Càng ngày, thấy anh em càng đi xa vấn đề là lỗi hay không lỗi, xử lý của hãng khi xe lỗi, việc thông báo lỗi của người dùng và phản ứng của hãng về việc thông báo lỗi từ người dùng…
Bây giờ mọi người đang chuyển qua các nội dung khác về thái độ, về phản ứng, về đủ loại vấn đề thậm chí là lôi cả vấn đề quan điểm chính trị… và giờ thì không còn là về cái xe và lỗi của nó nữa. Như vậy thì vấn đề mãi mãi không được giải quyết.
Đúng ra các bên có trách nhiệm như hội bảo vệ người tiêu dùng, các tổ chức liên quan đến sản xuất và buôn bán xe hơi ở Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền hay trách nhiệm của nhà nước… phải đứng ra thông báo chính thức việc này. Ai đúng, ai sai, khoản nào, điều nào, thông lệ nào… Chứ cứ chia rẽ như vầy, cứ tranh luận mà ngày càng đi xa vấn đề thế này thì bao giờ mới giải quyết được vấn đề cần giải quyết.
Hãy quan lại vấn đề chính:
Bây giờ mọi người đang chuyển qua các nội dung khác về thái độ, về phản ứng, về đủ loại vấn đề thậm chí là lôi cả vấn đề quan điểm chính trị… và giờ thì không còn là về cái xe và lỗi của nó nữa. Như vậy thì vấn đề mãi mãi không được giải quyết.
Đúng ra các bên có trách nhiệm như hội bảo vệ người tiêu dùng, các tổ chức liên quan đến sản xuất và buôn bán xe hơi ở Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền hay trách nhiệm của nhà nước… phải đứng ra thông báo chính thức việc này. Ai đúng, ai sai, khoản nào, điều nào, thông lệ nào… Chứ cứ chia rẽ như vầy, cứ tranh luận mà ngày càng đi xa vấn đề thế này thì bao giờ mới giải quyết được vấn đề cần giải quyết.
Hãy quan lại vấn đề chính: