Bữa ăn như thế nào không quan trọng, không gian ăn bữa ăn đó mới là quan trọng. Đó là phương châm của mình, một bữa ăn dù không ngon nhưng nếu được thưởng thức trong một khung cảnh đẹp thì cũng trở nên ngon miệng.
Hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm một bữa ăn sáng trong không gian hoang dã đầy tiếng chim hót trong khu rừng già Mã Đà. Rừng Mã Đà thuộc địa phận huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và chỉ cách TP. Hồ Chí Minh tầm 90 km. Đường đi thì cũng khá dễ vì nó nằm kế bên hồ Trị An.
Hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm một bữa ăn sáng trong không gian hoang dã đầy tiếng chim hót trong khu rừng già Mã Đà. Rừng Mã Đà thuộc địa phận huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và chỉ cách TP. Hồ Chí Minh tầm 90 km. Đường đi thì cũng khá dễ vì nó nằm kế bên hồ Trị An.
Đây là video clip buổi trải nghiệm của mình
Mùa này thì rừng có nhiều bướm và các sinh vật nhỏ khác trên nền rừng ẩm ướt. Trong chuyến đi mình cũng bắt gặp vài con chim trĩ, tuy nhiên chúng lủi nhanh quá mình không ghi hình kịp.
Mặc dù nền rừng rất ẩm ướt do mưa ngày hôm qua nhưng nguyên tắc cơ bản là phải phát quang khu vực đốt lò.
Ráp bếp dã chiến, nhìn quen quá phải không các bác, đây là cái bếp homemade em cắt laser hôm trước đó.
Củi thì trong rừng rất nhiều, chỉ việc đi lụm.
Do củi ẩm ướt nên mình phải nhóm lửa bằng cồn khô, 1 viên cồn là đủ.
Bắt nước sôi.
Quảng cáo
Trong khi chờ nước sôi thì mình gọt khoai tây.
Đây là thịt bắp bò, cây xiên được gọt bằng cây trong rừng.
Vừa nấu khoai tây vừa nướng thịt bò.
Quảng cáo
Xiên thử xem khoai chín chưa.
Cắt mặt ngoài của miếng bắp bò nướng, phần bên trong chưa chín thì bỏ lên bếp nướng tiếp. Nhìn hấp dẫn không các bạn 😁
Ăn bắp bò và khoai tây kèm với muối trắng, tuy rất đơn giản nhưng vị của nó rất ngon ngọt. Thêm nữa là xung quanh tiếng chim rừng hót râm ran, thỉnh thoảng có con gì đó chạy vụt qua 1 phát, một trải nghiệm thật tuyệt vời.
Đây là phần còn lại của miếng bắp bò nướng trên củi tàn.
Ngon. ngọt, nóng hổi thế này thì còn gì bằng.
Sau cùng, mình dùng nước dập tắt hoàn toàn đống tro, củi còn lại. Trước khi về mình còn dùng chân dập thêm 1 lần nữa cho chắc.
Cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên là sở thích và cũng là niềm đam mê của mình. Rất mong được làm quen với các bạn cùng sở thích nhé. Cám ơn các bạn đã xem bài viết.