Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao đã bị phá hoại bởi một nhân viên bảo vệ khi ông buồn chán trong lúc làm việc. Tác phẩm “Three Figures” của hoạ sĩ Anna Leporskaya vốn không hề có gương mặt, thế nhưng do buồn chán trong ngày đầu tiên làm việc, người bảo vệ đã “ngứa tay” và quyết định vẽ thêm mắt cho 2 trong số 3 nhân vật trong bức tranh.
Three Figures được vẽ từ năm 1932 đến năm 1934, dù chưa rõ giá trị chính xác của tác phẩm nhưng nó đã được mua bảo hiểm với giá 75 triệu Rúp (gần 1 triệu USD). Sự việc được phát hiện bởi 2 vị khách tham quan vào ngày 7/12/2021, sau đó bức tranh đã được hoàn trả lại cho phòng trưng bày Nhà nước Tretyakov ở Moscow - nơi cho mượn tranh.
Alexander Drozdov, giám đốc điều hành Trung tâm Yeltsin, không công bố danh tính nhân viên bảo vệ đó, nhưng cho biết công ty an ninh đã sa thải người này. “Hiện vẫn chưa rõ động cơ của nhân viên này nhưng ban quản lý cho rằng đó chỉ là hành vi thiếu tỉnh táo mà thôi”.
“Mực đã thấm một chút vào lớp sơn, bởi màu trắng titan dùng để vẽ phần khuôn mặt không được phủ lớp sơn bóng bảo vệ giống như đối với các bức tranh trừu tượng kiểu vậy vào thời đó. May mắn là người bảo vệ đã vẽ bằng bút và không đè mạnh lên tranh, do đó việc khôi phục tranh sẽ thuận lợi hơn chút." Dù vậy, các chuyên gia trùng tu tranh tại phòng trưng bày Nhà nước Tretyakov ở Moscow ước tính chi phí để khôi phục có thể lên đến 250.000 Rúp (3.300 USD).
Kể từ đó, trung tâm đã lắp đặt các tấm chắn bảo vệ các tác phẩm còn lại trong triển lãm. Thật ra, đây không phải là lần đầu Nga ghi nhận trường hợp tác phẩm nghệ thuật bị phá hoại. Trước đó hồi năm 2019, một người đàn ông đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam sau khi cố gắng xé một bức tranh ở Tretyakov bằng một cây gậy. Hay trường hợp một bệnh nhân tâm thần đã dùng dao chém 3 nhát vào bức tranh hồi năm 1913.
Theo Guardian
Three Figures được vẽ từ năm 1932 đến năm 1934, dù chưa rõ giá trị chính xác của tác phẩm nhưng nó đã được mua bảo hiểm với giá 75 triệu Rúp (gần 1 triệu USD). Sự việc được phát hiện bởi 2 vị khách tham quan vào ngày 7/12/2021, sau đó bức tranh đã được hoàn trả lại cho phòng trưng bày Nhà nước Tretyakov ở Moscow - nơi cho mượn tranh.

Alexander Drozdov, giám đốc điều hành Trung tâm Yeltsin, không công bố danh tính nhân viên bảo vệ đó, nhưng cho biết công ty an ninh đã sa thải người này. “Hiện vẫn chưa rõ động cơ của nhân viên này nhưng ban quản lý cho rằng đó chỉ là hành vi thiếu tỉnh táo mà thôi”.
“Mực đã thấm một chút vào lớp sơn, bởi màu trắng titan dùng để vẽ phần khuôn mặt không được phủ lớp sơn bóng bảo vệ giống như đối với các bức tranh trừu tượng kiểu vậy vào thời đó. May mắn là người bảo vệ đã vẽ bằng bút và không đè mạnh lên tranh, do đó việc khôi phục tranh sẽ thuận lợi hơn chút." Dù vậy, các chuyên gia trùng tu tranh tại phòng trưng bày Nhà nước Tretyakov ở Moscow ước tính chi phí để khôi phục có thể lên đến 250.000 Rúp (3.300 USD).

Kể từ đó, trung tâm đã lắp đặt các tấm chắn bảo vệ các tác phẩm còn lại trong triển lãm. Thật ra, đây không phải là lần đầu Nga ghi nhận trường hợp tác phẩm nghệ thuật bị phá hoại. Trước đó hồi năm 2019, một người đàn ông đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam sau khi cố gắng xé một bức tranh ở Tretyakov bằng một cây gậy. Hay trường hợp một bệnh nhân tâm thần đã dùng dao chém 3 nhát vào bức tranh hồi năm 1913.
Theo Guardian