Như đã nói trước đây, cụm rạp Megastar cho biết họ sẽ đem phim The Hobbit: An Unexpected Journey (tựa tiếng Việt là Hành Trình Vô Định) về chiếu ở Việt Nam, mà cụ thể là ở rạp Megastar Hùng Vương theo chuẩn 48 khung hình/giây, và công nghệ âm thanh Dolby Atmos. Hôm qua 25/12 cũng là ngày mà rạp phim này tổ chức buổi họp mặt công chiếu The Hobbit để giới thiệu các công nghệ mới này, sớm hơn ngày ra mắt chính 3 ngày (28/12), mình cũng được mời đến trải nghiệm chuẩn 48 FPS và Dolby Atmos, và có vài cảm nhận như sau.
Ban nhạc chơi nhạc để đón khách trước buổi chiếu phim
- Chuẩn 48 hình/giây:
The Hobbit được chiếu theo chuẩn 48 FPS ở rạp số 6, Megastar Hùng Vương (Q5, TP. HCM).
Khi xem phim The Hobbit: HTVĐ, cảm nhận của mình về chuẩn 48 FPS là nó khác với các phim chuẩn 24 FPS rất rõ rệt, và điểm mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy nhất là ta có cảm giác phim chiếu nhanh hơn bình thường. Điều này cũng dễ hiểu bởi trong 1 giây bộ não chúng ta phải tiếp nhận và xử lý đoạn phim có tới 48 khung hình (nhanh gấp 2 bình thường), do đó cảm giác nhận được là tốc độ phim sẽ nhanh hơn bình thường thấy rõ, có lẽ là khoảng 10-20%. Thật vậy, nếu để ý bạn sẽ thấy mọi chuyển động trong phim đều nhanh hơn một chút, từ cảnh nhân vật bước đi, nhấc tay, lấy đồ vật cho đến chớp mắt, khói và lửa cháy, đặc biệt là ở những cảnh mà lia máy quay từ chỗ này qua chỗ khác, tốc độ sẽ nhanh thấy rõ.
Tuy vậy, 48 FPS lại phát huy tác dụng ở những cảnh có tiết tấu nhanh, cảnh phim sẽ mượt mà hơn, không có cảm giác giật giật giữa các cảnh cũng như nhòe hình ở những cảnh phim nhanh, ví dụ như các pha đánh nhau, hoặc nhân vật chuyển động nhanh. Điển hình, trong phim có cảnh bầy chim vỗ cánh, bình thường với phim 24 FPS thì bạn sẽ khó thấy được đôi cánh của con chim, nhưng với 48 FPS, mình có thể khẳng định là mình thấy được đôi cánh của nó rất rõ ràng trong khi nó đang vỗ. Tương tự, trong phim có cảnh một trận mưa, chúng ta cũng có thể thấy được từng giọt mưa rơi xuống, thay vì chỉ là một màn nước trắng xóa như các phim thông thường. Để dễ hiểu hơn, các bạn có thể đến rạp để xem phim The Hobbit.
Do không được chụp ảnh trong khi phim đang chiếu, nên mình không có hình ảnh minh họa của những cảnh chiếu này.
- Về âm thanh Dolby Atmos:
Theo Megastar, rạp của họ được trang bị hệ thống Dolby Atmos với 64 loa riêng biệt, mình có thử thì đếm được tổng cộng có 45 cái loa trong rạp, gồm 20 loa side (10 bên trái và 10 bên phải), 20 loa trên trần nhà (10 top left và 10 top right), phía sau lưng có thêm 5 loa. Còn thiếu 19 cái nữa, một số thì ẩn phía sau màn hình (center), số còn lại chắc nằm rải rác đâu đó mà mình không thấy.
Hôm qua, họ cũng có demo âm thanh có Atmos cho khán giả nghe thử, trong đó có tiếng mưa rơi. Mình đặc biệt ấn tượng với hiệu ứng tiếng mưa của Atmos, âm thanh nghe rất thật, có cảm giác như chúng ta đang ngồi trong nhà (mái tôn) và nghe mưa rơi xung quanh, từng giọt mưa như được tái hiện đầy đủ vậy.
Riêng về The Hobbit, đây là một phim thuộc thể loại thần thoại, phiêu lưu, do đó hầu như suốt phim đều có lồng nhạc nền, và đây cũng không phải là một phim thiên về hiệu ứng âm thanh, do đó Dolby Atmos đã không có dịp phô diễn sức mạnh trong phim này. Tuy vậy, cũng có những cảnh mà âm thanh Atmos được dịp thể hiện chút ít, điển hình là cảnh nhân vật Bilbo chiên cá, mình có thể nghe rõ tiếng dầu mỡ sôi lách tách trong chảo, hoặc khi nhân vật ngồi trong nhà những vẫn nghe được tiếng chim hót líu lo ngoài trời.
Hi vọng những phim hành động được chiếu trong năm 2013 sẽ là dịp 48 FPS và Dolby Atmos thể hiện sức mạnh của mình.
Quảng cáo
Hệ thống loa trong rạp số 6: (ảnh chụp bằng điện thoại).