Kỳ E3 có phần tẻ nhạt năm nay dĩ nhiên có những điểm sáng, ví dụ như Halo Infinite, Forza Horizon 5, và một trong số những điểm sáng chính là sự điên rồ của Battlefield 2042, phiên bản hứa hẹn đưa Battlefield trở về với thời kỳ đỉnh cao nơi hàng chục, thậm chí hàng trăm người cùng lao vào những bản đồ “cối xay thịt” như Operation Metro hay Operation Locker năm xưa, điên rồ, vui, và xả stress vô cùng hiệu quả:
Dĩ nhiên anh em mê Battlefield không muốn đợi tới tận ngày 22/10 năm nay để thưởng thức phiên bản mới, với đồ họa ấn tượng hơn, mà ngay những ngày gần đây, máy chủ chính thức của Battlefield 4 đang trở nên quá tải vì những fan trung thành của series game bắn súng trực tuyến này đổ xô vào những server của trò chơi ra mắt từ suốt năm 2013 để trải nghiệm lại cảm giác vui vẻ năm xưa. Mình cũng từng gắn bó với Battlefield 3 và 4, nên rất hiểu cảm giác ấy, những trận chiến quy mô lớn với khí tài của những năm 1910 hay 1940 trong Battlefield 1 và Battlefield V hoàn toàn không thể so sánh được.
Cũng vì lý do đó, mà EA vừa rồi trên trang web hỗ trợ trực tuyến đã phải tuyên bố mở rộng quy mô máy chủ phục vụ cho nhu cầu Battlefield 4 bất ngờ bùng nổ trong vài ngày gần đây. Và nếu anh em chưa chơi bao giờ thắc mắc Battlefield 4 điên rồ cỡ nào, mời anh em xem một trích đoạn “cối xay thịt” Operation Locker dưới đây:
Battlefield 4 phát hành ngày 29/10/2013, nhưng bị cấm ở Trung Quốc vì cốt truyện phần chơi đơn theo chân một người lính ngăn chặn thế chiến thứ 3, nơi một tướng diều hâu ở Trung Quốc nổi dậy kéo binh lính gây ra những cuộc xung đột trên toàn thế giới. Phần này có một tính năng gọi là Levolution, những tòa nhà chọc trời hoàn toàn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, để bản đồ biến đổi, từ đó thay đổi cả chiến lược chơi của từng tiểu đội hay cả một đội quân 64 người mỗi phe.
Theo Kotaku
Dĩ nhiên anh em mê Battlefield không muốn đợi tới tận ngày 22/10 năm nay để thưởng thức phiên bản mới, với đồ họa ấn tượng hơn, mà ngay những ngày gần đây, máy chủ chính thức của Battlefield 4 đang trở nên quá tải vì những fan trung thành của series game bắn súng trực tuyến này đổ xô vào những server của trò chơi ra mắt từ suốt năm 2013 để trải nghiệm lại cảm giác vui vẻ năm xưa. Mình cũng từng gắn bó với Battlefield 3 và 4, nên rất hiểu cảm giác ấy, những trận chiến quy mô lớn với khí tài của những năm 1910 hay 1940 trong Battlefield 1 và Battlefield V hoàn toàn không thể so sánh được.
Cũng vì lý do đó, mà EA vừa rồi trên trang web hỗ trợ trực tuyến đã phải tuyên bố mở rộng quy mô máy chủ phục vụ cho nhu cầu Battlefield 4 bất ngờ bùng nổ trong vài ngày gần đây. Và nếu anh em chưa chơi bao giờ thắc mắc Battlefield 4 điên rồ cỡ nào, mời anh em xem một trích đoạn “cối xay thịt” Operation Locker dưới đây:
Battlefield 4 phát hành ngày 29/10/2013, nhưng bị cấm ở Trung Quốc vì cốt truyện phần chơi đơn theo chân một người lính ngăn chặn thế chiến thứ 3, nơi một tướng diều hâu ở Trung Quốc nổi dậy kéo binh lính gây ra những cuộc xung đột trên toàn thế giới. Phần này có một tính năng gọi là Levolution, những tòa nhà chọc trời hoàn toàn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, để bản đồ biến đổi, từ đó thay đổi cả chiến lược chơi của từng tiểu đội hay cả một đội quân 64 người mỗi phe.
Theo Kotaku