[Ảnh] Vẻ đẹp huy hoàng một thời còn sót lại của những ngôi nhà thờ bị bỏ hoang

tuanlionsg
4/8/2020 3:7Phản hồi: 52

Xem nhanh

  1. Có nhiều người tìm kiếm thú vui trong việc chụp hình những thắng cảnh nguyên sơ. Một số khác lại là tìm thấy vẻ đẹp hiện tại của những điều đã-từng-rất-đẹp. Điều này rất đúng đối với Roman Robroek, người đã pha trộn tình yêu của mình giữa nhiếp ảnh, du lịch, kiến trúc, di sản văn hóa, và những cuộc phiêu lưu, và thể hiện tình yêu đó qua việc tìm kiếm những tòa nhà và những kiến trúc bị lãng quên. Một trong những bộ hình ám ảnh nhất của anh đã vén bức màn của sự lãng quên để đem đến cho khán giả hình ảnh của rất nhiều những nhà thờ trên lãnh thổ châu Âu, mỗi kiến trúc lại ở một hiện trạng suy tàn thoái hóa khác nhau.

  2. Những tòa nhà tôn giáo này, trong quá khứ đã từng là không gian tụ họp của cộng đồng, nhưng nay lại bị bỏ lại để thiên nhiên chiếm dụng. Dù lý do bỏ lại những kiến trúc này là gì đi chăng nữa - do thảm họa thiên nhiên phá hủy, hay chỉ đơn giản là do cộng đồng con người không còn sinh sống ở đó nữa, mỗi không gian đều có một câu chuyện riêng biệt để kể lại. Và đối với Robroek, công việc này cho phép anh nhìn sâu hơn về sự tỉ mẩn và tinh tế của quá khứ, và cũng cho phép anh được chia sẻ những hiểu biết này đến với đông đảo quần chúng hơn. Quan sát những thứ xung quanh bạn, nay còn mai mất, biến đổi vô thường, nhiều điều để ngẫm.

  3. “Tôi thấy đơn giản là tôi muốn ghi lại những mẫu nhỏ của lịch sử theo kiểu các bức hình mở ra he hé cho mọi người nhìn trộm vào bên trong các thánh đường, để gặp gỡ một điều gì đó tùy mỗi người. Bản thân tôi cũng là người đam mê kiến trúc cổ xưa nói chung, tôi không thích các kiến trúc hiện đại.”

  4. 4627106

  5. Robroek đã nghiên cứu và tìm kiếm những địa điểm của mình theo nhiều cách khác nhau. Một trong những cách tiếp cận của anh là sử dụng tính năng Google Streetview để tìm kiếm địa điểm trực tuyến. Anh cũng dành thời gian đóng vai trò như một thám tử và tìm kiếm manh mối trong những bức hình trên mạng, trên báo, đặc biệt là các bài có nhắc đến những kiến trúc bị lãng quên. Cách cuối cùng là tìm đến nhóm đồng nghiệp tin cậy, những người có chung đam mê với anh. Việc này giúp anh có được những thông tin sâu về các địa điểm mà chưa bao giờ được nhắc tới công khai. “Điều rất quan trọng là bạn phải biết được mình có thể tin tưởng ai, bởi vì sẽ rất đáng buồn nếu một địa điểm bị lộ tên, và rồi mọi người sẽ ghé thăm nơi đó quá đông, sẽ có người đến đó ăn cắp di sản, hoặc có người đến vẽ graffiti lên tường nơi đó”.

  6. Hãy dựa lưng vào ghế, thả lỏng, và tận hưởng những bức hình này, những bức hình sẽ đưa bạn đến một thế giới khác và khiến bạn thắc mắc và tò mò rất nhiều về những câu chuyện đằng sau hình ảnh ám ảnh đó.

  7. Nhiếp ảnh gia Roman Robroek đi du lịch vòng quanh châu Âu để ghi hình những nhà thờ bị bỏ hoang.

  8. Những bức hình của anh đều làm nổi bật lên nét đẹp huy hoàng và sự hao mòn đáng tiếc của những không gian tôn giáo này.

  9. Thông qua các tác phẩm của mình, anh đã mời gọi khán giả nhìn sâu hơn vào thế giới bên trong của những không gian mà có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ được nghe đến.

  10. “Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ cảm thấy thích thú với nét đẹp này, những nét đẹp đã trở thành những bí mật luôn bị tấm màn thời gian che mất”.

[Ảnh] Vẻ đẹp huy hoàng một thời còn sót lại của những ngôi nhà thờ bị bỏ hoang

Có nhiều người tìm kiếm thú vui trong việc chụp hình những thắng cảnh nguyên sơ. Một số khác lại là tìm thấy vẻ đẹp hiện tại của những điều đã-từng-rất-đẹp. Điều này rất đúng đối với Roman Robroek, người đã pha trộn tình yêu của mình giữa nhiếp ảnh, du lịch, kiến trúc, di sản văn hóa, và những cuộc phiêu lưu, và thể hiện tình yêu đó qua việc tìm kiếm những tòa nhà và những kiến trúc bị lãng quên. Một trong những bộ hình ám ảnh nhất của anh đã vén bức màn của sự lãng quên để đem đến cho khán giả hình ảnh của rất nhiều những nhà thờ trên lãnh thổ châu Âu, mỗi kiến trúc lại ở một hiện trạng suy tàn thoái hóa khác nhau.


Hearse.jpg


Những tòa nhà tôn giáo này, trong quá khứ đã từng là không gian tụ họp của cộng đồng, nhưng nay lại bị bỏ lại để thiên nhiên chiếm dụng. Dù lý do bỏ lại những kiến trúc này là gì đi chăng nữa - do thảm họa thiên nhiên phá hủy, hay chỉ đơn giản là do cộng đồng con người không còn sinh sống ở đó nữa, mỗi không gian đều có một câu chuyện riêng biệt để kể lại. Và đối với Robroek, công việc này cho phép anh nhìn sâu hơn về sự tỉ mẩn và tinh tế của quá khứ, và cũng cho phép anh được chia sẻ những hiểu biết này đến với đông đảo quần chúng hơn. Quan sát những thứ xung quanh bạn, nay còn mai mất, biến đổi vô thường, nhiều điều để ngẫm.


Tôi thấy đơn giản là tôi muốn ghi lại những mẫu nhỏ của lịch sử theo kiểu các bức hình mở ra he hé cho mọi người nhìn trộm vào bên trong các thánh đường, để gặp gỡ một điều gì đó tùy mỗi người. Bản thân tôi cũng là người đam mê kiến trúc cổ xưa nói chung, tôi không thích các kiến trúc hiện đại.


Old-Days.jpg

Robroek đã nghiên cứu và tìm kiếm những địa điểm của mình theo nhiều cách khác nhau. Một trong những cách tiếp cận của anh là sử dụng tính năng Google Streetview để tìm kiếm địa điểm trực tuyến. Anh cũng dành thời gian đóng vai trò như một thám tử và tìm kiếm manh mối trong những bức hình trên mạng, trên báo, đặc biệt là các bài có nhắc đến những kiến trúc bị lãng quên. Cách cuối cùng là tìm đến nhóm đồng nghiệp tin cậy, những người có chung đam mê với anh. Việc này giúp anh có được những thông tin sâu về các địa điểm mà chưa bao giờ được nhắc tới công khai. “Điều rất quan trọng là bạn phải biết được mình có thể tin tưởng ai, bởi vì sẽ rất đáng buồn nếu một địa điểm bị lộ tên, và rồi mọi người sẽ ghé thăm nơi đó quá đông, sẽ có người đến đó ăn cắp di sản, hoặc có người đến vẽ graffiti lên tường nơi đó”.


roman-robroek-abandoned-churches-15.jpg

Hãy dựa lưng vào ghế, thả lỏng, và tận hưởng những bức hình này, những bức hình sẽ đưa bạn đến một thế giới khác và khiến bạn thắc mắc và tò mò rất nhiều về những câu chuyện đằng sau hình ảnh ám ảnh đó.


roman-robroek-abandoned-churches-1.jpg

Nhiếp ảnh gia Roman Robroek đi du lịch vòng quanh châu Âu để ghi hình những nhà thờ bị bỏ hoang.


roman-robroek-abandoned-churches-11.jpg

Những bức hình của anh đều làm nổi bật lên nét đẹp huy hoàng và sự hao mòn đáng tiếc của những không gian tôn giáo này.


roman-robroek-abandoned-churches-13.jpg

Thông qua các tác phẩm của mình, anh đã mời gọi khán giả nhìn sâu hơn vào thế giới bên trong của những không gian mà có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ được nghe đến.


roman-robroek-abandoned-churches-3.jpg

Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ cảm thấy thích thú với nét đẹp này, những nét đẹp đã trở thành những bí mật luôn bị tấm màn thời gian che mất”.





Xem thêm ảnh: https://romanrobroek.nl
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhìn đẹp quá, những nhà thờ lớn phần nhiều sử dụng rất nhiều kiến trúc độc đáo, sắc sảo, bỏ không thế kia thì quá uổng 😔
@thanhtung6868 Ở vn thì làm vì có chuyện bỏ không ha
@Apple-motorola đập xây cao ốc nhé =))
@thanhtung6868 Tấc nhiên k ai muốn điều đó xảy ra. Trước đây những nơi đó rất đông người, nhưng do có biến cố làm cho dân cư khu ấy thưa đi mới bị vậy. Chứ những nơi trọng điểm ở thời điểm hiện tại thì dù có bị hoả hoạn hay thiên tai thì cũng sẽ được phục dựng
Nhưng phải công nhận phương tây còn rất nhiều nhà thờ siêu đẹp
@Apple-motorola Vậy ah, trên đường Phổ Quang, Tan Bình còn 1 căn kìa. Vô đập thử xem..
đẹp gì mà đẹp mê ly, kiến trúc tuyệt vời
Giống mấy cảnh nhà thờ trong Diablo quá 😁
@Edward Đỗ D2 ám quá giờ cứ nhìn mấy nhà thờ mái vòm cao như hình là m nghĩ đến D2 😃
Cũ nhưng chất 😃
Nhà thờ lúc nào nhìn cũng cao sang mặc dầu có bị bỏ hoang đổ nát
CuongLam02
TÍCH CỰC
4 năm
Bức số 8 có mấy cha nào ngồi ớn ớn vậy chời
Giống cảnh trong Uncharted 4
Thời kỳ phục hưng 😁 đẹp thật
Nhà thờ luôn mang 1 nét kiến trúc khác biệt
BruceWayne
TÍCH CỰC
4 năm
Thực sự, thực sự đẹp quá. Hình ảnh làm mình liên tưởng tới những câu chuyện về những nền văn minh đã lụi tàn, chỉ còn lại những phế tích cổ xưa, gợi lại kí ức huy hoàng của một thời xa lắm. Những con người mới đứng trước công trình vĩ đại và tĩnh lặng của người xưa, thả suy nghĩ của mình trôi ngược dòng lịch sử về một quá khứ đầy vinh quang buổi cựu niên.
Mình cực kỳ thích xem nhưng tấm ảnh dạng như này, bộ ảnh gần đây mình thích nhất là bộ ảnh thăm lại thành phố Nhật Bản bị bỏ hoang sau sự cố lò điện hạt nhân. Ngoài ra cũng có một số khu du lịch đã từng đông khách nhưng bị bỏ hoang, Việt Nam mình cũng có.
Ở mình có nhà thờ đổ Hải Lý 😁
longakka
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cứ bài của bác tuanlion nói về chụp hình là đọc nín thở luôn
tiếc cho mấy công trình kiến trúc đẹp, nhiều nhà thờ hiện đại vn kiểu copy kiến trúc gothic, la mã... nhưng cảm thấy không ko được như những nhà thờ "rặt" gốc âu, nhìn mấy nhà thờ cổ như Florence, Santa Croce, Notre-Dame, St. Peters, Sagrada Familia, Seville, Milan Cathedral... mà ấn tượng cả kiến trúc và kích thước
Andydo611
TÍCH CỰC
4 năm
@nicolasdoan Chuyện đó đương nhiên rồi. Các nhà thờ ở VN hoàn toàn là óc sáng tạo của giáo dân xung quanh tự làm nên. Họ cũng là nông dân, dành mấy ngày công đóng góp công sức xây nhà thờ thôi. Làm sao so bì với châu Âu được. Thậm chí các vùng hẻo lánh nghèo, các linh mục còn phải lên các nhà thờ ở SG xin tiền giáo dân đóng góp dựng lại nhà thờ.
Tuy nhiên, bạn vào tham quan các nhà thờ ở Nam Định sẽ thấy gian cung thánh nguy nga lộng lẫy, được thếp vàng theo truyền thống VN, hoành không thua gì Châu âu đâu
@Andydo611 đúng đó bạn, các nhà thờ ở VN hiện nay toàn bà con giáo dân là những nông dân chân lấm tay bùn góp công, góp của dựng nên.
@Andydo611 Nghe thếp vàng thấy nãn rồi, đưa cái truyền thống vô nhà thờ mới nghe thì hay, nhưng thực tế thì ko như vậy. M thích kiến trúc thuần như nhà thờ Đức Bà thôi, ko tô vẽ thêm thắt j hết, vì nói đơn giản, VN mình ko đủ trình.
Ngoài đời hoang tàn mà lên hình đẹp đến khó tin. Đúng là những con mắt nghê thuật. TINH TẾ!
T Tin
TÍCH CỰC
4 năm
Nhìn có vẻ gì đó rất huyền bí, y mấy tựa game trên PS4 😆
Kiến trúc đẹp quá bĩ không thật uổng
kytero
ĐẠI BÀNG
4 năm
Những hình nhân này là tín đồ trùm khăn hay tượng vậy, nhưng nhìn ám ảnh quá...
073BE530-CCB0-49CE-813E-CED37E805EC2.jpeg
alonelad
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kytero Nhìn hình này ghê rợn quá
@kytero Tượng. Người ta đặt vào để thu hút du khách.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019