sài Palm hoài cũng chán.... bán rùi lại mua 😁, mua rùi lại bán :D ....
trải qua biết bao đời đt.... cuối cùng cũng còn giữ lại 1 em Palm Treo 650 :D em đầu tiên khi bắt đầu dùng Treo (cũ và trầy xước rất nhiều nhưng mới thay vỏ màu đen òi :D).... tóm lại là ko xa em nó được....
Nhược điểm của Treo là:
1. không có wifi :D
2. Unicode
Còn lại tất cả đều tốt hoặc tuyệt vời... mình khg bỏ tiền ra mua đt có quá nhiều chức năng để rồi chỉ để sài 1 lần và ko sài đến nữa
em lại thấy cộng đồng palm treo vui rùi đó,cứ vui thế này em bán máy làm gì cho mất vui,hôm qua đi chơi mấy em gái thấy lạ cứ mượn nghịch hoài có cớ tán tỉnh sương quá vì vậy mình quyết định dữ lại dùng
em thì nghĩ WIFI có hay không cũng chả thành vấn đề... vì đã từng syn vào máy tính để lướt net trên palm --> cái màn nhỏ xíu nên dùng lướt nét khó chịu lắm, có lẽ nên dùng laptop thì hay hơn cả
( Còn để xem mail thì chơi GPRS được rồi)
cái bực duy nhất của palm mà em thấy chỉ là UNICODE thôi 😔 : đấy các bác xem chát được nhưng không nhận unicode thì đọc sao 😁 soạn văn bản trên palm cũng được nhưng tcvn thi thoảng lưu ra PC đọc bị lỗi font (nếu ko có đủ font)
Dạo này có cái opera unicode rồi nhưng cũng ngại vì nó hơi chậm :D được voi đòi tiên rồi ---> giá mà Palm chỉnh unicode vào palmOS cho anh em mình thì tuyệt quá (chả nhẽ lại phải tích tiền lên webOS )
Dùng Palm Treo có cái cực kỳ chán là không thể dùng cái máy khác được vì khó có thể bỏ em nó và nếu dùng Treo 680 thì có 1 cái chán không quan trọng đó la Pin hơi yếu