Tổng thể phim ở mức trung bình, câu chuyện có một vài đoạn twist, cảnh quay đẹp, diễn viên đóng không xuất sắc.
Hello anh em, mình mới xem xong Thám từ Kiên nên chia sẻ một chút nhé.
Về tổng quan, bộ phim ở mức trung bình, không hay không dở. Nửa sau của phim đã cứu toàn bộ nửa đầu hơi lê thê và chán. Nửa sau có thể chấm 7-8 điểm, nửa đầu 4-5 điểm. Nếu bạn nào mất kiên nhẫn có thể nhận xét phim dở ngay từ đầu hoặc có thể ra về. Tuy nhiên nửa sau khá cuốn nếu xét bình diện chung của phim Việt.
Tuy nhiên có một vài cảnh (rất ít) hơi lạm dụng cảnh đẹp nên giống các đoạn clip quảng bá du lịch nên câu chuyện hơi bị loãng.
Nhìn chung các cảnh quay, góc máy, màu phim, nơi diễn ra câu chuyện là những thứ mình đánh giá cao nhất trong bộ phim này.
Hello anh em, mình mới xem xong Thám từ Kiên nên chia sẻ một chút nhé.
Về tổng quan, bộ phim ở mức trung bình, không hay không dở. Nửa sau của phim đã cứu toàn bộ nửa đầu hơi lê thê và chán. Nửa sau có thể chấm 7-8 điểm, nửa đầu 4-5 điểm. Nếu bạn nào mất kiên nhẫn có thể nhận xét phim dở ngay từ đầu hoặc có thể ra về. Tuy nhiên nửa sau khá cuốn nếu xét bình diện chung của phim Việt.

Cảnh quay
Phim lấy bối cảnh ở một huyện miền Bắc nên khung cảnh khá đẹp. Các cảnh quay đều chỉn chu và thích mắt. Một số cảnh trên thảo nguyên, bên hồ, thác nước,… quay rất tốt. Mình cũng thích các kiến trúc và cảnh nông thôn miền Bắc xưa nên xem phim khá thích.Tuy nhiên có một vài cảnh (rất ít) hơi lạm dụng cảnh đẹp nên giống các đoạn clip quảng bá du lịch nên câu chuyện hơi bị loãng.
Nhìn chung các cảnh quay, góc máy, màu phim, nơi diễn ra câu chuyện là những thứ mình đánh giá cao nhất trong bộ phim này.
Câu chuyện
Truyện phim xoay quanh một vụ mất tích, nhân vật chính là một điều tra viên được cử đi điều tra. Nhìn chung truyện phim khá chán ở nửa đầu, đạo diễn sợ người xem không hiểu nên cho nhân vật chính giải thích hơi nhiều. Câu chuyện ở nửa đầu cũng không có điểm nhấn. Nửa sau có nhiều đoạn hành động hơn, diễn biến nhanh hơn nên thu hút hơn.Phim có khá nhiều nút thắt cũng khá đáng giá, tất nhiên không thể nói là quá xuất sắc nhưng đủ để gây bất ngờ trong một số tình huống. Về cơ bản vẫn là cách xây dựng câu chuyện theo kiểu kẻ ác là kẻ ít ngờ tới, hoặc ít được chú ý tới, tuy nhiên cách diễn giải cũng khá ổn.
Bộ phim kết thúc một câu chuyện nhưng mở ra câu chuyện mới, có thể đạo diễn Victor Vũ mong muốn có phần tiếp theo cho phim này.
Phim vừa trinh thám vừa kinh dị nhưng các cảnh kinh dị cũng ổn thôi chứ chưa đủ ám ảnh hay thuyết phục. (Tuy nhiên mở ngoặc ở đây là ngồi phía sau mình có cặp kia tầm tuổi trung niên như mình có vẻ khá cuốn theo nhịp phim, cứ nghe tiếng họ thở dài ở những đoạn hồi hộp, và có một số lần thút thít ở cảnh quay xúc động).
Diễn viên
Không có diễn viên nào xuất sắc trong phim này, theo đánh giá cá nhân của mình. Hai diễn viên mình thấy diễn tốt nhất chính là hai nhân vật nút thắt của câu chuyện, nhưng nghĩ là thì do hai nhân vật này chỉ phải diễn một màu duy nhất từ đầu đến cuối phim nên họ ít lộ khuyết điểm hơn.
Nữ chính là Đinh Ngọc Diệp, một diễn viên mình khá thích và nữ diễn viên hiếm hoi mình follow trên Faccebook. Tuy nhiên phim này Diệp đóng không xuất sắc. Cô chỉ gây dấu ấn ở một số đoạn gây hài, một số tình tiết thể hiện cảm xúc ở cuối phim, còn xuyên suốt bộ phim cô chưa thể hiện tính cách rõ ràng. Những đoạn phải diễn cảnh đau khổ hay xúc động thì mình thấy cách diễn của nữ chính chưa chạm vào cảm xúc của mình. Gương mặt và cách diễn của cô có lẽ hợp với các bộ phim hiện đại, tình cảm hài hơn là một phim nặng cảm xúc mà bối cảnh lại là cảnh xưa, miền Bắc.
Nam chính của bộ phim cũng không khá hơn. Anh hơi cường điệu trong một số cảnh nên nhìn có vẻ kịch. Mình thấy anh này không hợp lắm với vai một thám tử cần tư duy sắc bén.
Các diễn viên còn lại cũng không ai xuất sắc. Dễ tính thì đánh giá họ diễn tròn vai, khó tính thì thấy chưa đạt.