6/2/2015 3:55Phản hồi: 34
[Đánh giá phim] Unbroken: Không Khuất phục
unbroken (6).jpg

Unbroken là bộ phim về Louis Zamperini, một nhân vật có thật người Mỹ trong thế chiến II, đồng thời là một vận động viên điền kinh chạy đường dài nổi tiếng của giải Olympic năm 1936. Phim do Angelina Jolie làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất, chính thức ra rạp ở Việt Nam từ ngày 6/2/2015.

Louis Zamperini sinh ngày 26/1/1917, mất ngày 2/7/2014 (97 tuổi), cha ông Anthony Zamperini và mẹ Louise Dossi là người Ý, quê ở Verona, chuyển đến sống ở Torrance, California từ năm 1919. Lúc nhỏ, gia đình Zamperini chỉ nói tiếng Ý với nhau, điều này làm cậu nhóc Louis trở thành mục tiêu hiếp đáp của bạn bè trong vùng. Lên cấp 2, Louis nghiện rượu và thuốc lá, để giúp cậu em cai nghiện, người anh trai là Pete tập cho Louis chạy điền kinh và phát hiện Louis rất có năng khiếu môn này. Trong 3 năm học trung học phổ thông, Louis là học sinh chạy nhanh nhất ở bang California nên giành được học bổng vô trường đại học Bắc California. Năm 1936, Louis quyết định tham dự thế vận hội Olympic ở Berlin, Đức.

Ông là người trẻ nhất được vào đội tuyển Olympic Mỹ tham gia thi chạy ở cự li 5000 mét dù chưa bao giờ thi ở cự ly đó (trước đây Louis chỉ tập và thi ở mục 1500 mét). Thế vận hội Olympic năm 1936 đã đánh dấu cột mốc đầu tiên của ông về sự kiên trì. "Ở vòng cuối cùng. Họ chạy trước tôi gần 46 mét. Tôi đã nghĩ rằng ''Chúa ơi, con thua xa quá!'' Rồi tôi nhớ đến lời anh trai ''một phút đau đớn đáng với một đời vinh quang.'' Tôi bắt đầu chạy, tăng tốc trong 1/4 vòng cuối. Cả sân vận động nhảy lên cổ vũ đầy phấn khích. Kết quả là tôi về thứ 8, nhưng lập kỉ lục thế giới bởi thành tích 65 giây cho 1/4 vòng cuối."

Sau khi tốt nghiệp đại học, Louis gia nhập quân đội và tham gia chiến đấu trong thế chiến II, trong vai trò "người cắt bom" (canh toạ độ và thả bom) trên một máy bay ném bom B-24. Một lần, cấp trên giao cho đội bay của Louis đi giải cứu các đồng đội bị rơi máy bay ở Thái Bình Dương, nhưng do máy bay quá cũ kĩ, họ bị rơi xuống biển và MIA 3 người, chỉ còn Louis, phi công Phil và Mac sống sót. Sau 47 ngày lênh đênh trên biển bằng phao cứu sinh, Louis và Mac bị hải quân Nhật bắt được và đem về làm tù binh.

unbroken (10).jpg

Trong trại tù của Nhật Bản, Louis và các tù binh là binh lính và sĩ quan Mỹ gặp cai ngục Mutsuhiro "Bird" Watanabe. Watanabe bị ám ảnh rằng Louis mạnh mẽ giống hắn, nhưng là kẻ thù của Nhật Bản, vì thế hắn luôn cố làm mọi cách để bẻ gãy tinh thần của Louis. Còn Louis cũng nỗ lực từng giây để sống sót trước con người này và chiến tranh. Một trận chiến về ý chí giữa hai người đàn ông.

Ban đầu khi đọc về giới thiệu phim Không Khuất Phục, về Louis Zamperini được ca ngợi là một tượng đài bất khuất, một tinh thần không khuất phục, mình hi vọng đây sẽ là một phim rất hay. Nhưng thật ra, khi lên màn ảnh, hình tượng anh hùng của Louis đã bị làm hời hợt đi rất nhiều. Đoạn đầu phim về thời niên thiếu của Louis được làm tương đối ổn, tuy nhiên từ phần gia nhập quân ngũ trở đi và đỉnh điểm và lúc bị cầm tù ở Nhật Bản, ý chí Unbroken của Louis không hề được thể hiện rõ. Chúng ta chỉ thấy được một hình ảnh Louis lầm lũi sống hết ngày này qua ngày khác ở trong tù, thỉnh thoảng có làm gì sai thì bị quản ngục phạt vài roi, không thấy hành động đấu tranh nào gọi là xuất sắc cho bản thân cũng như những bạn tù xung quanh.

Bù lại, phim có những cảnh quay đẹp và góc quay hợp lý nhờ tài năng cầm máy của Roger Deakins, người từng 11 lần được đề cử giải Oscar cho việc bấm máy. Có một chi tiết có lẽ đạo diễn Angelina Jolie đã "quên" khi thực hiện phim Unbroken, đó là chi tiết Louis Zamperini có chiều cao 1m75, nhưng khi ở Nhật Bản lại thấp hơn hầu hết người Nhật, vốn là dân tộc trước thế chiến II từng bị gọi là lùn.

Thông tin phim Unbroken: Không Khuất Phục
  • Khởi chiếu: 6/2/2015
  • Đạo diễn: Angelina Jolie
  • Kịch bản: Joel Coen, Ethan Coen
  • DV chính: Jack O'Connell, Takamasa Ishihara, Domhnall Gleeson, Finn Wittrock, Jai Courtney...
  • Sản xuất: 3 Arts Entertainment, Jolie Pas, Legendary Pictures
  • Kinh phí: 65 triệu đô la
  • Thời lượng: 137 phút
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"Không khuất phục" rất không thuyết phục. 😔
the nào là
Không Khuất phục
anh du kich còn 1 vien đạn cũng hạ dc trực thăng
1 dat nuoc bị tàu đô hộ 1000 năm lại đánh bại 2 đế quoc hùng mạnh, tự hàoooooo quá

bernerasu
TÍCH CỰC
9 năm
@seaphantom ráng học thôi bạn nhỉ
peterpan80
TÍCH CỰC
9 năm
@linhr133 bác này nói đúng nè. nên học tập ở ng Nhật. vươn lên thứ nhì thế giới từ 1 nứơc bại trận và bị chiếm đóng
peterpan80
TÍCH CỰC
9 năm
@tiencoi1988 cái chính là đây...cuối cùng cũng có bác dám nói sự thất. like cho bác
peterpan80
TÍCH CỰC
9 năm
@seaphantom có khi bác và mình đang giúp đất nước mà không biết đấy bác àh.. góp phần cải thiện và củng cố nhận thức với a c e đọc comment này đấy bác......😁:D
Chưa xem phim nhưng đọc giới thiệu thì thấy có vẻ cường điệu vì với tiểu sử như vậy không thế lấy là hình tượng không khuất phục được.
Đang định ra rạp xem ,Mod nói thế nản luôn 😔
@Dongphuong batbai Đọc tựa đề là muốn xem ngay, đọc tiếp hết muốn xem
@atranduy621 Ừm .Tại mình cũng đang bế tắc ,muốn xem để có thêm động lực .Ai ngờ :oops:😔
mod đánh giá vầy thì khối người ko đi xem phim này nữa luôn.
Louis và Phil bị Nhật đưa về làm tù binh, chứ Mac ở trên phao cứu sinh chôm socola dự trữ và luôn nghĩ tiêu cực nên chết mất đất trước khi Nhật bắt. Phải coi hết tiểu sử mới thấy thế nào là không khuất phục
nautical
TÍCH CỰC
9 năm
Mình chưa xem phim này nhưng trước đây có xem 1 phim nội dung tương tự của Hàn Quốc, phim rất hay
zerovulture
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nautical Phim "My way - Con đường tôi đi" có Jang Dong Gun đóng phải không? Nếu là phim đấy thì đúng là hay thật. 😃
tmt2408
ĐẠI BÀNG
9 năm
đã xem và cũng thấy hay
Phim này đang chiếu trên web rồi các bác ơi đi xem rạp gì cho tốn xiền 😁
reaper911
TÍCH CỰC
9 năm
Xem hay không là do suy nghĩ của mỗi người thôi. Ad khi viết bài này cũng là do suy nghĩ cá nhân của ad, biết đâu ad ko thích mà mình thích. Giống như kiểu nhà báo hay chê bài này nọ rồi mình cũng bị ảnh hưởng theo. "Báo nói thế này báo nói thế kia" - bài viết cũng chỉ do một người viết không đại diện cho tất cả nên các bác muốn biết hay dở thật hư sao thì tự mình đi xem đi. 😁
Thanhcongdzo
ĐẠI BÀNG
9 năm
Theo mình thì phim này hay, mọi người nên xem.
kingofpain
TÍCH CỰC
9 năm
đánh giá phim nên chèn trailer, h phải đi kiếm ^^
t2nreal
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chưa được coi film nên không biết Angelina Jolie tái hiện như thế nào nhưng có vẻ nhiều bạn chưa phân biệt được sự khác biệt văn hoá. Mới chỉ đang đọc truyện thôi. Hình ảnh Zamperini không được xây dựng với mục đích anh hùng dân tộc như các nước Triều Tiên, TQ hay các nước châu Á vẫn khắc hoạ. Họ chỉ vượt qua những khó khăn của chính bản thân họ phải đối mặt thôi, cận kề cái chết hơn 40 ngày trôi trên biển sống còn được đã là một điều kỳ diệu đối với bất cứ cá nhân nào, sợ hãi, tiếc nuối, giành giật sự sống. Không phải là tượng đài hi sinh mà không có gì nuối tiếc. Anh hùng đơn giản là đứng dậy khi ngã và chấp nhận đương đầu với khó khăn khi không thể tránh.
Phương Tây xây dựng hình ảnh anh hùng hi sinh vì nước cũng khác phương Đông. Ví dụ film The Patriot, Benjamin đứng lên chống Anh để bảo vệ gia đình, hay trong Saving Private Ryan, chẳng ai suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí Rusell trong Independent Day cũng chỉ nghĩ tới đám con khi hi sinh.
Unbroken nghĩa không hẳn là không khuất phục mà mang ý nghĩa ý chí sống còn của Zamperini không bị "bẻ gẫy" từ trẻ hư hỏng, thành vận động viên Olympic đã đủ để làm 1 bộ film rồi. Vì đó là chuyện có thật.
giờ tinhte cũng có tổ lái.
vietlink
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đọc vài comment thấy thật khôi hài, mod hay bất kỳ ai đưa ra nhận xét cá nhân thì làm sao?.
Họ có phải là thánh thần đâu? Cũng chỉ là con người như chúng ta.
Hãy tự trải nghiệm và đưa ra quan điểm của mình và dừng việc xem bằng mắt của người khác.
Mua đồ theo sở thích của người khác. Nghe nhạc qua tai của người khác.
MOD thấy thế nào chứ em coi rất hay nhé.Tuyệt vời

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019