Chuyện là chồng mình sau khi nghe một loạt các bệnh lý, biến chứng bởi việc không cắt bao quy đầu đâm ra hoang mang và đang có ý định đi cắt bao quy đầu.
Tuổi 30 có cần thiết phải đi cắt bao quy đầu nữa không? Và không cắt thì có làm sao không vậy ạ? Mình thì mình thấy chồng mình không có biểu hiện gì bất thường ngoài việc không kéo được ra hết cả.
Mong sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng để vợ chồng mình có thể tiếp tục ăn ngon ngủ kỹ T__T
Tuổi 30 có cần thiết phải đi cắt bao quy đầu nữa không? Và không cắt thì có làm sao không vậy ạ? Mình thì mình thấy chồng mình không có biểu hiện gì bất thường ngoài việc không kéo được ra hết cả.
Mong sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng để vợ chồng mình có thể tiếp tục ăn ngon ngủ kỹ T__T