Quan trọng là ý thức và tuân thủ luật tuyệt đối. Xe đi chậm họ đi hết về bên trong, làn ngoài chỉ để vượt. Còn đường của mình thì mặc kệ tốc độ, làn ai người ấy đi, không nhường ai bao giờ, muốn vượt thì đi như zigzag. Và chắc chắn người ta cũng chạy xe đến ngưỡng cảm thấy an toàn.
Bác Cu hiệp nói hơi sai ở chỗ " văn hóa nhường đường ở nước ta bị mất đi " , e xin đính chính lại là " làm gì có mà mất "
Với 1 quốc gia mà xe hơi mới chỉ bắt đầu bùng nỏ đc tầm 5 -6 năm trở lại đây thì có lẽ chưa thể có đc văn hóa nhường đường , mà có lẽ chúng ta ko nên so sánh chúng ta với nhũng nước mà nó đã đi xe nham nhảm từ 50-60 năm trc đc
Rất nhiều lần ở bên đó, tôi đi bộ qua đường (như đường thôn xóm của mình) lái xe họ dừng lại ra kí hiệu xin mời qua đường rất lịch sự để tôi băng qua đường. Chứ ở VN thì còn lâu.... thậm chị còn bị ăn chửi dmm muốn chết hả vv...:rolleyes:
@digikei
Motor phân khối lớn bạn à, nói xe máy nhiều người tưởng vác airblade vô đó được thì phiền Mà bạn chuyển chủ đề lẹ quá, mình có nhắc gì tới chuyện xe phân khối lớn không được vô đâu???
@lee jin ki
Bạn mới nhầm, bạn tự viết sai: đường dành cho xe hơi. Và mình đang nói ở Đức, từ xe máy thì ai cũng biết loại xe máy gì, bạn kiếm Wave hay Air blade ở đó mình nhận bạn làm sư phụ nha
@digikei
Ok bạn. Tại mình đang nói tiếng Việt nên mới nói xe máy thì cần rõ ràng hơn thôi kẻo nhiều người đọc (ở VN) dễ hiểu nhầm. Còn chuyện đường cho xe hơi là thiếu sót rồi 😃