Tết Tinh Tế


Ứng dụng “Are You Dead?” - Ứng dụng điểm danh cho người sống một mình gây sốt tại Trung Quốc

Rubi Lee
14/1/2026 9:2Phản hồi: 12
EditEdit
Ứng dụng “Are You Dead?” - Ứng dụng điểm danh cho người sống một mình gây sốt tại Trung Quốc
Cuối tuần trước, một ứng dụng di động mang tên là “silema” (nghĩa là “Are You Dead” - “Bạn đã chết chưa”) bất ngờ gây sốt ở Trung Quốc, khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng App Store của Apple cho các ứng dụng trả phí.

Với giá khoảng 8 RMB (30.000 đồng), ứng dụng này nhắm đến người lớn tuổi và những người trẻ độc thân sống một mình, một thực trạng đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc trong những năm gần đây.

Ứng dụng này sẽ phát thông báo nhắc nhở người dùng điểm danh mỗi ngày. Nếu 2 ngày liên tiếp không điểm danh, ứng dụng sẽ tự động gửi email cảnh báo về cho người liên hệ khẩn cấp do người dùng cung cấp trước đó.

are-you-dead-3.jpg

Các cuộc tranh luận sôi nổi chủ yếu xoay quanh về tên ứng dụng chứ không phải tính năng của nó. Điều này bắt nguồn từ quan niệm của người Trung Quốc cho rằng việc sử dụng một sản phẩm có cái tên “xấu” sẽ mang đến vận xui xẻo cho người dùng. Vì vậy, có nhiều người đề xuất ứng dụng nên đổi tên thành “Are You Alive” (Huozheme) hoặc “Are You Okay” để tránh mang cảm giác tiêu cực.


Bên cạnh đó, nhiều người cũng đề xuất cải tiến tính năng cho ứng dụng, bao gồm bổ sung thông báo khẩn cấp qua tin nhắn SMS, theo dõi nhịp tim hoặc tích hợp thêm hệ thống báo động tự động,…

are-you-dead-8.png.jpg

Thật ra, đây không phải là sản phẩm mới, mà đã được ra mắt vào tháng 5/2025 bởi nhà phát triển Moonscape Technologies, nhưng dạo gần đây, nó mới nhận được sự quan tâm rộng rãi. Lượt tải ứng dụng đã tăng đột biến khi thông tin về ứng dụng này bắt đầu được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, xuất hiện trong nhiều video ngắn thảo luận.

Ứng dụng này được phát triển với hơn 1000 RMB bởi 3 người trẻ tuổi đến từ Hà Nam. Nhóm phát triển khẳng định họ không tạo ra một sản phẩm y tế hay thiết bị giám sát, mà chỉ đơn thuần là một “công cụ an toàn dành cho người sống một mình”.

are-you-dead-7.jpg

Không chỉ gây chú ý ở thị trường Trung Quốc, ứng dụng này cũng đã mở rộng thêm phiên bản quốc tế với tên gọi Demumu. Đầu tuần này, Demumu đã lọt vào top 2 các ứng dụng trả phí tại nhiều thị trường như Hong Kong, Singapore, Mỹ,… cho thấy nỗi lo về sự cô lập và sự an toàn cá nhân không chỉ là vấn đề của riêng người Trung Quốc.

Theo CNA
12 bình luận

Xu hướng

Hậu quả của dân số già, lương thấp phải lo kiếm tiền...haizz, vợ chồng mềnh 38t, chưa có con, và chắc sẽ không có. Vợ mình đang lo về già có ai nhớ đến mình không (dĩ nhiên có con chưa chắc và cũng không buộc nó chăm mình, nhưng có ai đó để mình nương tựa vẫn tốt hơn). Nhưng thôi, số không có con thì chịu, chắc sau này dùng ứng dụng này rồi.
@BrioPc Còn mình thì không muốn vướng bận, không muốn ràng buộc gì nhiều. Một mình một cõi khỏi muộn phiền.
Đúng là mỗi người mỗi khác : ))
@BrioPc ko có con có cái được cái mất. Tùy lựa chọn của mỗi người thôi bác
@BrioPc Về giá mà muốn sống vui thì bán nhà, rồi vào trại dưỡng lão sinh hoạt thôi. Chắc chắn mô hình trại dưỡng lão, dịch vụ chăm sóc người già trong vòng 15 -20 năm nữa sẽ phát triển mạnh ở Việt Nam.
Vài tháng trước mình cũng publish cái app tương tự (miễn phí, đa ngôn ngữ và nhiều chức năng hơn) có tên là CronPost nhưng user thì lèo tèo... Ha ha... mình cũng chỉ định xài riêng nên cũng không care lắm, nhưng thấy cái này nó lên viral thì cũng hơi bất ngờ. HAHA
@kassser cái gì hay, hữu ích thì phải tính phí. gởi email cho "ng thân", rồi có đọc hay ko? cho vào spam mail hết 😃
@tourist123 Cũng có tính phí với mấy cái tính năng nâng cao thôi bạn. Người dùng thường thì miễn phí là đủ rồi. Còn spam thì hên xui, sợ thì có thể sử dụng stmp của chính chủ, trong app cũng có sẵn để add.
Bạn có thể tham khảo tại đây: app.cronpost.com
Thân lắm mới hỏi câu ác vậy chớ bình thường thì lịch sự tối thiểu thoi.. .:v
Hay à, đã từng nghĩ về việc như thế này nếu như lỡ chết thì trong vòng 30 ngày không tương tác thì tự gửi mail gồm stk bank, bank có tiền, mật khẩu điện thoại, icloud... để người thân lấy tiền.
3x và có dự định độc thân suốt đời nên hi vọng sau này khoa học phát triển, có AI với chip sóng não phát triển có thêm hỗ trợ từ exo skeleton ( khung xương trợ lực gắn ngoài) nữa thì tốt, thích hợp cho việc sống 1 mình mà không cần phụ thuộc vào ai.
@namnguyen1011 viễn tưởng là khung xương đó tự sạc, tự hoạt động luôn. bạn thì ko biết thế nào, khung xương đó là vĩnh hằng, đi qua đi lại trong nhà, vẫn lau chùi, nấu cơm, đánh cờ, xem tivi ...... bình thường. lúc ấy có 2 khung xương cơ
@tourist123 lúc đó phần người của chúng ta sẽ chỉ tồn tại ở dạng ý niệm, không còn cơ thể vật lý.

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025